1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Chắc chủ topic đi rồi!
    Nếu quay lại thì mình xin phép có ý kiến thế này:
    Nếu bạn đã có ý lừa dồi chồng ( - hiện nay) của bạn thì hãy ra đi nhẹ nhàng, đừng tỏ ý phá phách hay đại loại như ý bạn ở các bài trước. Bởi bạn thừa biết là đã làm thì phải chịu hậu quả, không nói mức độ, bạn sai trước - bạn phải trả giá.
    Nếu không có ý lừa dối, bạn hãy coi như sự việc trên là cái sai của mình và tìm cách làm hòa với chồng. Như bác nào trên đó nói về sự tự ái, kiêu hãnh của đàn ông bị tổn thương, phản ứng của chồng bạn là đương nhiên ( tôi không bình luận về mức độ và hành vi). Bạn yêu chồng bạn và bạn trong sáng !? ( tôi không muốn nhận câu trả lời - câu trả lời giành cho bạn!) thì hãy hi sinh và không cần nhớ cũng như tự hào vì phần hi sinh đó - bạn sẽ được đền đáp bằng hạnh phúc.
    Đức hi sinh của phụ nữ Việt Nam lớn lắm mà, hãy coi nó là nghĩa vụ đương nhiên, bạn sẽ thanh thản chấp nhận và cố gắng làm được.
    Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc!

