1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình và anh ấy rất hay giận nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi danghoameo, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thích thế hic hic, càng đọc càng thấy người yêu mình chắc hết tình cảm với mình rồi Đúng là con gái yêu quá chỉ khổ thôi, bây h mỗi ngày fải bớt yêu a ấy đi 1 ít mới đc
    Tớ khóc ké topic của bạn này
  2. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hik, cho tớ hỏi ké một chút. Tớ hôm qua có việc ra ngoài, quên ko nói cho BF biết - việc ra ngoài rất quang minh chính đại, ko làm gì xấu hay để phải nghi ngờ cả. Vừa rồi nhớ ra, kể luôn cho BF nghe, kết quả BF giận đùng đùng, kêu "a là gì trong cuộc sống của e mà sao e ko nhớ kể cho anh nghe. Bây giờ mới kể." Thế là thôi, giận, dập máy luôn. Tớ gọi lại ko thèm nghe máy. Thế đấy. Tớ chẳng bao giờ giấu BF cái gì cả, mọi vui buồn đều chia sẻ, vậy mà...thế này đây.
    Các bạn bảo tớ nên làm gì trong trường hợp này? Và nếu tớ nhớ ko nhầm thì từ ngày yêu nhau đến giờ, hầu như là toàn bạn tớ giận tớ. Có lần giận tớ vô lý, vậy mà tớ vẫn phải làm lành trước. :(, nếu tớ ko làm lành trước thì ko bít ntn nữa.. Thêm 1 chút thông tin là BF của tớ gần 30 tuổi rui` cả nhà ạ.
    Thank in advance.
  3. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn biết ko ?mình đã đọc ko biết bao nhiêu lần về những lời khuyên cũng như lời chỉ dẫn rất chi li của bạn? những lời khuyên của bạn rất phù hợp vơi hoàn cảnh của mình lúc nayf .Cái mà người trong cuộc như mình ko thể nhận ra được mà nếu có nhận ra được cũng ko chắc dám đối diện với nó?
    Chuyen cua minh dai dai lam ban ah, ko biet ban co san sang nghe va muon chia se cung minh ko? neu ban thuc su muon chia se voi m , m rat cam on!
    Thực ra bọn mình đã có một thời gian chia tay rồi, đấy là tháng 10 năm 2006, sau ngày đó mình đã rất đau buồn và đã nhắn nhiều tin cho anh ấy với hi vọng níu kéo a ấy bên mình, nhưng anh ấy đã thẳng thừng bảo ko thể đc, phải chấp nhận thôi...nhìn nhận lại sự việc mình cảm thấy m ko nên quỹ luỹ thế này và phải sống thật tốt cho anh biết mặt (y nghi cua minh luc do)rồi thời gian cũng đã trôi qua, mặc dù rất nhớ anh nhung ,mình ko làm gì cả ( du chổ ở của mình và anh ấy ko cách nhau tới 500m, mình có ý định chuyển nhà nhưng chưa tìm đuoc) . đúng 2 tháng sau anh thường xuyên nhắn tin và gđiện cho mình , m ko nghe cũng ko nt lại, dù lúc đó rất muốn đến ngay bên anh ấy, a ấy nt, gđ cho m suốt 1tuần, lúc đó mình mới nt lại như một người bạn thôi. và chuyện gì đến thì nó cũng đã đế m với anh đã quay lại với nhau. trong thời gian chia tay với anh , có nhiều người theo đuổi mình , cũng chỉ là cho đỡ buồn thôi mình chỉ nt với họ chứ thực lòng mình ko có cảm tình với ai cả , có nhiều tn mình chưa kịp xoá .và anh đã đọc được tn đó (ma moi day a moi noi cho m biet va to ra rat ghen ).mình đã gthích với anh chẳng qua lúc đó buồn thì nt thế thôi chứ trong lòng e lúc nào cũng có anh? chẳng bao giờ quên anh được...anh bảo m la e xinh đẹp thế , lại có điều kiện thiếu gì người thích chứ . đấy mới xa anh 2 tháng mà đã bao nhiêu anh gd , nt rồi. và mọi chuyện bắt đầu từ đó bạn ah.bọn mình cứ xa cách dần , đúng người ta bảo bát nước tràn ly thì ko thể vớt lại được bạn ah.mình có cố gắng thế nào cũng ko được? trước đây mình rất hống hách với anh ấy, giờ mình đã thật sự luỹ anh ấy, trước đây đi đâu anh ấy cũng đưa mình đi, mình nhờ anh ấy đi đâu cũng được, làm gì cũng được ..nhưng bây giờ thì thật tồi tệ, anh làm việc gì mình ko biết? m làm gì anh cũng ko hay? và chuyện bắt đầu từ hôm mình nhờ anh đèo đi cv anh bảo e đi một mình đi? lúc này thì m ko thể chịu noi nưa rồi. mình đã rất tức giận và đi một mình, tối về anh gđ liên tục cho m, mình kô nghe máy( 50 cuoc )m nt lại cho anh ấy và bảo a đừng gđ cho e nưa? anh hãy sn lại đi, lúc này ko phải là lúc e cần tới anh nữa và thật sự giờ e cung ko biết e cần anh gì nữa và ngược lại? hay sn lại mối quan hệ giữa chúng ta đi anh a? thế anh nhe? ngày hôm sau anh lại tiếp tục nt và gđ mình cũng ko nt lại, tối hôm đó anh qua và mình có nói mấy câu trong lúc tức giận .nhưng mình nghĩ mình chỉ nói những gì nên nói thôi. bắt đầu từ hôm sau, anh ko nt, ko gđ cho mình nữa, 2 ngày sau mình gọi anh ko nghe máy . với linh cảm của mình đã có chuyện xảy ra rồi đây. và nó đã kéo dài hơn 1 tuần cho tới khi anh trai mình ra chơi a vẫn bình thường và gio thì anh ấy lại trở lại lạnh lùng với mình và mình đã đọc đwợc tin nhắn như mình đã kể đấy.

