1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình chưa đăng ký kết hôn,lúc đó mới chỉ có giấy xác nhận ở cơ quan.Chồng cũ mình vẫn cầm giấy xác nhận..chồng trên danh nghĩa đã cưới xin ăn hỏi chưa đăng ký với Pháp luật .
    Mọi người khuyên là nên bắt anh ấy đưa trả để sau này có lấy chồng nữa không phải thủ tục lằng nhằng ..vì mình vẫn chưa đăng ký nên về mặt pháp luật ..sẽ vẫn là một đời chồng ..Với mình thì cũng coi như là hai...không quan trong và ai chẳng biết .
    Nhưng đòi anh ấy không chịu trả
    Giờ mà xác nhận lằng nhằng đấy nhỉ
  2. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : nhầm nhé.Tớ chẳng liên quan gì tới hathanhtu gì cả.Điểm giống nhau duy nhất có lẽ là từ khi dậy thì đến giờ chưa từng phải lăn tăn về gái gú
    yêu 5-10 lần thì tính ra những chục đời chồng cơ à
    @bác gì ở trên(quên mất nick) : loại mà phải đi vá víu là dễ nhận ra nhất đấy.he he.Nếu bác không phân biệt được thì nói bác đừng bùn : bác là con gà công nghiệp thứ thiệt
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    yêu 5-10 lần thì tính ra những chục đời chồng cơ à
    [/QUOTE]
    Chuối! đang nói xung quanh vấn đề "trinh tiết" với "nhỡ nhàng" thì lại lôi "5-7 lần" ra để minh hoạ thì đúng là chỉ có bạn mới làm vậy, mà chắc cũng chỉ có **** mới cho bạn cái minh hoạ sống động về "5-7 lần".
    Không có ý gì đâu, chỉ là nói rõ để bạn hiểu!
  4. kateharu

    kateharu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại bạn rồi! Bất kỳ ai nếu vợ của mình nói dối hoạc không nói rõ ràng vấn đề tế nhị đó thì người đàn ông cảm thấy rất nhục nhã, cảm thấy xấu hổ với chính bản thân anh ta. Những lúc đó người đó đặt hàng loạt câu hỏi Tại Sao?????????? Viẹc này rất khó khăn, cho dù 2 bạn về lại với nhau nhưng khi có chuyện xẩy ra cãi nhau chắc chắn người đàn ông đó sẽ nói ra và bạn sẽ không thể chịu nổi khi phải tiếp tục sống kiểu như vậy! Quả thật vấn đề này ..........
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng vàng đó, gà con chứng kiến nhiều lắm... có người ko cho thì kiếm **** giải quyết.... thảm hại hơn là có những người mồm miệng kêu giữ gìn cho bạn gái nhưng lại ra ngoài kiếm ****.... cả 2 loại này đều ko chấp nhận đc
  6. daibacvn

    daibacvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Cái này là tình huống là là thực sự như vậy? Mình nghĩ chắc không thể nào có việc này xảy ra vì thường thì hai người trước khi cưới nhau đã tìm hiểu nhau rất kỹ trước khi quyết định góp gạo thổi cơm - có lý nào chỉ vì một vài lí do nhỏ nhặt mà lại có hành động nông nổi như vậy?
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    gặp phải thằng ******** roài
  8. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    uh, tưởng bẫy được 1 anh ngon cơm ai ngờ gặp hàng lởm, cũng do mình là hàng lởm :o :o
  9. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Tôi có phòng tro cjo thuê quả thực họ sống thử với nhau quá nhiều. nhiều đến mức độ cô bạn học làm bác sĩ phải thốt lên
    (giờ làm gì còn con gái chưa chồng.... chỉ có đàn bà chưa chồng thôi) hiểu thế nào tuỳ bạn!
  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cứ so sánh các em gái ở tỉnh với các em ở thành phố thế nhỉ? Có nhà có cửa, việc gì phải ở trọ?
    Oy, em cũng muốn chồng mình sau này phải còn zin...Nhỡ mà anh ý sành điệu quá, em biết ko còn thì em tát cho phát, đuổi ra khỏi biệt thự của nhạc mẫu cho, rồi đem đơn li dị bắt kí...chẹp, ôi....đêm tân hôn thật là hoành tráng và cảm động...

Chia sẻ trang này