1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một thằng đàn ông có thể chấp nhận người yêu không còn trinh, nếu cô ấy nói ra trước khi anh ta phát hiện. Ở đây lại còn đêm tân hôn mới phát hiện ra. Không có gì nhục bằng. Hành động như anh ta là có thể hiểu được.
    Tôi không nghĩ chủ topic sai lầm là không nói trước mà đó là một kế hoạch có sắp xếp trước để lừa anh chàng kia. Rõ ràng là cô kia cũng nặng chuyện trinh tiết nên mới không nói trước, nếu không nặng chuyện đó thì đã không lừa người ta trắng trợn như vậy.
    Thật thông cảm với ông chồng.
    Kiểu này thì có mà trời cứu. Thôi ly dị luôn đi. Mâu thuẫn kiểu gì thì có thể hàn gắn được, chứ thằng đàn ông mà bị lừa dối một lần, cái này có thể gọi là lừa đảo, thì sau này sống với nhau cũng khó mà êm ả được.
    Vấn đề ở đây không phải là trinh hay không trinh. mà là lừa đảo các bác ạ.
  2. hala03

    hala03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn!
    Mình thấy con trai thật ích kỷ, đọc trên box Giáo dục giới tính thấy các cậu con trai khi yêu muốn thế này, muốn thế nọ nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng nếu đã xxx rồi lỡ sau này vì một lý do nào đó mà họ không thể đến được với cô gái kia thì người con gái sẽ ra sao nhỉ. Hay thật, chẳng ai kiểm chứng được họ còn trong trắng hay không nhưng luôn bắt vợ mình phải còn "nguyên vẹn" đó là một nghịch lý.
    Còn về trường hợp của bạn, mình hiểu tâm lý của bạn, khi yêu chắc để nói với người yêu mình là em không còn "nguyên vẹn" cũng không dễ dàng nhưng giá như bạn dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn một chút thì cái thực tế đau buồn thời điểm đấy sẽ còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bây giờ. Mới cưới một tuần mà đã li dị thì quả thực là không ổn nhưng nếu sống với con người đó bạn sẽ mệt mỏi lắm đấy. Hãy kiên cường lên bạn, đừng bao giờ nghĩ đến điều dại dột,thời gian sẽ làm dịu các nỗi đau bạn ạ. Hãy vững vàng lên nhé.
    Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.
  3. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    lại một ********* ghẻ làm xấu mặt đàn ông Việt Nam!
    Chó ở 2 chỗ:
    1- Không biết tìm hiểu để kt xem vợ còn cái mình cần ( muốn) hay kg, sao không tìm cách chén luôn khi chưa cưới để nếu không thấy thì chia tay ( hoặc để nó lộ cái lừa đảo như bác tuannguoinghe đánh giá!?)
    2- Làm um lên, đòi li dị vì cái lỗi của mình thì cũng rất chó
    mà tuannguoinghe cũng không phải không có lý đâu nhé!
    e*** cái:
    @ Chủ topic: Bỏ đi, mọi dị nghị rồi sẽ qua,( nếu em chọn tự tử thì em ngu hơn nó nhiều đấy - thế thì cứ chấp nhận sống với nó) thằng ấy đáng gì để em phải lưu luyến nhỉ, lý do anh nói ở trên rồi: NÓ RẤT CHÓ, nếu em sống với loại ấy. em có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào!
    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 20/06/2007
  4. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Kí đi bạn ạ, dù biết sẽ rất là đau khổ nhưng nếu bạn cố thì hậu quả còn đau đớn hơn. Một người đàn ông quá là ích kỉ. Anh ta cảm thấy bị lừa dối, điều này sẽ còn dằn vặt anh ta lâu dài lắm.
