1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, mình xin cảm ơn mọi người đã khuyên nhủ động viên, cũng như nhiều bài khích bác nói xấu mình. Tâm trạng mình bây giờ cũng đã ổn định hơn. Mình đã đi ra ngoài trọ, còn chuyện ly hôn mình vẫn chưa thấy có giấy mời ở phía tòa. Không biết anh đã gửi giấy ly hôn chưa?
    Mình không như các bạn tưởng, những lời mình viết trong nhưng bài trước, đó là lúc mình cảm thấy bí uất nhất, mình không có nơi nào để trút giận, mình đã ngồi ở nhà mà gào thét nguyền rủa cuộc đời. Đã rất lâu rồi mình mới nói những câu tục tĩu như thế. Những chuyện với mình dù có buồn đến đâu thì khi gặp mọi người mình vẫn tươi cười như không hề có chuyện gì sảy ra. Có lẽ con người mình vẫn thế, luôn giấu kín đi nhưng cảm xúc thật, vì thế lúc nào mọi người cũng nhìn thấy mình là một con bé vui vẻ hoạt bát và rất yêu đời. Với chồng, mình chưa từng có một câu nặng lời với anh, dù lúc anh tát mình vẫn cam chịu. Mình rất yêu anh và một điều chắc chắn là anh cũng rất yêu mình. Tính khí hai đứa bọn mình rất giống nhau, đã muốn làm một cái gì là sẽ cố làm bằng được. Yêu nhau, hai đứa lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau không xa rời, quá yêu muốn luôn được ở cạnh nhau nên bọn mình đã quyết định cưới vào cái ngày hè nóng nực. Mọi người thử nghĩ xem có ai đi cưới vào những ngày hè không, mình biết khi tổ chức đám cưới nhiều điều dị nghị về mình, là chắc con bé này có vấn đề gì, chắc là bụng to quá rồi nên cưới vội... Anh và mình không quan tâm chỉ cần biết sau đó hai đứa sẽ được ở bên nhau ngay sau giây phút này. Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ, mọi chuyện đã không như anh va mình mong muốn. Mình đã quỳ xuống xin anh, nếu được mình sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ cần có anh ở bên. Nhớ lại một câu danh ngôn "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" có lẽ quá yêu , quá kỳ vọng nên mọi thứ đã xụp đổ.
    Trong lúc tuyệt vọng, chán trường, mình đã có nơi để chửi bới, nói những điều mà mình uất ức bấy lâu, nhưng điều mà không bao giờ mình nghĩ đến hay dám nói ra.
    Mình sẽ cố gắng quên chuyện này coi nó sẽ là dĩ vãng. Một lần nữa cảm ơn mọi người.
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ô cái bà này hâm à, việc gì phải quỳ lạy đứa nào, không thích thì giải tán, có gan làm có gan chịu
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khóc đi cho nó giải toả.
  4. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết rồi, cá tính lắm, chắc cũng xinh lắm nên Ku bên Pháp về mới để dành, có gì ta pm nhỉ ?
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay log in vào trang này - đọc 14 trang tâm sự và sẻ chia - hiểu được những nỗi đau mà đôi khi một chút sai lầm ta phải trả giá quá đắt - Quá đắt cho một hạnh phúc vừa chớm khai nhụy nở hoa .