    Nói thêm là mình là người hay bày tỏ quan điểm, mình nói anh rất nhiều về mối quan hệ giữa mình và anh ấy . a va e thật sự có vấn đề , cần phải nói thẳng cho nhau biết va can duoc giai quyet .nhung anh van the, can phai sn lai mqh nay va a thu nghi lai xem a co that su con yeu e nua ko? e ko ep anh, neu that su ko con yeu e nua thi anh co the vui ve ra di.dung bao gio anh nghi vi trach nhiem hay vi thoi gian yeu nhau qua lau ma anh phai o lai ben e? m da bay to va noi rat nhieu?a it noi lam ? anh chi bao ko yeu thi sang day lam gi? that su minh cung ko du dung cam de quyet dinh chia tay anh ay, nen moi quan he nay da keo dai nhu vay day.
    va den tan bay gio minh doc duoc tn do trong may anh? thuc ra minh rat ghen nhung minh da ko to thai do gi ca. minh chi bao anh dao nay co tn tinh cam ghe...
    nhung minh cung cần phải được biết giờ anh nghĩ gì và muốn gì chứ ? sao mình nt, gđiện bảo gặp anh để nói chuyển cho rõ ràng thì anh lại ko muốn gặp.
    Chuyện mình rất dài nhưng mình chỉ cố gắng tóm lược vậy thôi nếu bạn thật sự quan tâm và có thời gian thì cho mình lời khuyên xác thực khi đã biết hoàn canh của mình lúc này nhe!
    máy tinhcủa mình bị virus nhiều quá nên viết nó cứ nhảy linh tinh, nếu có gì khó đọc bạn thông cảm nhé, tâm trạng của minh giờ rất rối bời, nghĩ gì viết ấy, chứ câu cú cũng ko biết sắp sếp thế nào đâu!
    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chia sẽ với mính
  4. Rose_Gun81

    Rose_Gun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc qua và thấy nhiều điểm tương đồng vì thực sự mình cũng đang từng và đang ở hoàn cảnh như bạn chỉ khác điều duy nhất đó là mình là con trai. Những thưc sự điều đó là rất khó khăn để có thể vượt qua được. Nhưng thật sự bạn nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn để tìm ra sự thật và đó là cách duy nhất để tìm ra con dường đúng đắn cho bạn
    Trên kết quả của cuộc nói chuyện đó mình tin bạn sẽ biết phải làm gì cho đúng, đừng nên kéo dài tình trạng đó mệt mỏi lắm bạn ah.
    Tôi thích một câu nói và chính nhờ nó mà tôi đã vượt qua được những điều đó " HÃY LÀM HẾT SỨC MÀ MÌNH CÓ THỂ, DÙ KẾT QUẢ CÓ THẾ NÀO THÌ ÍT NHẤT BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI HẬN VÀ NUỐI TIẾC"
  5. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố gắng hết sức rồi bạn ah, hẹn gặp anh thì anh bảo để hkhác nhé! nt thì anh ko trả lời... cách cuối cùng có lẽ phải tự mình chia tay thôi và điều đó thật là khó khăn với mình, những cũng ko có cách nào hơn cả.
