1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thdory

    thdory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc topic này buồn cười thật, mấy trang đầu thì rất thông cảm với chủ topic, đến mấy trang sau thì các bác lại bất đồng quan điểm với nhau, chửi nhau ầm ĩ lên.
    Gửi chủ topic: Chồng tớ cũng chẳng tốt với tớ, cũng muốn chia tay và tìm những tính từ xấu xa để nói về tớ... Đến bây giờ tớ cũng chẳng hiểu vì sao tớ phải chịu thế. Nhưng nếu người ta đã quyết thế, mình muốn hàn gắn không được thì đành chấp nhận thôi. Dùng tờ hôn thú để níu kéo chẳng giải quyết được cái gì, sống với nhau mà chẳng coi nhau ra gì thì tốt nhất là nên giải tán. Ăn miếng trả miếng có ích gì đâu?
    Tất nhiên nói thì dễ, nhưng không phải là không làm được. Dĩ hoà vi quý...
    Mong chủ topic tìm được giải pháp cho tương lai của mình
  2. huongntn

    huongntn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    cái giá phải trả cho việc trao gửi đồ ko đúng chỗ, đúng lúc thôi.
    các bác giai mê đồ điện tử, đi cưới 1 em amply am liếc về mà bị chủ hàng nó lưà bán cho đồ lướt, đồ trưng bầy cũng nhảy dựng lên ngay, huống hồ cả là 1 con người.
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hix, cãi nhau vì mỗi cái màng, chả đáng. Có nhu cầu thì phải xử chứ hỏi khí không phải trên 30 mới lập gia đình thì ăn chay cho đến lúc đấy à ?
    Được river_sound46 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 23/06/2007
  4. luongiunucuoitrenmoi

    luongiunucuoitrenmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nên ly dị và đừng dối trá trong tình yêu nữa.
  5. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Tôi là một người đàn ông đào hoa!
    nhưng đó hầu hết là do lỗi của các cô gái, họ cứ tưởng xxx với tôi rồi thì sẽ trói buộc được tôi.
    nhưng khi quyết định lấy vợ (từ khi yêu đến khi cưới) tôi ;ại không hề cùng ai.
    Khi lấy vợ, chúng tôi có một đêm tân hôn động phòng đúng nghĩa.
    Tóm lại: cuộc sống gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi với người vợ người chồng là người đàn ông đầu tiên và duy nhất, còn với người chồng thì người vợ là người đàn bà cuối cùng.
    Tôi lập gia định đã được 8 năm và từ đó đến nay chúng tôi thực sự hạnh phúc và sắp chào đón thành viên thứ 5 trong gia đình.
    Với những người đàn ông như chồng bạn tôi hoàn toàn thông cảm với anh ta nhung trong trường hợp này tôi cũng li dị nhung tôi se không tát vợ đâu. chia tay trong hoà bình.
  6. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Cái giỏi của đàn ông là đi lừa (chinh phục) thành công
    Cái giỏi của phụ nữ là để bị lừa (kẻ đi chinh phục bị chinh phục)
    trai tứ chiếng gặp gái giang hồ rùi
    bỏ đi em ạ, đôi khi kẻ thất bại lại là kẻ may mắn đấy đòi là vậy mà
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là 1 tình huống vừa trớ trêu vừa khó xử cho chị.Nhưng Em nghĩ là nên chia tay bời vì nếu anh ấy đã hành động như vậy thì có nghĩa anh ấy đã bị sock rất nặng nề.Và theo Em nghĩ thì anh ấy cũng là 1 người đàn ông gia trưởng.Riêng chuyện tát chị đã là không thể chấp nhận được và Em biết nếu chị còn nhấn nhịn còn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này thì sẽ càng tự làm khổ chị mặc dù chị cũng có 1 phần lỗi trong sự việc. Còn phải xem xét tình hình anh ấy, tâm lý anh ấy thế nào nếu anh ấy suy nghĩ và bỏ qua chuyện này 2 người lại sống trong hoà bình nhưng Em chỉ sợ với tính cách 1 người đàn ông gia trưởng như anh ấy thì chắc chắn sẽ thù dai và không quên được cú sock này như thế cứ lâu lâu lại lôi chuyện ra hành hạ chị 1 lần thì chị sống cũng ko được yên thân và hạnh phúc.
    Mỗi người 1 ý kiến môi người 1 quan điểm nhưng theo Em thấy lỗi là từ phía cả 2 người. Anh ta quan trọng chuyện đó như vậy tại sao lúc yêu nhau không bao giờ anh ý hỏi chị về chuyện đó? Hoặc nếu Em là chị Em cũng sẽ tìm hiểu xem anh ấy là người như thế nào?Có chấp nhận được chuyện chị đã không còn virginity hay không?Để đến nỗi xảy ra sự việc trớ trêu như thế này.
    Em mong chị sẽ mạnh mẽ và có 1 quyết định đúng đắn cho bản thân.Dù sao anh ta cũng không yêu chị nhiều hơn cái lòng tự ái của anh ta đâu.Vả lại bi h anh ý cũng đâu còn virgin nữa vì đã trót có vợ rùi không biết sau này liệu ảnh có tìm được 1 em nào còn trong trắng cho ảnh nữa không???
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ra đi được rồi , tự trách mình một ít,trách chàng một ít và đi tìm một nửa còn lại của mình đi.
    Xấu nàng,hổ ai.Ôi, đức ông chồng....Xấu hổ đàn ông VN
  9. newsnews

    newsnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chữ trinh đáng giá ngàn vàng , ngàn cây vàng đấy, mà vàng bây giờ triệu 2 một cây rồi, hỏi các bác chứ tự dưng đêm tân hôn mà biết mất một mớ tiền như vậy thì ai mà ko nổi điên lên được
  10. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Yêu, có thể không nghĩ nhiều dẫu rằng những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt sẽ chạnh lòng đấy nhưng là vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau sẽ thông cảm thôi nhưng đây là LỪA ĐẢO CÓ KẾ HOẠCH.
    Không có gì nhục nhã với người đàn ông bằng chính người mình thương yêu lừa dối mình. Hãy đặt vào địa vị anh chồng. Đừng phán xét người khác khi ko hiểu rõ ngon ngành.
    P.S: Lòng dạ đàn bà

Chia sẻ trang này