1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình và anh ấy rất hay giận nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi danghoameo, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SHESS

    SHESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nói chung đàn ông con trai rất là ích kỉ, em cũng từng vật vã giống bạn này, nói chung là như thế này, em với ex ( gọi tạm thế ) giận nhau, sau đó em nhắn tin thì không thèm trả lời, về sau ức quá, em chẳng nhắn gì nữa, bảo coi như thế là chia tay nhé, em nói thế cho dứt khoát để sau này có chuyện gì đỡ trách nhau, rồi biệt tăm luôn. Thế là một thời gian lại quay ra lè nhè đòi em quay lại đủ chuyện, xong rồi bọn em cũng quay lại giống y bạn này, xong rồi cũng lạnh nhạt dần, bây giờ em chán, có chuyện gì em thôi luôn, coi như chia tay, khi nào nhắn tin gọi điện thì em thưa, ko thì thôi, thế nhưng cứ lằng nhằng mãi.Em kể chuyện thế để bác thấy là con trai rất ích kỉ, chưa hẳn là yêu mình nhưng chưa thấy có gì hơn là cứ níu kéo, níu kéo được lại thấy yêu không đủ thì quay ra lạnh nhạt, nói chung cứ quay vòng như thế, chị em mình nên mặc kệ, sống thế nào cho vui vẻ là được, bác nhéBiết đâu lại tìm được người phù hợp hơn thì sao
  2. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc đã nghĩ như bạn rồi đấy. Bạn bè mình cũng bảo biết đâu đấy là cơ hội của mày đấy! nhưng thật sự vẫn thấy buồn. Cũng có lẽ mình là người bị nguời ta đối xử như thế, rồi thời gian mình yêu nhau cũng khá lâu, rồi 2 gia đình vẫn đi lại với nhau( mẹ của anh vừa gọi điện hỏi thăm mình xong, còn hỏi 2 đứa định khi nào tổ chứ đây....) , mình thật sự rất quý gia đình anh ấy, họ là cán bộ CNVC đã về hưu rồi, gia đình ở quê bình thường ( nếu ko muốn nói là nghèo)nhưng các anh em thì rất chịu khó... mình quý nề nếp gia đình nhà a ấy lắm. bây giờ mà chia tay thực sự ko biết phải thế nào nữa? còn nhớ hôm đầu năm nay mình bị tai nạn cả gia đình a ấy lên chăm, từ chị Dâu, đến các cô , Dì xa xa cũng lên hỏi thăm hàng ngày...Chán lắm bạn ạ,
  3. SHESS

    SHESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Một lời khuyên chân thành cho các em gái:"Nếu các em muốn một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng và nhường nhịn các em thì điều trước tiên các em phải tôn trọng người đàn ông đó." Never hurt a man''s pride, otherwise he will walk away no matter how much he loves you.
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng là biết rằng đó có lẽ là điều hay, nhưng sao vẫn buồn...
    " Lúc bé tưởng yêu là tất cả, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay..."
    Cuộc tình đến rồi cuộc tình lại đi. Ra đi và để lại vết sẹo, lành nhưng ko bao giờ hết dấu vết...
    Buồn quá!
  6. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Cái chính thì bạn chẳng nói . Bạn phải nói lý do hai người giận nhau và có thường xuyên không . Bạn có phải là một tiểu thư nhõng nhẽo hay hờn hay dỗi hay không, bạn có phải là một người đành hanh hay không ... bạn có noi chuyện jì đó động chạm đến cái TÔI của anh ta hay không, bạn có ...v....vv...
    Bạn phải nói hết thì mọi người mới júp bạn được . Ngày xưa cô GF của mình hay hờn dỗi vu vơ lăm ...đôngj một tý là dỗi và hay tự ái nữa ...nói mình thì không sao nhưng khi mình nói lại là dỗi ...lại hay đòi hỏi linh tinh nữa (nhỏ thôi nhưng mất thời jan) ... Tức mình ...cho jận 1 tháng luôn ... và ...hic .... tự dung mình thấy thanh thản .... và jờ thì ĐỘC THÂN
    ==> Hy vọng BF của bạn không jống mình ...
  7. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi, đời không thiếu trai mà chỉ thiếu gái thôi
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chàng bạn này thì độc đoán quá, ngày trước tớ cũng bị ... , rảnh đi chơi đâu cũng bị em ở đâu thế, đi chơi với ai thế, có viêc j thế. Bạn trai, bạn gái tớ kể tuốt, nhưng vì thành thật quá nên tần suất kiểm soát tăng mạnh ... hihì ....
    => Đòi hỏi vô lý quá, bạn cho chàng một thời gian tự do suy nghĩ lại đê .. Chàng này tinh vi, độc đoán nho`, cho chu'' rối lên 1 tí rùi bình tĩnh lại sẽ tốt hơn à .
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chàng này thù dai quá, chả đáng mặt đàn ông con trai bao dung,độ lượng j ca. Chan''
    Chàng thù dai ... thế này bạn co`n yêu co`n đau khổ thôi. Càng để lâu càng ung nhọt nhiều, thà chịu đau 1 tí, gặp gỡ, nói chuyện thân mật 1lần cho nó hết ngô hết khoai sẽ tốt hơn. Bạn đừng ra lệnh, nói với anh ấy, đại loại là : Em nhớ anh, chúng mình gặp nhau 1 chút đi ... ... anh vẫn thích uống cafe ở quán này ... thì chúng mình ra đó uống cafe nhé ... => Đén nơi rùi, thì các bác cứ thành thật nói với nhau điều cần phải nói .

    Các anh lòng tự trọng là số 1, bạn bè là thứ 2, em mới là thứ cuối . Buồn nắm .
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chị ơi! có lẽ em còn quá trẻ để dc phép nói với chị! nhưng em thấy...chị xinh đẹp...jỏi jang! có lẽ bạn chị sẽ khuyên chị đi kiếm ng` khác! điều đóko khó khăn j`! cũng như em! em ko xđẹp hay jỏi jang...nhưng khi ng` iu em chết...thật sự e chẳng thể iu dc ai nữa! chị cũng vậy! e bjt chia tay thật khó khăn! nhưng chi có nhận thấy.....hình như tình iu của a ta với chị chỉ là chút j` đó so với tình iu của chị ko?
    Đừng nên quá yếu đuối mềm lòng chị ạ! con gái là phải kiêu! phải có giá! chị đã van vỉ 1 lần...thì đừng nên có lần thứ 2! nếu quả thật là có duyên, 2 ng sẽ tự quay lạithôi!
    Chị đừng suy nghĩ nhiều! càng nghĩ càng rối mà thôi!
    hãy làm 1 cáhc đơn jản và nhẹ nhàng.....
    ( e cũgn tên là hoa) iu chị!

Chia sẻ trang này