    Còn bạn, lúc bạn đã làm hết sức mình rồi thì kết quả thế nào? mấy hôm nay mình suy nghĩ rất nhiều , lên cơ quan là vào TTVNOL ngay về tới nhà cũng vậy? chẳng làm được gì cả...chán quá. thật ra mình ko muốn mang chuyển của mình ra mổ xẻ thế này đâu, nhưng giữ trong lòng thì quả thật rất nặng nề, nên mình quyết định tâm sự lên đây, không ngờ các bạn rất nhiệt tình chia sẽ , mình cảm thấy trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người tốt và rất nhiệt tình, cái mà mấy hôm trước mình đã đánh mất.
    thực sự cảm ơn tất cả các bạn!
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra câu chuyện của bạn là như vậy !!! Tớ thấy anh chàng kia của bạn nhỏ mọn nhỉ !!!
    Theo tớ thì bạn ạ, rõ ràng là khi quay lại, anh ta luôn cảm thấy hằn học chuyện trong thời gian chia tay bạn có người bạn này bạn khác (tớ nghĩ thế) nên sinh ra cái thái độ đối với bạn cũng chẳng ra gì (như bạn kể) ! Thử hỏi có bạn trai mà nhờ giúp đỡ cũng k đc thì vứt mẹ đi cho nhẹ chứ để suy nghĩ làm j nhỉ Nhỏ mọn tới vậy mà cũng là đàn ông sa??
    Rõ ràng khi bạn k chịu đc nữa và thể hiện thái độ thì anh ta lại nhún nhường, để rồi sau đó lại giở cái tính bất cần của mình ra với bạn khi bạn suy nghĩ lại. Tớ cảm thấy anh ta thách thức tình yêu của bạn hơn là yêu bạn. Trong tình yêu, đừng cho phép kẻ nào khinh rẻ hay thách thức tình cảm của mình. Tớ cảm thấy việc bạn luỵ hắn là một sai lầm!
    Bỏ đi cho nhẹ váy
  7. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    LÚC NÀO GIẬN NGƯỜI YÊU THÌ ĐẾN GẶP ANH, ANH SẼ LÀM CHO EM HẾT GIẬN
  8. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hết tỉnh cảm thật rồi bạn ạ. Nếu 2 tuần ko nhắn tin cho bạn gái + nhận dc tin nhắn rõ ràng của bạn gái mà anh ta ko có phản ứng gì thì khó có thể nói là còn tình yêu dc.
    Bạn cũng ko nên suy nghĩ nhiều, chuyện tỉnh cảm thì ko gượng ép dc đâu bạn ạ. Cái gì đã qua thì cho qua đi. Ngày mai trời lại sáng mà
  9. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    bạn biết ko ?mình đã đọc ko biết bao nhiêu lần về những lời khuyên cũng như lời chỉ dẫn rất chi li của bạn? những lời khuyên của bạn rất phù hợp vơi hoàn cảnh của mình lúc nayf .Cái mà người trong cuộc như mình ko thể nhận ra được mà nếu có nhận ra được cũng ko chắc dám đối diện với nó?
    Chuyen cua minh dai dai lam ban ah, ko biet ban co san sang nghe va muon chia se cung minh ko? neu ban thuc su muon chia se voi m , m rat cam on!
    Thực ra bọn mình đã có một thời gian chia tay rồi, đấy là tháng 10 năm 2006, sau ngày đó mình đã rất đau buồn và đã nhắn nhiều tin cho anh ấy với hi vọng níu kéo a ấy bên mình, nhưng anh ấy đã thẳng thừng bảo ko thể đc, phải chấp nhận thôi...nhìn nhận lại sự việc mình cảm thấy m ko nên quỹ luỹ thế này và phải sống thật tốt cho anh biết mặt (y nghi cua minh luc do)rồi thời gian cũng đã trôi qua, mặc dù rất nhớ anh nhung ,mình ko làm gì cả ( du chổ ở của mình và anh ấy ko cách nhau tới 500m, mình có ý định chuyển nhà nhưng chưa tìm đuoc) . đúng 2 tháng sau anh thường xuyên nhắn tin và gđiện cho mình , m ko nghe cũng ko nt lại, dù lúc đó rất muốn đến ngay bên anh ấy, a ấy nt, gđ cho m suốt 1tuần, lúc đó mình mới nt lại như một người bạn thôi. và chuyện gì đến thì nó cũng đã đế m với anh đã quay lại với nhau. trong thời gian chia tay với anh , có nhiều người theo đuổi mình , cũng chỉ là cho đỡ buồn thôi mình chỉ nt với họ chứ thực lòng mình ko có cảm tình với ai cả , có nhiều tn mình chưa kịp xoá .và anh đã đọc được tn đó (ma moi day a moi noi cho m biet va to ra rat ghen ).mình đã gthích với anh chẳng qua lúc đó buồn thì nt thế thôi chứ trong