1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình và anh ấy rất hay giận nhau?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi danghoameo, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To: nhoc_conCảm ơn e, c cũng bình thường thôi,ko xinh đẹp cũng ko giỏi giang gì đâu.
    nghe chuyện của e c mới cảm thấy mình vẫn còn là người hạnh phúc.Vì anh ấy vẫn khoẻ mạnh, đang yêu và được yêu. Chúc cho người mình yêu được Hạnh phúc trọn vẹn!
    Anh ấy đã chủ động gặp c nhưng ko nói gì cả. kết quả là vẫn như những lần giận nhau trước, C đã chủ động nhắn tin chia tay rồi e ạ. như e nói nếu có duyên sẽ gặp nhau, ko thì cũng chỉ biết chấp nhận thôi. C đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, kéo dài tình trạng như thời gian qua chắc c chết mất!
    Cảm ơn chúa đã cho con lấy lại tinh thần, cảm ơn e và các bạn đã động viên mình trong thời gian qua.
    To : KID1414. Cũng ko biết phải nói lý do gì nữa anh ạ, chắc tại bọn e yêu nhau lâu rồi nên đã có sự nhàm chán a ạ. Thôi cứ phó mặc cho số phận vậy!
  2. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thanks sự góp ý của bạn. Tớ gọi điện hai ngày liền ko thèm nghe máy. Tức quá, hai ngày sau, chàng gọi lại , tớ ko thèm nghe xem ntn. Ko những thế, tớ còn đi chơi vơi lũ tiểu yêu quái bạn tớ - tất nhiên là trước khi đi chơi tớ nhắn tin cho chàng là hôm nay e đi chơi với bạn e - hi hi, kết quả là sau 1 ngày đi hò két khản cổ với lũ bạn, về nhà thấy chàng gọi điện kêu nhớ e quá, ko chịu được, sao e ko thèm nghe máy..bla bla... túm lại mình làm gămg 1 chút, ko quá đà thì hcàng cũng phải xem xét lại thôi.
    Cảm ơn bạn nha.
  3. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    T7 vừa rồi anh ấy tặng mình một bó hoa lan màu tím to đùng, và từ hôm đấy tới giờ anh ấy lại ko gọi điện, ko nhắn tin cho mình. yêu nhau 5 năm rồi nhưng thực sự giờ mình không thể hiểu anh đang nghĩ gì nữa? Chia tay cũng ko được, mà ở lại anh lại như thế này. Tại mình không có lập trường đúng ko? mình có phải con rối cho anh ấy muốn làm gì thì làm ko?
    mình đã dứt khoát chia tay với anh ấy rồi cơ mà, sao anh ko tha cho mình, a vẫn cứ muốn dày vò minh thế này chứ? theo các bạn giờ mình phải làm sao đây? giúp mình với?
  4. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sao em cứ mãi bị động thế ? chẳng lẽ ngoài anh ấy ra em không có bạn nào khác sao ? bơ tít, ăn mặc đẹp và đi chơi, đời còn nhiều niềm vui mà em
    Chúc em vui vui vui và thật vui
    Quên ngay và quên nhanh những kẻ bạc bội
    yêu nhau 5 năm, không tình cũng phải còn nghĩa chứ !
  5. danghoameo

    danghoameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Sao em cứ mãi bị động thế ? chẳng lẽ ngoài anh ấy ra em không có bạn nào khác sao ? bơ tít, ăn mặc đẹp và đi chơi, đời còn nhiều niềm vui mà em
    Chúc em vui vui vui và thật vui
    Quên ngay và quên nhanh những kẻ bạc bội
    yêu nhau 5 năm, không tình cũng phải còn nghĩa chứ !
    [/quote]
    em chao anh!
    E cung muốn dứt khoát lắm nhưng đâu có dễ anh.em cung đã thử rồi nhưng lúc người ta mang hoa tới e lại không thể kiềm chế được.... chán quá anh nhỉ?
