1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    P.S :
    Lùi 1 bước đất trời rộng mở.
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    TRách mình trước đi đã . Mất rồi không nói trước, chú kia giờ tâm trạng chả khác nào bị 1 con **** lừa mà
    Học Tây không có nghĩa là nhiễm mấy tư tưởng **** của bọn Tây, hiểu chưa
  3. Nov_DHXDonline

    Nov_DHXDonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ chán ốm khi đọc bài của một số người nên đây sẽ là bài cuối cùng của tớ trong topic này. Tớ nghĩ mục đích của bác chủ topic khi post bài là mong tìm được sự chia sẻ và nhận được những lời khuyên chân thành. Những phân tích của mọi người dù thể hiện sự đồng cảm hay những ý kiến không đồng tình nhưng với tinh thần xây dựng đều rất đáng quý. Tuy nhiên, tớ không thể hiểu tại sao một số người lại cho mình cái quyền phán xét người khác. Đành rằng mỗi người có quyền thể hiện quan điểm cá nhân nhưng điều đó không có nghĩa là có thể phát ngôn một cách bừa bãi mà không nghĩ đến hậu quả của nó. Tớ nghĩ những từ như "mèo mả gà đồng", "gái đĩ" hay "****" đều là những đánh giá quá khắt khe nếu không muốn nói là cay nghiệt trong trường hợp này. Phải trải qua hoàn cảnh như bác chủ topic cũng đủ để bị suy sụp rồi, không cần thêm những lời nói ác ý đó để gục hẳn đâu. Vì thế, tớ hy vọng mọi người nên đặt mình vào trường hợp của người khác để cân nhắc trước khi quyết định post bài.
    [nick]
    Được Nov_DHXDOnline sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 24/06/2007
  4. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : bác nì nói chính xác.Xin vote bác 5*.
  5. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    [
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    THế những cô mà bị anh xxx ý, anh có nghĩ rằng cô ý sẽ bị chồng bỏ ko? Anh chỉ đơn giản xxx xong rồi bỏ thôi à?
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ!!! Nếu là một người đàn ông tốt đúng nghĩa và coi trọng cái "màng" của phụ nữ, vậy tại sao Anh ko nghĩ cho những cô gái mà anh đã từng xxx hả?, Tại sao anh ko khuyên bảo họ khi họ muốn xxx với anh? Tại sao anh ko gìn giữ cho họ chứ? Như chị gì trên kia đã nói " Nếu những cô gái anh từng xxx đấy cũng bị chồng ly dị vì đã xxx với anh thì anh cảm thấy thế nào?"
    Không thể chấp nhận được lối suy nghĩ còn cổ hũ và gia trưởng của một số đàn ông VN thời bấy giờ như thế, thoải mái xxx với những phụ nữ mình ko định lấy làm vợ, chỉ gìn giữ cái màng cho người mình sẽ lấy--> Đúng là thiếu trách nhiệm và quá ích kỷ!!!
  8. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    thế cô RIVER-SOUND 46 không đọc cái vàng vàng à? Các cô gái kia thích thế chứ đâu phải riêng anh bạn này, mà sao cô lại bảo là NHỮNG CÔ MÀ BỊ ANH XXX Ý, các cô ý cũng thích bỏ xừ mà. Dốt thì cứ tuởng trói buộc được nguời ta bằng cái đó nhưng có phải ai cũng có thể bị trói một cách đơn giản đâu.
    Hơn nữa còn có nhiều người đàn ông ko quan trọng cái chuyện CHINH mà, như nhiều chị em trên diễn đàn này đã đề cập ý, sợ gì chồng bỏ, có điều tìm hiểu nhau cho kỹ truớc khi cuới thôi.
    Còn nếu đã biết sợ thì đừng làm, cố mà giữ cho đến khi cuới
    Chuyện này của chủ Topic giống chuyện bịa quá
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    THế những cô mà bị anh xxx ý, anh có nghĩ rằng cô ý sẽ bị chồng bỏ ko? Anh chỉ đơn giản xxx xong rồi bỏ thôi à?
    [/quote]
    thế cô RIVER-SOUND 46 không đọc cái vàng vàng à? Các cô gái kia thích thế chứ đâu phải riêng anh bạn này, mà sao cô lại bảo là NHỮNG CÔ MÀ BỊ ANH XXX Ý, các cô ý cũng thích bỏ xừ mà. Dốt thì cứ tuởng trói buộc được nguời ta bằng cái đó nhưng có phải ai cũng có thể bị trói một cách đơn giản đâu.
    Hơn nữa còn có nhiều người đàn ông ko quan trọng cái chuyện CHINH mà, như nhiều chị em trên diễn đàn này đã đề cập ý, sợ gì chồng bỏ, có điều tìm hiểu nhau cho kỹ truớc khi cuới thôi.
    Còn nếu đã biết sợ thì đừng làm, cố mà giữ cho đến khi cuới
    Chuyện này của chủ Topic giống chuyện bịa quá