    Có lẽ CB cũng như các bạn đều trách người đàn ông của bạn ,nhưng cái gì cũng phải xem xét có đi có lại mới tọai lòng nhau . Bạn có bao giờ xem lại mình chưa ? Bạn có cảm thấy hối hận khi sự buông rơi cái quý giá nhất của người phụ nữ ? CB xin lỗi bạn vì trong lúc này bạn đang đau khổ ..Nhưng mình khá buồn cho các bạn trẻ hiện nay đã xem thường chử trinh - dù chữ "trinh kia cũng có ba bảy đường "
    Mọi chuyện đã qua , giờ đây bạn sẽ phải làm lại và đứng dây - CB hiểu cảm xúc của người bạn trai -chồng bạn đã nâng bạn như nâng trứng hứng như hứng hoa - đã yêu bạn vô song để mong chờ một ngày hạnh phúc - Yêu và tin đã đưa anh đến bến bờ của hy vọng ngày tân hôn . Có lẽ tính cách anh thay đổi một chút sẽ làm người đọc cảm thông hơn - thay vì dùng tay tát - anh có thể lẳng lặng hút mãi những điếu thuốc trên môi và mắt nhìn xa vắng ..có lẽ như thế sẽ làm bạn đau hơn . Nhưng thôi hãy quay về với hiện tại :
    - Chắc chắn hai bạn rất yêu nhau và TY ấy không thể dễ dàng thay đổi nhanh đến thế .Do vậy bạn hãy tự hỏi lòng - Nếu còn yêu hãy giữ lấy anh ấy - vì lỗi là của bạn -cách bạn quỳ và van xin không phải là một cách . dù có lỗi hãy hành động để người ấy vẫn tôn trọng mình. Bạn hãy đợi thời gian để anh ấy nguôi ngoa - 1 cuộc hẹn uống ca fe giữa một khung cảnh lãng mạn ..nhắc nhở về tình yêu ...sẽ là một kích thích tố .
    - Nếu bạn đã không còn yêu thì chấp nhận chia tay và đạp lên dư luận mà đi - đây là một bài học thương đau mà bạn trả quá đắt .
    CB tin bạn sẽ vấn tiếp tục bước dù chia tay hay hàn gắn chỉ duy nhất trái tim bạn sẽ mách bạn phải làm gì ...hãy sống và chứng tỏ chử "trinh " kia có năm bảy đường và hãy vùi mình vào công việc và sự tiến thân bằng kiến thức ..nếu bạn có điều kiện hãy đi du học một thời gian ...và khi trở về bạn sẽ thay đổi .
    Xã hội phương tây thóang về cách nhìn rất nhiều -quan niệm TY quan trọng nhất - Nhưng mình muốn bạn hãy để anh ấy tiếc vì "ngoc " trong tay mà không biết giữ ...Hãy tỏa sáng nếu có thể ...bạn nhé !
    CB luôn tin mỗi người con gái đều đẹp và rất nhân hậu ..hãy làm tất cả và quên đi ..bạn hãy lao vào học và làm. Nếu chưa có bằng đại học hãy lấy cho được , rồi Cao hoc hoac du học ....Cuộc sống , sự nghiệp sẽ mang bạn đi xa ...và thóat được những mặc cảm lỗi lầm.
    CB cầu chúc bạn sẽ gặp hạnh phúc - và xin tặng bạn câu thơ
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tợ bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện sẽ thành công
    Thân mến
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh "yên tâm" **** linh tinh thế. Hoá ra là anh cho rằng anh sẽ chẳng phải trả giá về cái đó vì anh cho rằng sự công bằng chỉ là tương đối. Anh chơi và anh biết luật chơi.
    Xin lỗi nói thẳng, anh cũng chẳng khác gì loại động vật chưa tiến hoá. Con người gồm có 2 phần: phần con và phần người. Sẽ là người khi phần người của anh lớn hơn lấn án được phần con. Nhưng ở anh thì toàn thấy phần con mặc dù cũng biết nói năng đi lại như con người. Anh hoạt động ******** theo bản năng và coi đó nhưng thắng lợi. Ít ra tôi biết một vài loại động vật khác vẫn còn tiến hoá hơn anh.
    Tiện thể nói luôn, đồng ý rằng trong cuộc sống sự công bằng chỉ là tương đối nhưng là người khi muốn làm chuyện gì xấu xa thì phải vấn lương tâm của mình, lương tâm chính là vị quan toà công bằng và vô tư nhất. Nhưng tôi sợ nhất là lương tâm của anh đã bị vứt cho chó gặm mất rồi.
