1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình vẫn đợi....bạn...1 lời mời...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xengxeng87, 12/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Phong kiến hay không -ko phải là vấn đề ....nhưng chỉ cảm thấy rằng nếu người ta cũng có cảm tình với mình thì đâu nhất thiết phải là mình chủ động hay ko đâu...
  2. itcvn

    itcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xengxeng ơi, người khác thường nói: Không khóc thì làm sao được bú. Hãy can đảm lên.
    Mình tặng bạn tấm ảnh này để tiếp thêm tự tin cho bạn nè.
    Cô bé sắp nói: Cho mình ăn chung với.
    http://www.mamnon.comWebsite dành cho các nhà làm giáo dục Mầm non, phụ huynh và trẻ thơ.
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ai ngỏ cũng được thui..nhưng bạn cũng phải tế nhị 1 chút...trước tiên tui thấy nên biểu hiện bằng hành động đã...nếu đối phương có tín hiệu trả lời thì...ok...nếu không thì...wên luôn là vừa....theo tui nghĩ thì nên làm thế...chớ không thì ê mặt lắm...mai mốt gặp lại nhau không biết dấu mặt đi đâu nữa đây...đã thế lại còn mất một người bạn...
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm cho con người đau khổ.................vậy yêu để làm gì????????? Ai trả lời tui được ko???????????
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ai chẳng biết tình yêu sẽ làm cho con người ta đau khổ nhưng sao lại vẫn cứ phải yêu .
    tâm sự của bạn cũng giống với của tôi bây giờ nhưng khác một điều vì tôi là boy , tui cũng chẳng hiểu tại sao nữa mà chỉ có nói một lời mời cũng không thể nói được nhiều lúc mình tự nghĩ phải chăng là mình quá kém . Chỉ có một lời mời với người mình yêu mà không dám nói nhưng phải biết làm sao đây


    TưởngTin  Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  6. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đợi làm gì khi biết rằng chỉ là vô vọng ???????
    Phải chăng chỉ có tình bạn là tồn tại lâu nhất ..............Yêu là gì????? Yêu là làm cho nhau khổ hay sao???.................Biết khổ mà vẫn yêu!!!!!!!!!!!! Bùn cười .
    Mình sẽ ko bao giờ đợi 1 lời mời của ai nữa!!!!!

Chia sẻ trang này