1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cũng đáng đời lắm chứ, thà rằng nói trước thích thì cưới mà không thì lượn, đàn bà nhiều đứa như vậy, trói buộc vào xong lại tan thành bong bóng, cũng đau đấy nhể
  2. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là vậy, cái chuyện còn hay không, không quan trọng nhiều thằng già nhưng ngu ngơ, hiền lành lấy vợ không chịu tìm hiểu, đến đêm tân hôn lòng tự trọng nổi lên, cơn điên bộc phát, mà con bé kia chắc cũng giấu giếm, thế là toi thôi
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn đấy, chíp hôi bây giò chỉ sờ là biết chưa nói đến chuyện dùng khoan
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này có những thằng đàn ông nhỏ nhen như thế, bỏ luôn cho nó xong.
    Cần nói chuyện thẳng thắn. Anh yêu tôi hay anh quan tâm đến chuyện trinh tiết kia hơn? Chuyện cũ đã xảy ra, có thể đó là lỗi lầm của người con gái, nhưng khi đến với nhau, chấp nhận sống cùng nhau tức là phải chấp nhận quá khứ,
    Chồng mà như thế này, ích kỷ quá. Cuộc sống sau này của bạn rồi cũng khổ thôi
  5. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi để ý thấy đàn ông như vậy còn nhiều.Chỉ riêng trong topic này thôi thì cũng đủ nhìn ra được rồi.
    Bàn chuyện cho vui, ai cũng thích mình là người đầu tiên,bất cứ trong chuyện gì.Chỉ người đầu tiên mới được ghi vào sử sách, người thứ hai hay thứ 3 chắc chẳng ai biết đến nữa.
  6. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Rút dây động rừng, tinh thần của chị em thời buổi này bây giờ là cứ chén thoải mái đã, chồng tính sau...
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là từ bụng ta suy ra bụng người. Cả 2 thằng này đều ko ra gì cả tôi cầu con vợ là hàng giả .
    Khi anh **** người ta anh tự bao biện rằng chẳng qua là muốn trói buộc anh. Sau khi phá xong thì anh phủi đít rồi đi cũng chẳng quan tâm rồi người con gái sẽ ra sao. May cho cô nào không vớ phải loại đàn ông thế này. Tôi ko muốn nói đến là tại sao các cô muốn làm chuyện đó với mấy anh nhưng tôi biết đàn bà chỉ làm chuyện đó với những người đàn ông họ có tình cảm. Nếu các anh muốn 1 cô vợ còn gin thì cũng đừng có **** linh tinh phá gin của con nhà người khác.
    Còn với chủ topic: thật lòng là đầu tiên tôi rất thông cảm nhưng càng đọc lại càng thấy ........... không ổn.
    1. Bạn ko nên dấu chuyện đó, tôi ko muốn nói bạn sai nhưng ko nên đợi để đến đêm tân hôn để anh ta tự "khám phá". Đúng ra là nên nói 1 cách thẳng thắn trước khi kết hôn đừng hy vọng vào "chuyện đã rồi".
    2. Nhưng thằng chồng của bạn cũng chả ra gì, điều đó chứng tỏ hoặc bạn không được chính chắn lắm hoặc bạn chả hiểu gì về anh ta mà chỉ thích vẻ bề ngoài, cái mã của anh ta mà thôi -> bạn cũng rất ích kỉ. Dù sao thì "không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 nhành hoa".
    3. Nói thật tôi thấy bạn cũng chả vừa gì qua mấy cái comment bạn post tiếp theo -> tâm trạng không ăn được thì đạp đổ. Nếu vẫn còn yêu anh ta thì nên làm như có 1 anh đã khuyên: thật bình tĩnh, mềm mỏng và nên có cuộc nói chuyện rõ ràng. Nếu bạn cho rằng bạn vẫn có khả năng có lại được TY của anh ta chỉ cần thời gian thì nhất định không li dị và phải thật khéo léo mềm mỏng.
    4. Nếu anh ta quá kiên quyết, bạn cảm thấy tự ái và muốn trả thù thì tôi chỉ cho bạn 2 cách sau:
    a. Nhất định ko li dị và không bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, biến cuộc sống của anh ta thành địa ngục, anh ta muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì gọi công an. (Quá khổ)
    b. Đồng ý li dị, ra toà nêu lí do: hoặc là nói um lên anh ta bị bất lực (ngay trong đêm tân hôn) - cực nhục, hoặc nói có quá nhiều người bị anh ta **** nói đến tai cô nên cô không thể chấp nhận được. Còn lý do nữa cũng hay là nói anh ta có những sở thích ******** quá quái đản và khủng khiếp (nếu mặt cô đủ dầy)
    5. Còn đây là suy nghĩ của tôi: Đúng nhất là cô nên làm những việc sau: 1. Cật lực tát vào mặt anh ta 1 cái (đúng ra cô nên tát lại ngay khi bị anh ta tát). 2. Kí vào đơn li dị vào nói vào mặt anh ta những điều cô nghĩ về việc anh ta lăng nhăng nhưng mà lại yêu cầu cô còn trinh. 3. Vẫn xin lỗi vì đã dấu (cái này thể hiện cô chân tình và có học) 4. Đi tìm hạnh phúc nơi khác và lần này phải rút kinh nghiêm.
