1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình và anh ấy rất hay giận nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi danghoameo, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh ấy rất hay giận nhau?

    bọn mình giận nhau hơn 2 tuần rồi, anh ấy ko nt, ko gđ cho mình. trừ hôm anh trai mình ở quê ra và gọi điện trứơc cho anh ấy ra đón, anh ấy qua đi công việc với anh trai m và tỏ ra rất bình thường với mình. khi anh trai mình về anh ấy lại tỏ ra lạnh lùng với mình và cung ko qua mình nữa, mình gđiện cho anh ấy hẹn gặp, anh bảo đang đi công việc, để hôm khác.và một điều mình đang băn khoăn nưa? m đọc được một tn với nội dung như sau: "anh ngủ sớm đi nhé, mai còn đi làm nưa. chúc anh ngủ ngon..bb". mình rất lo lắng, nhưng mình ko nói gì với anh ấy cả, mình chỉ bảo a dạo này có tin nhắn tình cụm ghê, và trêu trêu anh ấy.. anh ấy bảo điên à. (mình đọc hôm anh trai mình qua ).thực sự giờ mình rất buồn và băn khoăn... Chắc bon mình có nguy cơ chia tay mất. bạn ơi hãy cho mình một lời khuyên với.
  2. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    bạn xem lại xem 2 người đang giận nhau chuyện gì? xem lỗi của ai?
    2 tuần mà k nt gọi điện thì giai nhà bạn cũng gan lì đấy nhỉ?
    cẩn thận kẻo có người chen ngang đấy, tin nhắn như thế cũng nên cẩn thận. Đề phòng là hơn, làm lành đi bạn ạ
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nguy cơ j` nữa e, hết film rồi.
    Zai cho zù có chia tay cũng ko đoạn tình như thế này nếu ko đến mức đến tận cổ. E tìm một con đg mới mà đi thôi.

  4. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên bạn ko nên cuống cuồng đã này. Hãy ngồi nhâm nhi ly cafe và suy ngẫm các vấn đề sau
    thứ1: Tình cảm của bạn đối với anh ta thế nào?? Có yêu thực lòng hay ko?
    Thứ2: đối với anh ta theo quan điểm của bạn thế nào?? có yêu bạn ko? là một ng như thế nào?
    Thứ 3: Ng nhân vì sao mà lại ra nông nỗi thế này?? Có phải là lỗi của bạn hay của ng ấy?? Tìm ra sự việc đứng đằng sau mọi chuyện như thế và liệu có thể sửa sai và ko bao giờ mắc phải những lỗi như thế hay ko??
    Thứ 4: hãy nghĩ những điều vui vẻ về những kỷ niệm 2 ng có đc xem nếu là lỗi của anh ta thì có thể tha thứ luôn đc ko? nếu là lỗi của bạn thì nói thực là hãy chạy đến bên anh ta ôm thật chặt và nói là anh ơi hãy tha lỗi cho em ngay càng sớm càng tốt
    Thứ 5: Về cái nghi ngờ của bạn ko phải ko có căn cứ thế nhưng mà khi yêu nhau phải tin tưởng nhau hoàn tòan bằng ko thì TY ko thể bền chặt đc. Nhưng mục tiêu bây giờ là phải làm lành càng sớm càng tốt
    Bạn có tin vào ty của mình??
    Nếu tin Và nếu lỗi thuộc về anh ta thì cũng hãy mở lòng mình ra và tha lỗi cho anh ta ngay khi có thể.
    Nhưng một điều mà mình ko hiểu đó là có anh zai bạn lên thì đối xử bt với bạn trong khi ko có anh zai thì lại ko. Ko hỉu đc cái này. Mới cả đã yêu nhau mà mấy tuần ko gọi điện nhắn tin hay gặp thì đúng là đang có một vấn đề gì đó ở phía anh ta mà anh ta đang cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của 2 ng rồi đó.
    Nhưng mà để cứu đc một Ty đang trên đà đi xuống như bạn chỉ có một cách là phải ngồi lại với nhau và nói hết những điều mà cả 2 đang băn khoăn suy nghĩ
    Chúc TY của bạn lại trở về theo đúng nghĩa của nó .good Luck!
  5. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét loại con trai lì lợm. Con gái lì tí làm kiêu còn đỡ. Bạn cũng thẳng tay cho tớ. Tin nhắn kia cũng có thể hắn để đó để thử bạn. Để thăm dò tình cảm của bạn đấy
    Bạn quyết kiêu một lần cho hắn bớt thói đó đi. Có gì giải quyết sớm chứ kéo dài đến 2 tuần thì chết àh
    Nếu hắn còn kiêu thì phăng teo đi
    Bực mình
    Yêu mà cứ phải khổ thế thì yêu làm gì chứ?
  6. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều. lời nhắc nhở của bạn lúc này đã làm mình tỉnh ra.nhưng mình nhắn tin anh ko nhắn lại. gọi điện hẹn gặp thì anh bảo hkhác. mình đã nhắn tìn này " e biết thời gian qua anh hành động như vậy với e đều có lý do và mục đích. nó quá dài và quá lâu rồi và đã đến lúc anh phải nói thẳng cho e biết. e đã sn rất nhiều và hiện tại đang rất thoải mái về những sn đó.vì vậy anh có thể bày tỏ quan điểm,mục đích, lý do đó ra.e tôn trọng quyết định của anh và rất mong muốn anh thẳng thắn với e hơn. a ko nghĩ là mình cần có cuộc nói chuyện rõ ràng sao?"nhưng anh vẫn yên lặng. mình đã nghĩ tới hành động của anh ấy như vậy thì ai gọi là TY nữa, nhưng thực sự mình cũng ko muốn mất anh ấy, bọn mình đã yêu nhau hơn 5 năm rồi, nội ngoại hai bên đều biết hết cả, mình cũng đã 25 và anh cũng 28 tuổi rồi... thực sự mình chịu sức ép từ gia đình rất nhiều.minh ko biết phải làm sao đây? minh ko muốn mất a ấy nhưng mình cũng ko muốn giữ cái xác ko hồn bên mình đâu.mình phải làm gì đây?
  7. dangxinh0910