    Mà anh cứ thử mang nguyên những điều đó về hỏi vợ anh xem: "Em ơi anh rất là thích **** linh tinh phá gin người khác nhưng anh lấy em 1 phần vì em chưa bị thằng nào phá, nếu em có lỡ bị mất (anh đếch thèm quan tâm vì lí do gì) anh sẽ tặng em cái bạt tai và đuổi em ra khỏi nhà" Hehê xem vợ anh có tặng anh cái tát không. Nếu cô ta không làm thế thì chứng tỏ là 1 người kém cỏi, nhu nhược, không có cá tính, không quyết đoán ... Người như vậy thật chỉ đáng để làm kiểng, lấy về làm maid chứ không phải là vợ nữa
    To chủ Topic: anh thấy em đã bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn, chúc mừng em. Mong rằng chồng em sẽ có quyết định sáng suốt hợp lý cho cả 2 vợ chồng và vượt qua được tình cảnh này. Nếu vẫn bắt buộc phải li dị vì anh ta quá cố chấp thì mong em sẽ xây dựng được cuộc sống mới, còn rất nhiều người đàn ông tốt ngoài kia (anh là 1 ví dụ điển hình ) chứ không phải ai cũng như "đồ đểu" "emmaulamroi1"
  7. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ anh chồng bạn là kẻ không xứng đáng là đàn ông đâu, mà đã đối xử với bạn như vậy rồi thì dù có hàn gắn, tính tình anh ta đã thế bạn có ở với anh ta cũng chỉ cãi nhau suốt ngày, đến một lúc bạn sẽ chán tự mình muốn bỏ anh ta thôi. Vấn đề bây giờ mình thấy bạn vẫn còn yêu chồng nên mới muốn chửi rủa, muốn trả thù...
    Đừng về nhà bố mẹ đẻ, họ sẽ đau lòng còn bạn thì cũng phải dối lòng luôn tỏ ra vui vẻ khi khó mà thực lòng như vậy được.
    Trước mắt thuê nhà cũng được nếu bạn có đủ điều kiện, còn nếu không, bạn phải thắng bản thân mình, không còn đau khổ khi thấy mình không còn được anh ta yêu nữa tức là thấy rằng anh ta cũng chẳng là gì. Khi yêu người ta hay mù quáng chứ như mình đứng ngoài mình thấy anh ta chẳng đáng để bất cứ ai để mắt tới vì ở với con người không đáng đàn ông như vậy, xử sự có thể nói là vô học thì ở với anh ta bạn cũng chẳng hạnh phúc được.
    Bạn hãy bình tĩnh, tìm niềm vui ở bạn bè, công việc, những mối quan hệ mới... Chỉ cần bạn là một cô gái biết sống, bạn sẽ mau tìm lại một mái ấm mới hạnh phúc. Cố gắng nhé tuy là khó bây giờ
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cái gì phụ nữ không thích là đổ cho cổ hủ và gia trưởng .
    xxx trước khi cưới và hệ luỵ của nó đâu phải tàn dư của xã hội phong kiến ?
    Con người ta ai chẳng ich kỷ , chỉ có khác nhau ở mức độ thôi . Nếu ai cũng biết rằng đàn ông chỉ gìn giữ cái màng cho người mình sẽ lấy thì tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên, nhiễm các bệnh qua đường ******** , HIV sẽ giảm đi đáng kể .( nghe quen quen , nhỉ )
    Nghe thì trần trụi : cái màng cũng tương đương như con dấu đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh ( thực phẩm )
    @ chủ topic : Chồng bạn cũng giống những người mua thực phẩm trong siêu thị : sẵn sàng trả giá cao vì yên tâm cho sức khoẻ . Những người như thế , bạn có cho không thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ họ cũng không lấy đâu
    Kết luận : bạn không phù hợp (ko đủ tiêu chuẩn ) với vai trò người vợ của anh ta . Cố kéo dài chỉ thêm phiền muộn mà thôi
  9. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @Blueriverhp(dòng sông xanh HP or dòng sông xanh hạnh phúc?) : nick bạn nữ tính quá cơ khiến tôi tưởng bạn là nữ
    Nên khi tôi thấy cách bạn khuyên EW trả thù tôi thấy cũng bình thường.Nhưng khi biết bạn là nam thì tôi thấy tởm vì 1 người đàn ông lại có thể nghĩ ra những trò tiểu nhân hèn hạ đó
    Bạn chửi tôi đểu cũng không khiến bạn "tử tế" hơn đúng không nào?