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi cái 4 nhỏ trong phần 5 lớn cuối cùng, còn mấy cái trên trên vứt hết đi, toàn xui dại con nhà người ta
  9. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Gớm chuyện đã chẻ hoe ra rồi các bác còn đay nghiến người ta sao không nói từ trước khi cưới Bây giờ là phải nghĩ bước tiếp theo cần phải làm gì chứ không phải cứ ngồi nhai đi nhai lại là lỗi lầm hay lừa đảo gì đó
    @ chủ topic: rất chia sẻ với vấn đề của bạn và thành thực mong bạn sớm vượt qua chuyện này. Tuy nhiên, tôi cứ băn khoăn liệu hai vợ chồng bạn có thực lòng yêu nhau hay không. Cách hành xử của cả 2 người khi xảy ra chuyện cho thấy mỗi người đều nghĩ về mình trước và nhiều hơn nghĩ cho người kia. Người đàn ông yêu vợ thật sự dù có đau đớn đến mấy, thậm chí cảm thấy nhục nhã vì bị lừa, cũng không vũ phu và cạn tàu ráo máng đến vậy. Rõ ràng là bạn nên cân nhắc nếu sống cả đời với người chồng này. Còn bạn, khi bạn làm anh ấy thất vọng và hụt hẫng, tôi mong chờ tình cảm của người vợ trong bạn lên tiếng cảm thông và buồn vì làm cho chồng bị tổn thương, nhưng chỉ thấy bạn cay cú vì người ta coi thường bạn, đòi li dị bạn, chỉ thấy bạn gào thét đòi sự công bằng. Bạn có bao giờ đặt mình vào địa vị của anh áy và nghĩ cho anh ấy?
    Đọc bài của bạn viết tôi có cảm giác hai người, nhất là anh chồng bạn, đến với nhau vì đã đến lúc cần có 1 gia đình. Có vẻ như 2 người đầy đủ điều kiện về hình thức, học thức, công việc, thu nhập..., và lấy nhau vì cho rằng thế là đủ. Nhưng hôn nhân thì cần có tình yêu, và tình yêu cũng chưa hẳn là đủ, còn cần tình thương nữa. Nếu hai bạn yêu và thương nhau, hai bạn đã không cư xử với nhau như thế.
    Đằng nào các bạn cũng thành 1 gia đình rồi, đừng manh động để rồi đổ đi hết 1 bát nước đầy. Phá thì dễ chứ xây lại thì khó lắm. Hãy tìm kế hoãn binh và nói chuyện nghiêm túc về quan điểm của cả hai trong vấn đề này, cố gắng đưa ra 1 giải pháp. Nếu sau 1 thời gian cả hai không tìm được tiếng nói chung, lúc đó mới nên tính đến chuyện li dị. Đừng hành động gì cả vào lúc này, khi cả hai còn đang nóng giận.
    Chúc bạn hạnh phúc
  10. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thực tế cuộc sống vô cùng nghiệt ngã.Nó không mơ mộng và lãng mạn như phim ảnh đâu bạn ạ.
    Cái từ "Công bằng" chỉ là tương đối thôi.Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn phải làm việc 8h/ngày;6ngày/tuần vô cùng vất vả mà chỉ đủ ăn.Trong khi sếp bạn chỉ việc đánh xe đi tiệc tùng tiếp khách .Hay những ông chủ Hàn,Đài giàu có bóng bẩy đầy lịch lãm;nhưng lại trả đồng lương chết đói cho các nữ công nhân ở các khu CN?
    Nếu Bill Gates không sinh ra trong 1 gia đình danh giá ở Mỹ mà sinh ra trong 1 gia đình nông nghiệp VN;ông ta không làm mọi cách để dìm các đối thủ của mình thì có ngày hôm nay không?
    Xin nhắc lại Cuộc sống vốn nghiệt ngã và tất cả phải Chấp nhận luật chơi
    Được emmaulamroi1 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 26/06/2007

Chia sẻ trang này