lòng e lúc nào cũng có anh? chẳng bao giờ quên anh được...anh bảo m la e xinh đẹp thế , lại có điều kiện thiếu gì người thích chứ . đấy mới xa anh 2 tháng mà đã bao nhiêu anh gd , nt rồi. và mọi chuyện bắt đầu từ đó bạn ah.bọn mình cứ xa cách dần , đúng người ta bảo bát nước tràn ly thì ko thể vớt lại được bạn ah.mình có cố gắng thế nào cũng ko được? trước đây mình rất hống hách với anh ấy, giờ mình đã thật sự luỹ anh ấy, trước đây đi đâu anh ấy cũng đưa mình đi, mình nhờ anh ấy đi đâu cũng được, làm gì cũng được ..nhưng bây giờ thì thật tồi tệ, anh làm việc gì mình ko biết? m làm gì anh cũng ko hay? và chuyện bắt đầu từ hôm mình nhờ anh đèo đi cv anh bảo e đi một mình đi? lúc này thì m ko thể chịu noi nưa rồi. mình đã rất tức giận và đi một mình, tối về anh gđ liên tục cho m, mình kô nghe máy( 50 cuoc )m nt lại cho anh ấy và bảo a đừng gđ cho e nưa? anh hãy sn lại đi, lúc này ko phải là lúc e cần tới anh nữa và thật sự giờ e cung ko biết e cần anh gì nữa và ngược lại? hay sn lại mối quan hệ giữa chúng ta đi anh a? thế anh nhe? ngày hôm sau anh lại tiếp tục nt và gđ mình cũng ko nt lại, tối hôm đó anh qua và mình có nói mấy câu trong lúc tức giận .nhưng mình nghĩ mình chỉ nói những gì nên nói thôi. bắt đầu từ hôm sau, anh ko nt, ko gđ cho mình nữa, 2 ngày sau mình gọi anh ko nghe máy . với linh cảm của mình đã có chuyện xảy ra rồi đây. và nó đã kéo dài hơn 1 tuần cho tới khi anh trai mình ra chơi a vẫn bình thường và gio thì anh ấy lại trở lại lạnh lùng với mình và mình đã đọc đwợc tin nhắn như mình đã kể đấy.

    Nói thêm là mình là người hay bày tỏ quan điểm, mình nói anh rất nhiều về mối quan hệ giữa mình và anh ấy . a va e thật sự có vấn đề , cần phải nói thẳng cho nhau biết va can duoc giai quyet .nhung anh van the, can phai sn lai mqh nay va a thu nghi lai xem a co that su con yeu e nua ko? e ko ep anh, neu that su ko con yeu e nua thi anh co the vui ve ra di.dung bao gio anh nghi vi trach nhiem hay vi thoi gian yeu nhau qua lau ma anh phai o lai ben e? m da bay to va noi rat nhieu?a it noi lam ? anh chi bao ko yeu thi sang day lam gi? that su minh cung ko du dung cam de quyet dinh chia tay anh ay, nen moi quan he nay da keo dai nhu vay day.
    va den tan bay gio minh doc duoc tn do trong may anh? thuc ra minh rat ghen nhung minh da ko to thai do gi ca. minh chi bao anh dao nay co tn tinh cam ghe...
    nhung minh cung cần phải được biết giờ anh nghĩ gì và muốn gì chứ ? sao mình nt, gđiện bảo gặp anh để nói chuyển cho rõ ràng thì anh lại ko muốn gặp.
    Chuyện mình rất dài nhưng mình chỉ cố gắng tóm lược vậy thôi nếu bạn thật sự quan tâm và có thời gian thì cho mình lời khuyên xác thực khi đã biết hoàn canh của mình lúc này nhe!
    máy tinhcủa mình bị virus nhiều quá nên viết nó cứ nhảy linh tinh, nếu có gì khó đọc bạn thông cảm nhé, tâm trạng của minh giờ rất rối bời, nghĩ gì viết ấy, chứ câu cú cũng ko biết sắp sếp thế nào đâu!
    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chia sẽ với mính
    [/quote]
    Hãy suy nghĩ tỉnh táo một chút về mối quan hệ này đi bạn. Có thể là anh ta không còn yêu bạn nữa nhưng vẫn muốn níu kéo mối quan hệ này bởi trong thời gian chia tay anh ta chưa tìm được mối quan hệ nào khác, chưa tìm thấy người nào khác hơn bạn nên mới quay lại. Đàn ông mà cư xử như bạn kể trên thì ích kỷ và nhỏ mọn quá.
  10. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nản!
    Có khi mình và ny cũng chia tay thực sự rồi! Gọi điện ko nghe, nt ko trả lời...Có trả lời thì vẫn lạnh lùng nhất quyết ko chịu gặp mình. Đã 3 ngày rồi...Huhu, em lo quá...

Chia sẻ trang này