    Chả hiểu đàn ông là cái quái gì mà dám đánh gía nhân cách của chúng ta chỉ qua cái **********. Các ông lúc yêu thì đòi này nọ, mà QHTD cũng chỉ là một phần của tình yêu thôi mà. Thật kinh tởm cái lối suy nghĩ đấy
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vâng, biết là tâm lý anh em nặng nề về chuyện ấy, cái này chị em cũng có thể hiểu được. Cũng đừng ai nói không quá quan trọng chuyện trinh tiết. Anh nào mà phát hiện ra vợ không còn virgin thì cũng buồn chứ, cũng hậm hực chứ. Cái này có thể hiểu được. Nhưng chuyện vì thế mà tát vợ ngay trong đêm tân hôn và đòi ly dị thì có thể hiểu nhưng không thông cảm được. Nếu anh ta quá coi trọng như thế, sao lúc chưa cưới không ướm hỏi đi. Chẳng nhẽ tự nhiên chị kia ngồi bô bô kể ra là em đã từng à? Nực cười cái câu "lừa đảo" của bác. Thế thì đến 99.9% đàn ông các anh cũng lừa đảo chị em phụ nữ. Có anh nào cũng tự nhiên thú nhận là mình cũng đã từng chưa? Hay bởi các anh không có cái màng nên các anh tự cho mình cái quyền được dối người khác mà không cho người khác dối mình?
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tán thành giống bạn CRANBERRIES81 ký ngay lập tức.Chuyện bạn ko con trong trắng cũng đã xảy ra rồi,cái chuyện sai đúng khi ko nói trước khi cưới giờ có đâu quan trong nữa bằng việc chồng của bạn đã viết đơn xin ly hôn.Bạn mặc dù đã cưới,đã là có một đời chồng,bạn vẫn yêu thằng đó(sorry bạn vì gọi là thằng nhưng mà loại đàn ông thế thì ko chấp nhận đc) nhưng xét trên khía cạnh nào đó thì thà chia tay lúc này còn hơn sau này bạn phải chịu đau khổ.Có sống tiếp rồi cũng sẽ bới móc quá khứ ra để chửi bới mỗi khi có chuyện,sẽ suy diễn đủ thứ để dày vò tâm lý của bạn mà hơn cả sống chung mà có con cái thì khổ nhất là con của bạn.Thà rằng bây giờ bạn đau một mình còn hơn là con của bạn.Với gia đình bạn thì tôi nghĩ bạn có thể tâm sự thì mọi người cũng sẽ hiểu,còn dư luận thì coi như điếc là tốt nhất.
  7. polar

    polar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em thấy ý nói chiện thẳng thắn với chồng chị hay hơn, rồi 2 người cùng để cho nhau 1 thời gian, nếu chồng chị yêu chị hơn là yêu cái ý, thì sẽ qua, chứ kí vào li dị sau này lại ân hận. Đã yêu đến mức muốn sống cùng nhau, đã hứa vượt qua mọi thứ cùng nhau ( hứa chưa ?) mà lại chia tay vì chuyện này thì thật là vớ vẩn
    chả bù cho người yêu em, còn chả biết cái màng đấy là cái gì, đúng là ngây thơ vô số tội (hồi còn đi học toàn bùng tiết sinh )
    khổ mỗi thân mình
    làm con gái khổ thật
  8. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn đã sai khi không cho người chồng của mình biết mình đã từng QHTD trước hôn nhân.
    Cái sai này nên xem xét ở 2 khía cạnh:
    1.1 Vô tư vì cho rằng người yêu mình không quan trọng chuyện ấy, còn trinh hay không, không quan trọng.
    1.2 Cố ý. Biết người yêu coi trọng việc trinh tiết và đã rất giữ gìn cho bạn ( và cho cả anh ấy - vì trong suôt thời gian yêu 2 bạn chưa xxx lần nào).
    Trong trường hợp 1.2 bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
    2. Chồng bạn đòi ly hôn. Hãy ngồi lại với nhau và tìm hiểu xem trong cuộc sống vợ chồng điều gì là quan trọng? nếu với anh ấy cái ********** ( cũng có thể là 1 lần lừa dối cua bạn) quan trọng hơn hạnh phúc gia đình và anh ấy không thể tha thứ được thì hãy chia tay cho thoải mái nhẹ nhàng.
    Chúc tìm được giải pháp hợp lý!
  9. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chị này hơi bi quan nhỉ. Thế giai nhà chị có quan hệ trước khi gặp chị rồi à, mà sao lại bảo là 99%
    Theo tôi biết thì rất nhiều người bạn của tôi, và cả tôi cũng thế, không ai quan hệ trước hôn nhân cả. Nói chung là còn tơ cho đến khi cưới.
