1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người yêu mình hỏi thì có gì mà phải giấu diếm nhỉ??? Chứ còn cái kiểu lúc yêu thế này, tới lúc lấy lại thay lòng thì đúng là chỉ có nước li dị.... dù sao thì mình yêu người ta là yêu con người, cách suy nghĩ trong suốt quá trình yêu nhau chứ không phải là mới cưới mà đã thay đổi 180 độ như vậy!
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    ( gà có vẻ hơi bực bội , nhỉ )
    Ai cũng có quyền sống theo ý muốn , và đương nhiên quá khứ của mỗi người là chuyện riêng của người đó và người đó không cần phải trình bày với bất cứ ai . Nhưng người hôn phối của bạn là ngoại lệ . Gà cũng biết rằng khi kết hôn , người ta kết hợp mọi thứ : cả tâm hồn và thể xác , cả quá khứ va tương lai .
    Ai cũng có quyền lựa chọn người hôn phối có quá khứ ( và nhiều cái nữa ) đúng như họ mong muốn , đúng không gacon
    Đọc chuyện của chủ topic , thấy nhiều cơ hội ( do anh chồng tạo ra ) để cô ấy nói về quá khứ , nhưng cô ấy im lặng , thậm chí còn cư xử hành động làm cho anh chồng lầm tưởng cô ấy ngây thơ và trong trắng !!!
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là cái mà mọi người cần phê phán chứ không phải phê phán chuyện anh chồng tại sao lại mắc nghẹn vì đột nhiên nuốt phải quá khứ ( từ trên trời rơi xuống ) của vợ .
  4. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có mà phê phán mười năm nữa cũng không ăn thua gì! Có phải chỉ đàn ông có cái bệnh này đâu. Phụ nữ lắm cô chồng nhì nhằng với bồ, sau đó gọi về bảo tha thứ, cho qua v.v... Nhưng sau đó thì có gặp chuyện gì cũng vẫn mang ra chì chiết. hà hà
    Vấn đề này là thuộc về quan niệm từng người, bản lĩnh của từng người. Phê phán không ích gì. Quên không phải là dễ đâu bạn ạ.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    uhm mỗi người 1 cách sống, cách lựa chọn. gà con cũng không tiếp xúc nhiều với đàn ông VN thời nay nên chẳng biết rõ. Chỉ ko đồng ý những trường hợp trước thế này, sau thế khác. Dù sao thì mỗi người 1 quan điểm mà.
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ lại nghĩ ai cũng có quá khứ mà ...
    chả lẽ anh chồng yêu cô ấy lần đầu???
    mà con trai bi giờ, mấy anh yêu chay được? đã xxx trước với cô gái khác rồi, thì đừng đòi hỏi làm rì, phải ko các bác
  7. MagicTechnique

    MagicTechnique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @ hathanhtung: theo triết lý này của bác thì em đồ rằng con vợ bác nó đi vá, hoặc dùng máu cá. máu lợn gì đó. Bác bị nó lừa rồi. Tội nghiệp!
    Vợ là người đàn bà cuối cùng thì làm sao chồng là người đàn ông đầu tiên được hả bác? Triết lý của bác có thể đúng khi tỉ lệ nam nữ khi sinh ra là không tương đương nhau, nhiều nữ ít nam. Phỏng ạ?
  8. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Cả đời đi đánh nhạn nhưng anh không bị nhạn lượn qua mắt. Làm thằng Đàn Ông mà không biết phân biệt thì tốt nhất là thiến đi cưng.
    Vợ là người đàn bà cuối cùng vì chống là người đầu tiên và duy nhất! thế đấy.
    Tóm lại sợi chỉ muốn xỏ qua lỗ kim trong khi lõ kim không đứng yên thì có thể xỏ được không vậy???? Đàn ông luôn đòi hỏi nhưng các cô không đáp ứng thì làm sao co chuyện đó được.
    Tôi được nghe một câu thế này:
    Tình yêu như con thú vật, để nó đói nó sẽ sống còn cho nó ăn no thì nó lại chết.
    có lẽ đúng
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bó tay bác, nồi nào vung nấy, chả biết cô vợ bác sao chứ...
    Ai cũng như bác thì chị em hò nhau ở vậy cho xong, lấy cái thứ chồng thế này...
    May mà thế gian không phải ai cũng "đào hoa" như bác, gớm ghiếc thật
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả cái topic này công nhận có cái chú hathanhtung này là chuối nhất! Phản ánh đúng bộ mặt của những gã đàn ông ích kỷ và vô trách nhiệm, đã thế từ đầu đến cuối lại còn cãi chày cãi cối. Mà chú emmaulamroi với chú hathanhtung hình như là một (?!). Vài lời chia sẻ gọi là hiểu và thông cảm với sự bực dọc của Blueriverhp.
    Ai cũng như thế này thì...VN ko còn trinh nữ, vì đã bị những kẻ như hathanhtung "dùng" hết rồi, mà đã ko còn là trinh nữ thì chú hathanhtung sẽ ko chọn làm vợ.
    Rất may là thể loại đàn ông phóng túng và vô trách nhiệm như chú ấy ko nhiều nên chú ấy vẫn còn cơ hội lấy được vợ còn zin và sống rất hạnh phúc.
    Khổ, đa phần con gái khi yêu đều ngầm định rằng người ấy sẽ là chồng mình, thế nên có người sống hết mình cho tình yêu bằng cả việc trao thân, nhưng lại bị các chú ấy gọi là đang "lừa" các chú ấy, và các chú ấy "lừa" lại bằng cách hưởng thụ và vứt bỏ. Đúng là trật tự đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần!!!

Chia sẻ trang này