    Có thể tôi là "đồ đểu",nhưng tôi luôn sống sòng phẳng chứ không có kiểu trả thù tiểu nhân như bạn đâu
    @earthworm : bạn nghĩ đàn ông chỉ coi trọng cái màng là không đúng đâu.Cái đàn ông cần là 1 cảm giác "an toàn" mà 1 trong những biểu hiện của nó là cái **********.
    Bạn đã làm tổn thương chồng mình òi đó.Đừng nghĩ đàn ông là mạnh mẽ,mỗi người đều có 1 điểm yếu dễ bị tổn thương.Hai người đàn ông sẽ nhảy bổ vào đánh nhau nếu bị chửi là đồ hèn.Nhưng nếu là 2 người đàn bà thì chỉ xảy ra 1 trận cãi vã.Mỗi giwói có 1 cách phản ứng riêng.
    Các hành động của bạn sai lầm 1 cách có hệ thống.Lẽ ra khi anh chồng bỏ đi 1 tuần bạn cũng nên bỏ về nhà bố mẹ.Đấy là cách phản ứng tích cực.Mọi sự cầu xin,níu kéo lúc này chỉ càng làm người đàn ông thêm coi thường bạn.
    Tôi nghĩ lúc này đúng đắn nhất là bạn về nhà bố mẹ,đừng ngại dư luận.Hãy có thái độ sống tích cực đừng buông xuôi tất cả.Nếu TY của chồng bạn đủ lớn,1 thời gian sau anh ta sẽ quay lại xin bạn tha thứ,tuy nhiên nỗi đau này sẽ còn bám theo anh ta lâu dài(tính cách của đàn ông là vậy đấy).Nếu bạn sống ở nhà trọ hay sống kiểu buông xuôi thì sẽ càng làm anh ta coi thường bạn.
    Chúc bạn may mắn.(cá nhân tôi cũng không thích những cô gái như bạn)
  10. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bây giờ thì cũng đáng buồn thật. Thường thì bạn phải có một đám cưới đẹp, có những ngày tháng đầu tiên thật hạnh phúc...Tính từ bây giờ, coi như bạn đã có một cú sốc lớn, sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều mặt. Tôi khuyên bạn trước mắt phải giữ gìn sức khoẻ và làm gì cũng thật bình tĩnh.
    Không thấy bạn nhắc gì đến cậu người yêu cũ.( liệu người này có giúp được bạn gì đó ). Hay là ngày xưa cũng vì bạn đã mất Trinh rồi nên mới xảy ra chia tay :D . Nếu như vậy có lẽ cũng hơi buồn. Nhưng dẫu sao, bất cứ ai đau khổ cũng cần được chia sẻ, nhất là trên đây có vô vàn ý kiến khác nhau. Tôi nghĩ sẽ còn có rất nhiều người đứng về phía bạn. Nhưng thật sự bình tĩnh và cố gắng ăn nói lịch sự.
    Phải nói Ku chồng bạn khá tinh đời. Và theo một ít thông tin như vậy thì tôi nghĩ , sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại mà sống với nhau được.
    Tôi nói thật bạn nên cảnh giác, nếu nó có quay lại và nói chút đường mật, thì đảm bảo chỉ vì mục đích ******** vài tiếng nữa với bạn thôi. ******** cho bõ tức. Cho nên bạn nên đề phòng.
    Thứ 2, không thể sống lâu dài được, cái này chắc bạn cũng biết nhiều về đàn ông.
    Bây giờ bạn xem ở Hà Nội có chỗ nào bán thuốc tẩy não, mua 1 , 2 lít về lừa chồng uống dần , may thì cuộc sống lại mới toanh.
    Thôi, cũng là một bài học, đây không phải là sai lầm của ai hết. Cố gắng nói chuyện, và cả 2 bên thực sự thông cảm, và có những hợp tác về bảo mật, nếu bạn yêu cầu.
    Tuyệt đối không chửi rủa và phá phách. Mong bạn sớm trải qua sóng gió này. Nếu cần thiết thời gian nào, ta có thể gặp nhau. Ai cũng cần chia sẻ cả.

Chia sẻ trang này