1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhận được đơn ly dị

    Đêm tân hôn là cái ngày mà mọi người cho là hành phúc nhất của cuộc đời, với mình đó là ngày đen tối, tồi tệ nhất. Chính cái ngày đó anh đã phát hiện mình không còn virginity. Anh đã tát mình, hỏi và mình đã nói thật hết với anh. Mình biết rằng trước sau gì thì chuyện đó anh cũng sẽ biết. Với mình, mình chẳng thấy mình có gì sai, chẳng lẽ yêu và trao cho nhau là sai, sao đàn ông lại nhỏ mọn đến vậy. Anh nói mình lừa dối anh, vâng em lừa anh, em đã không nói thật với anh để đến cái giờ phút này anh đã phát hiện ra sự giả dối của em, anh khinh bỉ em lắm nhỉ. Anh bỏ đi hơn một tuần không thèm liên lạc gì, đến tối nay anh trở về nhà, nhưng anh trở về với cái tờ giấy ly hôn. Vừa cưới nhau được gần 1 tuần mà đã ly dị, mọi người xung quanh, họ hàng, bố mẹ mình sẽ nghĩ gì. Anh vứt tờ giấy và nói tối mai sẽ đến lấy. Mình băn khoăn quá không biết phải làm thế nào, chắc mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa.
  2. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình phải làm gì đây không lẽ đi tự tử cho xong chuyện đỡ phải suy nghĩ, mình bị áp lực quá
  3. linhTK132

    linhTK132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu bác ấy đã hành động tiêu cực như thế thì cũng chẳng níu kéo được đâu , khổ mình thôi . Nhưng dù sao trước khi đưa tờ giấy li hôn cậu hãy 1 lần thẳng thắn nói chuyện xem sao , về tình yêu của các cậu , về tương lai , về những cảm xúc của cậu nữa . Ai cũng có quá khứ mà .
    Mà nếu bác ý đề cao việc đấy như thế sao ko hỏi thẳng cậu trước khi cưới nhỉ .
    Cậu đừng nghĩ dại như thế , cậu nghĩ cậu chết thì bác ý xót thương cậu à , không đâu , chỉ có bố mẹ cậu và người thân của cậu thôi . Hãy cố lên , có một chị nói với tớ thế này , vất vả đến đâu , đau khổ đến đâu rồi tất cả cũng sẽ qua .
    Chúc cậu tìm được niềm vui trong cuộc sống và công việc .
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Xấu hổ hộ cho những người có chồng như bạn ! Tại sao k chọn giải pháp là ký ngay vào cái đơn đó nhỉ ? Cuộc đời này k có ai đáng để bạn lấy làm chồng hay sao ??? Mà tại sao lại k dám ngẩng cao đầu nhìn ai nhỉ ? Mình nghĩ là bạn đã sai lầm khi lấy 1 người như vậy , và thật may mắn là 2 ng chưa có baby đấy ! Chia tay khẩn s cấp đi ạ !
  5. namlun_motmi