    Dạ iem là man, anh ạ. Còn cái chuyện xxx mà anh ấy bị các cô xxx thì nghe bùn cười quá, em viết cho nó đúng thôi. Đồng ý là cái lý do để xxx thì nó nó vô cùng nhưng mà mình xxx con nhà người ta rồi bắt thằng khác đổ vỏ, rồi tự khen vợ mình còn cái màng thì chuối quá, chả ai chịu được.
    Cái em đề cập ở đây là trinh tiết hay là cái **********, đại loại là cái trinh chứ ko phải CHINH cầu anh ạ.
    Được river_sound46 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 25/06/2007
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic à! Rõ ràng trong câu chuyện này bạn đã có nhiều sai lầm. Lẽ ra bạn nên dũng cảm đối mặt với sự thật về bản thân, nên thật thà với người bạn yêu thì biết đâu bạn lại may mắn gặp được một người đàn ông tốt, hiểu biết và yêu bạn chân thành? Có phải bạn nghĩ rằng khi đã kết hôn rồi, đã có ràng buộc rồi thì dù anh ta có phát hiện ra sự thật thì mọi thứ cũng đã an bài rồi phải ko? Theo những gì bạn nói thì mình cảm thấy bạn chọn anh ta vì "vật chất" nhiều hơn là tính cách của anh ta đấy, anh ta có đầy đủ mọi thứ, trình độ học vấn, cv, nhà cửa, là người đàn ông mà biết bao nhiều cô gái mơ ước, nhưng anh ta đã chọn bạn, bạn cảm thấy bạn may mắn và cố gắng có được anh ta thì cuộc đời bạn thật hạnh phúc!
    Nhưng giờ sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì bạn nghĩ nên bạn bị mất phương hướng, bạn thuộc kiểu phụ nữ mạnh mẽ nên mình nghĩ bạn sẽ ko bao giờ dại dột nghĩ đến kết cục tiêu cực đâu. Rõ ràng bạn đang căm hận anh ta và bạn muốn làm gì đó để trả thù nên bạn cần ý kiến đồng thuận với bạn, đúng ko nào?
    Rất tiếc mình sẽ ko đồng ý với bạn về những suy nghĩ trả thù, trách móc người khác trước khi chính bạn phải biết chấp nhận sự thật và tự xem xét lại bản thân mình trước.
    Tại sao bạn ko nghĩ rằng đây sẽ là một bài học có ích cho bạn về những giá trị của cs và TY? Sẽ giúp bạn nhận ra cuộc đời bạn cần kiểu người đàn ông nào nhất? Bạn biết trong XH có nhiều kiểu đàn ông mà bạn, bạn nên chọn đúng người thì bạn sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc.
    Về cuộc ly dị của bạn thì ko còn cách nào cứu vãn được nữa đâu. Vì những lý do sau:
    - Anh ta thuộc kiểu đàn ông ích kỷ, gia trưởng, thiếu trách nhiệm với những cô gái anh ta từng xxx
    - Lòng tự trọng của anh ta bị bạn làm cho tổn thương rồi, dù có tha thứ cho bạn thì cs sau này cũng khó mà hạnh phúc trọn vẹn
    Mình nghĩ bạn là cô gái có nhan sắc, cá tính, còn nhiều người đàn ông đang cần bạn đấy!!!

Chia sẻ trang này