  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ông kia chắc khủng hoảng kinh khủng mới đâm đơn ly dị, có ai nói lần sau, lần sau rút kinh nghiệm, chọn mặt gửi vàng, theo tôi 1 lần như thế này đã chết bố cả con người ta rồi, có rút hay không thì cũng khó nói được, cuộc sống ai mà biết trước được điều gì mà tránh
  3. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    thế cô RIVER-SOUND 46 không đọc cái vàng vàng à? Các cô gái kia thích thế chứ đâu phải riêng anh bạn này, mà sao cô lại bảo là NHỮNG CÔ MÀ BỊ ANH XXX Ý, các cô ý cũng thích bỏ xừ mà. Dốt thì cứ tuởng trói buộc được nguời ta bằng cái đó nhưng có phải ai cũng có thể bị trói một cách đơn giản đâu.
    Hơn nữa còn có nhiều người đàn ông ko quan trọng cái chuyện CHINH mà,
    [[/quote]
    theo em được biết thì luật pháp Việt Nam không có luật đề cập đến tội nam bị hấp diêmThế nên cái kia em hơi bị nghi ngờ là anh ấy bị XXXbị thì một lần thôi lại còn để CÁC cô nữa cơ à,sợ thế,số anh này vất vả nhẩy
    Em hỏi thêm là trong trường hợp nữu bị hấp diêm thì theo anh trên kia nghĩa là cả đời không được phép lấy chồng nữa ạ ( vì chồng phải là người đàn ông đầu tiên mà ?) Hay là lấy luôn cái thằng hấp diêm mình?
    Thôi thì cứ nhất quyết chị em nào bị xxx rồi không lấy chồng nữa, đợi đến lúc nhiều bác ế dài dạc ra ( nam ngày càng đông hơn nữ mà) rồi tính, nhá, không thì sống một mình cho vui.Các anh lại được hưởng cái lạc thú là cứ xxx một chị thì trong đầu tự sướng " có thêm một thằng không có vợ hehe"
    Em nghĩ là nếu 2 bên phản đối xxx thì cả 2 đều phải giũ gìn, đừng cho mình cái quyền được phán xét người khác, cũng đừng có cái kiểu tôi là giai tôi không giữ nhưng cô phải giữ, nghe chối tai lắm.
    Mà nếu không tin nhau để đảm bảo an toàn cứ mỗi lần xxx xong bác nên bảo vợ đi vá lại, cho yên tâm mình là người đàn ông đầu tiên và duy nhất
  4. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tùy trường hợp. Nếu trước đây vì tình yêu mà xxx với anh nào thì cũng chẳng sao. Là đàn ông thì cũng chẳng vui vẻ gì khi biết chuyện nhưng nếu xác định ko giấu đc cả đời thì ko nên giấu. Chú nào chấp nhân được thì chấp nhận. Còn như trường hợp của bạn earthworm, tôi nghĩ là bạn nên có 1 vài bữa nói chuyện thẳng thắn với chồng. Yêu nhau được thì tiếp tục còn ko thì chia tay cho nhanh. Rút kinh nghiệm lần sau. Dẫu biết chẳng phải dễ dàng nhưng ở đời có gì dễ dàng cả đâu. Tuyệt đối ko nên suy nghĩ tiêu cực. Ko đáng đâu...
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    (dư :D )
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 28/06/2007
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay rỗi rãi ngồi đọc 16 trang của topic này, muốn có đôi lời như thế này:
    - Đối với chủ topic: Tớ cũng là người nóng tính. Nóng lên rồi là cũng chửi bậy vài câu (lầm bầm chửi 1 mình, kiếm cái gì không dễ bị hỏng để đá vài cái cho xả tức) nhưng kể ra như bạn thì chưa. Bạn cũng đâu phải người hiền lành nhỉ! Nhưng nói thật là không đồng tình với người chồng vì chuyện trinh còn hay mất của người vợ mà tát 1 phát ngay sau khi gần gũi trong đêm tân hôn, nhất là khi đã từng nói không quan tâm đến quá khứ của vợ, rằng đó là người cuối cùng của mình, rằng v.v... và v.v... Bác nam nào nói anh ta nóng giận vì bị lừa thì cũng phải xem lại điểm này. Nếu trân trọng 1 người, coi đó là người phụ nữ của đời mình, không biết người ta có làm thế không ạ? Tớ mà là bạn, hẳn tớ cũng bộp lại 1 phát. Thật!
    - Đối với những bạn nào nói chủ topic lừa, hoặc rằng chủ topic nên xin lỗi vì đã nói dối, không nói thật...: Tớ chẳng biết bạn này có "lừa" gì hay không và như thế nào, nhưng rõ ràng chuyện quá khứ là một phần không thể phủ nhận, nhưng quan trọng là hiện tại và tương lai như một bạn đã kể chuyện của mình. Với người hẹp hòi, dù nói ra hay không, mọi chuyện sẽ khác đi?? Đấy là chưa kể không ai có quyền phê phán về quá khứ của người khác. Tớ không dám lạm bàn về chuyện trinh tiết, phương Đông hay phương Tây, tớ chỉ muốn nói đến khía cạnh "người". Thử hỏi, nếu trong quá khứ của một người, có điều gì không tốt, không vui, nếu cho rằng không chấp nhận được, bạn có thay đổi được quá khứ không? Cái bạn thay đổi được chỉ có thể là hiện tại và tương lai. Cũng chẳng thể nói tha thứ hay không tha thứ. Nếu phần quá khứ đó đã qua trước khi có bạn xuất hiện, không thể nói họ nợ bạn điều gì. Nếu có xin lỗi, chắc chỉ xin lỗi vì đã không thể cho hết cả quá khứ. Quan trọng là sống có trách nhiệm với nhau từ cái lúc quen nhau kìa. (Tớ cũng không màu hồng lắm. Tớ biết là ối kẻ miệng nói thế này, tay làm thế khác lắm. Nhiều khi trong quá trình quen biết, tìm hiểu cũng chả thế biết được. Nhiều khi nó cũng có thể là sự may rủi của mỗi người. Mà như thế có thể gọi là "lừa" được không nhỉ? )
    Chuyện ly dị hay không và cuộc sống gia đình bạn thì không dám nói vì cũng chẳng biết nếu là mình thì như thế nào. Vì nó còn có yếu tố tình cảm và mong muốn của đôi bên.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 28/06/2007
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em cho anh zai nhà em đọc bài tâm sự đầu tiên của chị earthworm, anh ấy chỉ lắc đầu và nói: quá ích kỷ, quá bạo lực. VN mình ko có luật pháp cấm chồng đánh vợ chứ ở bên này mà thế thì đi tù sớm!!!
    Bản thân em thì nghĩ mỗi người có 1 quá khứ riêng, nếu yêu nhau thì cũng phải tôn trọng quá khứ của người mình yêu, nhất là đối với những người mình sắp lấy làm vợ/chồng. Anh chồng của chị earthworm luc'' yeu^ nhau thi` mieng^. luoi~ ra ve? ta day^ hieu biet'' lam'', toi*'' luc'' cuoi'' vo* thi` lai nhu* 1 thang` mat'' ly'' tri'' toi*'' muc'' tat'' nguoi` vo*. moi'' cuoi'' cua minh`.
    Bai` hoc cho nhung~ nguoi` phu nu. nhu* chi earthworm: khi yeu nhau, cu'' noi'' thang ra. Nguoi ta cam thay ko ray rut'' gi` thi` yeu tiep, con` thay'' 1 dau hieu cho rang` minh` ko phai la` nguoi` tu te'' thi` dep. ngay lap^. tuc'' keo? hoi^'' han ko kip.
  8. tad2005

    tad2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Được tad2005 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 28/06/2007
  9. tad2005

    tad2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đúng sai trong chuyện này thế nào nhưng nghe giọng chị mà em choáng quá. Mà chị lại bảo tưởng là đã được yên thân, nghe cứ như chị cố tình cho ông chồng vào bẫy để hạ cánh an toàn sau một thời chinh chiến, không may ông chồng cũng là thợ săn kinh nghiệm .
  10. tad2005

    tad2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác này ích kỷ quá đi. Bác xử bao nhiêu em rồi đến lúc lấy vợ lại đòi mình là người đầu tiên của vợ. Bác bảo các em ý tưởng xxx là giữ được bác, thế tự nhiên họ bắt bác phải xử à? Hay là bác chủ động xử, họ vì quá yêu (or là dễ dãi) đã xxx với bác. Nhưng tôi đồng ý với bác là ông chồng của chủ topic không nên tát vợ thế, dù thế nào thì cũng nên chia tay trong hòa bình.

Chia sẻ trang này