1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình tự hào về em trai mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitmechoi, 26/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmechoi

    vitmechoi Guest

    mình tự hào về em trai mình quá

    Các bạn ơi, thằng em trai lười biếng của mình gần đây vùa quyết định tham gia cuộc thi "khám phá thế giới cùng petronas" năm sau. Chẳng biết mục đích chính của chú này là gì, nhưng mình thấy, kể từ khi đặt ra quyết tâm như vậy, chú em mình sáng dậy sơm hơn để rèn luyện thể lụch, tối thì cắm cúi đọc sách để ôn luyện kiến thức .Thấy thằng em mình như vậy thì mình cũng vui lắm. Bạn nào có em hay cháu tham gia cuộc j thi petronas năm sau thì hãy coi chừng đội spartan của thằng em mình nhé.
  2. meoluoikeke

    meoluoikeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ui, phấn khởi quá nhỉ. Em chúc mừng bác nhé. Cuộc thi này hay lém đấy bác ạ. Vừa bổ ích, vui vẻ ,giải thưởng lại to. Bác cố mà vận động cậu em trai nhé. Bít đâu đội của em bác ring dc gỉai nhất về. Ông anh có trách nhiệm như bác kiểu gì chả dc ké cẩm nhỉ!
  3. traitimvn0

    traitimvn0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hay nhì?. 'Ă? tĂi cùfng bà?o em tĂi tham gia cuẶc thi nà?y
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Traitimvn0 ơi, bạn làm em là ai thế mà ô quài zợ
  5. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    đã nước non gì mà tự hào sớm thế? lúc nào đoạt giải hãy sướng cũng chưa muộn. ối chú lên các cuộc thi gameshow, chả hiểu cuống hay ngu mà trả lời với IQ cao như nghị Cảnh
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là có quảng cáo cho trò chơi hay không nhưng ai có em thì sẽ hiểu được người anh/chị này . Dù cậu bé chỉ làm được một điều rất nhỏ, dù bao người chỉ coi đó là thứ dễ dàng, là chuyện trẻ con nhưng ta vẫn hết sức hạnh phúc, hết sức tự hào. Đó mới là tình yêu, đó mới là gia đình mà nhiều người đã vô tình quên mất để rồi lại thấy lạc lõng, cô đơn giữa những người xa lạ. Hãy cứ giữ lấy và nuôi dưỡng sự tự hào của bạn nhé, đâu phải ai cũng có khả năng làm chuyện lớn trong đời
    Được buck sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 23/07/2010

Chia sẻ trang này