    dangxinh0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đã nhắn tin như thế mà anh ấy vẫn im lặng thì mình nghĩ cách tốt nhất bạn nên chờ đợi đi.
    k nên làm gì thêm lúc này, vì rõ ràng bạn đã rất thiện chí rồi, để anh ý có thời gian.
    2 người đã yêu nhau 5 năm, 5 năm cơ mà.
    Mình nghĩ anh ấy vẫn còn yêu bạn, vì nếu k yêu anh ấy đã gặp bạn ngay để nói rồi, anh ấy k trả lời, là đang suy nghĩ. Có thể đang giận bạn và đang lăn tăn điều gì đó.
    Chúc bạn sớm nhận được SMS của anh ấy
  8. lyan1886

    lyan1886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    trời ơi. Chờ đợi gì nữa. Kiểu này là giai nó chả thiết tha gì với bạn cho lắm. nếu k fải hết t/cảm thì cũng là đang chán ngán rồi.
    Vẫn còn yêu người ta thì hành động đi thôi. Gặp nhau nói chuyện đi. Đừng sỹ diện nghĩ rằng mình gặp anh ta là hạ mình. Mình có quyền đòi hỏi 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng. Miễn đừng có van xin lạy lục nó là được. Nếu giai nó đã muốn dứt áo thì chả làm thế nào mà kéo nó lại được.
    chúc mọi chuyện tốt đẹp nhá
  9. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    theo cái cụ gì gì khuyên ở trên con thấy đúng đấy mợ ah.
    Mợ cân nhắc và xác định tâm lý đi là vừa
  10. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tình hình rồi đây! Vì con trai yêu thường sẽ cuống cuồng lên ý chứ? Liệu có phải xem đã đến lúc chán nhauchưa? Nói chuyện một lần thật rõ ràng (khéo) để cả hai cùng cố gắng, ko thì giải tán. Chuyện tình cảm phải đến từ hai phía/. Khi chỉ còn 1 phía thì khó khăn lắm
    Chúc bạn nhanh tìm lại HP của mình

Chia sẻ trang này