    Còn anh thì thế nào rồi? nghe anh nói thế này chắc anh đã dứt khoát được với cô đấy rồi. Chúc anh mọi điều tốt đẹp, e thì vẫn phải chịu đựng vòng luẩn quẩn thế này đây.
  6. nsphuongdong

    nsphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hic, hoa quan trọng thế à em ? anh không tin em lại không có bạn trai nào ngoài người yêu ! mà không thì đi chơi với bạn gái cũng được mà. Chả lẽ cứ phải ngồi đợi mãi chỉ 1 người thế sao ?
    Anh hết buồn rồi, cảm ơn em nhiều
    tặng em
  7. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự làm mình khổ bạn ạ,nên có lập trường vững vàng tôi cũng từng rơi vào trường hợp như bạn nên cũng hiểu ít nhiều, càng như thế càng ko giải quyết được gì, đừng đặt mình rơi vào tình thế bị động hãy là mình.....chỉ có thể là mình thôi bạn ạ
    Được tueminh86 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 19/07/2007
  8. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ....Mình làm gì mà để giận như thế.
    Mình đi bồ bịch<--------miễn bàn
    Mình chửi anh ta<------Miễn luôn
    Mình đánh anh ta<-----Cũng miễn luôn
    Mình làm anh ta nhục nhã trước đám đông<----càng miễn
    Mình...chê anh ta trong chuyện ....ấy ..ấy..<------giận là phải
    Mình ...v..v...
    "Mình" hãy lựa chọn 5 phương án trên, cái nào đúng "Mình" dừng ở phương án đó nhá.Thì mới công bố được kết quả
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cho em comment 1 tẹo. ý kiến của em hơi đi ngược với ý kiến các bác trên đây, pác nào không đồng ý cũng đừng mắng nhé:
    T1: Em thấy bf của chị chủ topic cũng là 1 người tốt. Chỉ hơi ích kỷ 1 tẹo thôi. Thông qua việc gd anh ấy đối xử với chị ấy rất tốt, em tin rằng zai này đã rất nỗ lực để maketing chị với cả gd.
    T2: Lý do giận nhau của 2 người có 1 phần lỗi của chị chủ topic. Bf chứ có fải là xe ôm đâu mà nếu anh ấy ko muốn đưa chị đi chị lại giận thế??? Có thể anh ấy có việc thì sao??? Thêm nữa, zai đã gọi đến 50 cuộc mà ko nghe, ko trả lời thì ác thật. Chị nên xem lại xem.
    T3: Một khi bf đã giận rồi, thì hắn cũng ngu ngốc lắm, có thể hắn cũng thèm được chạy đến bên chị ngay nhưng vẫn quê vì chị đã ko thèm nghe dt và nt. Có thể cũng muốn kiêu 1 chút nữa.
    T4: Chị nt muốn nc rõ ràng, nhưng em thề là cái rõ ràng của chị hàm ý là "giải quyết 1 lần cho xong" chả có zai nào khi nhận được tn như thế, trong lòng vẫn muốn duy trì tc lại vui được. Con trai khi bị nghe nói :"Em muốn nc" thì đa fần sẽ cảm thấy sắp có giông bão trên đầu. Hắn thoái thác có thể vì chưa biết sẽ fải ứng phó như thế nào
    T5: Rõ ràng là hắn vẫn còn yêu chị, vẫn tặng hoa để hy vọng làm lành. Nhưng thấy chị cương quyết quá, nên nghĩ lại : "Cô ấy đã không còn gì thì mình níu kéo có fải là hèn lắm không?" "Đau 1 lần rồi thôi, đằng nào cũng thế"....v...v
    T6: Em thực sự thấy câu chuyện của chị đơn giản mà, mình nhẹ nhàng 1 chút. "Em thực sự nhớ anh" Nhắn 1 tin như thế vào buổi sáng thức dậy, đảm bảo anh ấy sẽ chạy vội theo chị. Nếu có thể giải quyết mọi việc đơn giản thế, chị cũng chẳng mất mặt, anh ấy lại được xoa dịu thậm chí còn fải fục sát đất về sự độ lượng của mình nữa chứ, sao chị không thử xem.
  10. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này