    namlun_motmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nếu trước khi cưới bạn ướm thử hỏi xem nếu bạn ko còn trong trắng thì chồng bnạ có chấp nhận bạn ko có lẽ điều đáng buồn này sẽ ko xảy ra, và bạn sẽ có lựa chọn khác ko fải lấy người đàn ông ích kỷ như vậy.Mình nghĩ đối với đàn ông fần lớn là họ sẽ ko chấp nhận chuyện vợ hoặc bạn gái mình ko còn trong trắng, và những ai chấp nhận sẽ ko thể ko tránh khỏi những lúc chạnh lòng khi nghĩ đến quá khứ của vợ hoặc bạn gái. Đáng buồn là những người đàn ông ích kỷ lại nhiều, họ có thể đã xxx với bạn gái trước của mình thì đc nhưng với vợ hoặc bạn gái sau họ lại ko thể chấp nhận điều đấy. Bạn ko việc gì fải vì người đàn ông ích kỷ như vậy mà đánh mất đi cuộc sống của mình, tương lai bạn còn dài, sau này có thể bạn sẽ gặp người đàn ông khác có lòng vị tha hơn anh ta. Trước mát để bảo vệ danh dự cho gia đình thì bạn xin anh ta chỉ ly thân thôi, để 1 thời gian sau hãy ly hôn nếu lúc đấy anh ta ko suy nghĩ lại
  6. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn.
    Nhưng tại sao bạn kô nói với anh ta điều này khi còn đang yêu?
    Thực ra đàn ông rất ích kỷ, nếu mình giấu diếm điều này thì bạn cũng có 1 chút sai xót... lẽ ra cứ nói trước rằng trước khi đến với anh.. em đã có người khác... và nếu anh ta yêu bạn thì sẽ kô vấn đề gì, một điều nữa, khi yêu nhau là đến với nhau ở thực tại và tương lai, anh ta kô có quyền can thiệp vào quá khứ của bạn.. và tất nhiên mình cũng vậy.. kô thể can thiệp vào quá khứ của anh ta đc.
    Chuyện này của bạn.. theo tôi, bạn nên từ bỏ người đàn ông này đi, vì nếu bạn có níu kéo... anh ta còn dằn vặt bạn mãi mãi... người như anh ta kô dễ gì thoát khỏi suy nghĩ luôn ám ảnh đâu, nếu sống với nhau, anh ta khổ, bạn khổ.
    Theo tôi nên ký đơn và về nhà mẹ ngay. Vài tháng Toà giải quyết xong, bạn bắt đầu một cuộc sống mới, tìm một hạnh phúc mới với người hiểu và thông cảm cho mình hơn. Đừng để có thêm 1 đứa con với anh ta, như vậy bạn sẽ khổ cả 1 đời đấy.
    Hãy rời khỏi người đàn ông nhỏ mọn đó, cuộc sống còn nhiều người đàn ông vị tha gấp tỉ lần anh ta, tôi cũng là đàn ông.. tôi còn thấy khó chịu huống chi là phụ nữ các bạn.
    Chúc bạn Hạnh Phúc.
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Mịa, sozi các anh chị là em chửi bậy, các chị cứ chửi cái thằng chồng của chị gái đây nhưng mà em thấy mấy ông như thế vẫn còn đầy.
    Em éo nói đúng sai nữa, nhưng bây h giải quyết thế nào cho ổn thoả, các chị cũng đã nói rồi đấy ạ, chị gái cũng nên chấp nhận giải pháp li di(có lẽ là mừng hơn là cứ sống rùi ông í đay nghiến chị cả đời thì éo chịu được đâu chị ạ)
    Có khi nhìn vào mặt tích cực là phụ nữ sau khi li di có khi lại thoải mái hơn cho cuộc hôn nhân sau so với bị mang tiếng đấy ạ.
    Chúc chị mạnh mẽ vượt qua thời điểm này
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    chị quả thật có phần sai khi ko nói trc với anh ta nhưng anh ta cũng chẳng vừa gì . Nếu yêu chị thật thì khi biết điều ấy có lẽ sẽ đau khổ rất nhiều nhưng tuyệt nhiên sẽ ko có chuyện thẳng tay tát chị và chìa ngay tờ giấy ly hôn ra. Đàn ông có nhiều người coi trọng cái màng đó thật, nhưng đến mức coi nó nặng hơn tình cảm của 2 người để mà khi biết đc lại có thể thẳng tay đạp đổ mọi thứ đã xây dựng như vậy thì chắc là "của hiếm" . Chị nên ly hôn đi chị ạ .Nếu chị cứ nghĩ mình ko thể xa anh ta đc thì nếu anh ta có miễn cưỡng chấp vá lại thì suốt đời chị sẽ chỉ là 1 người hầu hạ tận tuỵ hơn là người vợ vì mặc cảm trong chị khiến chị ko có gan để cho mình cái quyền bình đẳng trong cuộc sống vợ chồng .
  9. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hix hix, thêm một bi kịch về cái màng sinh học
    mà cái bác giai cứ nói phét là ko wuan trọng cái màn, thử xem vợ bác mà ko còn các bác có nhảy dựng lên ko, ha ha
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Sailầm là không nói từ trước khi cưới để đến ;lúc đêm tân hôn người ta tự phát hiện ra.Nếu nói tư trước co lé mọi chuyện sẽ khác, anh ta không đồng ý thì chia tay nó đơn giản hơn.

Chia sẻ trang này