1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vẫn muôn kiếp gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi I_hate_you8x, 12/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Gà :((((((((((((
    Làm thế nào để chữa được bệnh gà khi muốn nói chuyện với gái nhỉ ?????? Giúp mềnh với, mềnh gần 29 rồi nhưng cứ khi nào bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với gái là run hết cả lên, chả nói được nửa lời (còn nói chuyện với gái bình thường thì lại chả sao cả)
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Có thực mới vực được đạo. Ví dụ dễ nhất là cậu làm công an giao thông, bắt được con gà cậu có oai như Tổng Cóc không, quát lác đến cho nó sợ vãi ra quần. Tán gái tự tin được là khi đít dắt toàn trâu xanh, hùng hổ ăn to nói lớn hết [:D]
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    bác này bị bệnh giống mình... cao thủ cứu đi chứ :((:(( có nhẽ nào các bác bỏ mặc
  4. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    nói những j mình nghĩ.hết! :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nói chung bác cứ nói những j bác nghĩ khi đấy+thi thoảng cười duyên vs gái là ok.chỉ cần thế là tự khắc nó bắt chuyên vs mình.tất nhiên đấy là kinh nghiệm từng người,các bác cứ ném thoải mái.
  5. beaulady

    beaulady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con gái tụi tớ có gì làm bạn run vậy?

    Chắc tại ít nói chuyện vs bạn gái >>> cần thực hành bằng cách đi chơi với con gái nhiều :D
  6. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi,Tội lỗi,tội lỗi....bác đã 29t mà thế thì chết thật rồi,đáng nhẽ nc với gái bt ko sao thì fải áp dụng vào Gái đăc biệt của bác chứ.chắc lại gặp Gái là ú ớ ...miệng chữ Ô,mồm chữ Ơ chứ gì :D.tự tin lên bác ạ.Rõ khổ,chưa gì đọc 2 pic 2 pác 29t mà vẫn chưa yên bề gia thất.
  7. Lisevi

    Lisevi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Còn run là còn cảm xúc , cái khoái cảm cực mạnh đó bạn nên từ từ mà tận hưởng . Chứ tập luyện thành như mấy ông sát gái thì chán biết bao , lúc đó chỉ toàn nghĩ làm sao chiếm hữu thể xác người ta chứ cảm xúc yêu thương chẳng còn được mấy tí

    Mà bạn cứ yên tâm , trải qua vài "mối tình ngắn ngày ( sớm bị đá ) " là khác ngay . Là đàn ông đích thực thì trước sau gì cũng có vợ hà , yên tâm :D

    Cũng có khi may mắn , được ngay bạn gái đầu tiên cảm thông và nâng đỡ bạn thong thả thoát kiếp gà thì sao , con gái giàu lòng trắc ẩn lắm :)
  8. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cái cảm giác xoắn quẩy khi đứng cạnh gái ko phải muốn là có được đâu, rồi cảm giác ấy sẽ mất dần theo thời gian thôi >:)
  9. dotaspx

    dotaspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay 25t, cũng mắc bệnh y chang bạn. Cứ mỗi lần đi chơi riêng với người mình có tình cảm thì cứ ngu ngu thế nào ấy, chẳng thể hiện được gì, chỉ làm cho người ấy chán mình; trong khi với người khác thì dễ dàng thể hiện được bản thân mình, dễ dàng gây được sự hấp dẫn. Có lẽ đây là lý do mà không tán được người mình yêu, người mình dành tình cảm nhiều nhất :(
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cái cảm giác ấy thật là xa xỉ, tôi đã mất cái đấy từ dăm ba năm nay rồi dù tôi trẻ hơn bác hơn nửa giáp.

Chia sẻ trang này