    Còn nhiều chị em tôi biết cũng kiên quyết nếu mà anh nhà léng phéng ở đâu trước khi cưới thì lại càng mệt với các chị đó. Quan hệ trước không chỉ thể hiện qua cái màng đâu các bác ạ.
    Một vấn đề nữa. Tại sao ông này lại không xơi chị này trước lúc cưới. Vì anh ấy coi chuyện quan hệ trước hôn nhân là không tốt. Coi chuyện giữ gìn cho nhau là quan trọng. Thế mà cô em kia lại ẻm chuyện này đi, mà rõ là cô ấy biết điều đó là quan trọng với ông kia. Và rõ là chị ta biết cái đó là quan trọng, nên không tâm sự trước.
    Tôi nói ra là để các chị hiểu cho cái tâm sự của ông chồng thôi. Riêng tôi, chuyện trinh tiế không quá quan trọng, nhưng cái chuyện mà lừa nhau thế này thì không chịu nổi. Đã nói dối một lần thì những lần khác sẽ thế nào, ai cũng sẽ bật ra câu hỏi đó.
    Mà chị đọc cho kĩ, em chủ topic cũng đã nói là :
    Mình biết rằng trước sau gì thì chuyện đó anh cũng sẽ biết
    Anh nói mình lừa dối anh, vâng em lừa anh, em đã không nói thật với anh để đến cái giờ phút này anh đã phát hiện ra sự giả dối của em
    Thế này thì còn nói làm gì.
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà RQ thấy giận run người. Sao lại có kẻ chẳng nhìn nhận bản thân mình mà lại cho mình quyền xúc phạm người khác trắng trợn vậy chứ? Liệu anh ta có virgin không mà dám tát người anh ta yêu (đã cưới làm vợ) ngay trong đêm tân hôn, bỏ đi cả tuần và trở về với đơn ly dị chứ? Chuyện nghe cứ như ở thời phong kiến vậy!
    Tình hình thế là không có gì cứu vãn được đâu bạn ạ. Mà nếu có cứu vãn thì, giống như các bạn khác nói, bạn sẽ phải sống một đời sống giống như là địa ngục mất thôi. Anh ta sẽ lộng hành, chửi bới, hành hung, bắt bạn phục vụ như nô tỳ đó.
    Theo RQ thấy thì bạn cứ ký vào đơn xin ly dị của anh ta đi. Có vẻ như bạn không băn khoăn vì bạn còn yêu anh ấy mà băn khoăn vì điều tiếng thôi. Vậy nếu bạn không nói chuyện được với anh ấy thì viết kèm một lá thư ngắn gọn rằng: Bạn đã ký đơn rồi nhưng mong anh ấy hãy suy nghĩ lại, dù gì 2 người cũng đã kết hôn có bà con, họ hàng, gia đình 2 bên, bạn bè chứng giám nên xin anh từ từ nộp đơn. Nếu anh ấy đồng ý thì dù gì cũng chưa đến nỗi là người không ra gì, còn nếu anh ấy không đồng ý thì tốt quá, lại thêm một lý do để bạn chia tay với anh ấy càng sớm càng tốt. Mà bạn cũng đừng lo, thủ tục ly hôn cũng rườm rà, lâu lắc lắm, hòa giải lung tung, đi lên đi xuống vài ba bận nữa nên muốn ly hôn cũng mất thời gian lắm, đủ lâu để mọi người không bị shock.
    Còn một điều nữa, hơi tế nhị nhưng theo RQ thấy thì bạn nên tuyệt đối không dây dưa tình cảm gì với anh ta nữa. Loại người như anh ta, càng dây dưa tình cảm thì càng coi thường bạn đấy. RQ biết mình là phụ nữ VN nên mấy chuyện này thường thiệt thòi hơn nam giới nhưng RQ thật sự khâm phục khi có người phụ nữ dám nói thẳng với người yêu/ chồng của mình rằng: ''Xin lỗi anh. Tôi sẽ không chạy theo anh vì tôi đã lỡ dành hết cho anh. Tôi vẫn có nhân cách và tự trọng của bản thân mình. Chúng ta nên chấm dứt từ đây để không dằn vặt nhau nữa.''
    Bạn đừng dại dột mà hãy can đảm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hạnh phúc của bạn đang chờ bạn ở phía trước đấy.

Chia sẻ trang này