1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hehê 2 cái chú hathanhtung va emmaulamroi1 cùng 1 giuộc thoai, hôm trước tranh luận với chú emmaulamroi thì chú hathanhtung chạy mất chả thấy ló cái mẹt ra chú này nên tìm đọc lại mấy cái comment của tôi.
    Đại loại là tôi bảo rồi chú này về nhà thử hỏi vợ như chú hùng hồn nói ở trên này coi sao: "Em yêu anh là anh rất thích **** linh tinh, môn thể thao yêu thích của anh là phá gin gái nhưng mà vợ anh là phải con nguyên chưa có thằng nào mon men, mịa mày mà ko còn nguyên là ông cho 1 cái tát ông đuổi ra khoi nhà, ông đếch thèm quan tâm xem là cái lý do nó ra làm sao"
    Nói chung chú này trước khi cưới chắc bắt vợ đi khám roài. Chú cứ thử hỏi vợ thế xem nó có cho 1 cái bạt tai ko. Nếu nó ko dám mà còn cười phụ hoạ thì cái giống này chỉ lấy về làm maid thôi chứ vợ viếc wé giề. Vừa có maid lại vừa có quả đẻ thuê ko mất xiền lại vừa có chỗ xả cái ấy cũng ko mất tiền. Thích đổi gió thì ra ngoài. Phước bảy đời cho em nào ko vớ phải chú.
    Nói chung là đàn ông nhưng tôi cũng ko chấp nhận được cái giống này, đã thế còn bô bô khoe khoang thành tích, chú chắc được cái mã với tí tiền còm đi lừa gái. Giống này dễ bị bất lực sớm roài vợ nó cắm sừng cho, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi.
    À lần trước chú ấy còn vênh vang nói "chẳng qua là mấy cô cứ tưởng cho cái đấy thì trói được tôi". Nói thật mấy cô này ngây thơ quá nên mới ko thấy được cái mẹt thật của chú nhưng ít ra ko phải lấy cái giống chồng như chú cũng là 1 cái may
  2. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái bác này. Đã có lần chồng em phải thốt lên là "anh có bao giờ quan tâm đến cái quá khứ của em đâu mà sao em cứ hành hạ anh vì cái quá khứ của anh thế nhỉ?!!!" Tại anh ấy thấy em trách móc cái chuyện anh ấy ko còn zin khi gặp em nhiều quá!!!
  3. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em thế này mới chuối, em ấy bảo, cứ nghĩ anh đã có một người yêu rồi, cầm tay, ôm hôn rồi, thế là em lại cứ buồn mãi. Em thấy mất cái gì đó trong lòng em. Nói chung anh đã mất đi một ít trinh rồi,
    hãi
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tự tử ah Thế là quá kém cỏi khi phải tìm đến cái chết để giải quyết vấn đề cho dù người đó là đàn ông hay đàn bà . Với 1 thằng chồng như vậy ( tôi cũng đang là 1 thằng chồng ) thì tốt nhất ký cho nhanh rồi giả tán cho nhanh , tất nhiên sẽ không tránh khỏi tai tiếng này nọ nhưng rồi thời gian không lâu mọi thứ sẽ trở lại bình thường , còn ngược lại không ký mà cố níu kéo thì tình trạng căng thẳng và mọi điều tồi tệ nhất sẽ kéo dài đến tận khi bạn xuống lỗ . Hay can đảm lên và nhìn thẳng sâu vào vấn đề và quyết định đúng đắn .
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Các cô vợ làm đàn ông cảm thấy mệt mỏi và chán nản ở chỗ này đấy
    p/s : Chị em làm thế nào để phát hiện đàn ông không còn zin đấy - chân đi vòng kiềng ah
  6. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ko phải, là do cái chỗ "ấy" nó ko còn nguyên cái "ấy" nữa
    Được MaiHaAn sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 02/07/2007
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế khi chỗ " ấy " ló còn nguyên cái " ấy " thì ló sẽ như thế lào , còn khi nó mất thì ra sao . Tả kỹ 1 tý đi để về truyền kinh nghiệm đối phó cho con trai
  8. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy tầm bạ

  9. khonglamsao

    khonglamsao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình xin kể1 câu chuyện vui cho mọi người bớt nóng
    Có 1 đôi trước khi cưới nhau lén trốn gặp 1 nhà tư vấn hỏi xem làm cách nào để biết đối phương còn gin hay không , nhà tư vấn bèn nói với cô vợ như này nếu chồng cô còn gin thì đêm đàu tiên cái xxx của chồng cô sẽ to như cột nhà , nếu muốn nó nhỏ lại thì phải cấu cho 1 cái, còn với ông chồng thì nhà tư vấn bảo nếu vợ còn gin thì cái xxx của cô ta có răng muốn nó rụng răng thì trước khi đưa vào con phải dùng đầu gối đã
    Còn mấy bác trong này muốn biết đối thủ của mình có sành điệu hay ko thi theo tôi đêm tân hôn mua 1 lọ sơn mầu da cam hay xanh rồi sơn lên cái xxx của mình nếu đối thủ nhìn thấy mà không nói gì là ok gin 1000% con nhìn thấy mà thắc mắc thì tuỳ các bác xử lý
  10. long_gian

    long_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại Mèo mả thì gặp Gà đồng rồi. Không thông cảm mà nói chuyện, rãi bày. Đánh đập chửi bới bỏ đi thế càng nặng.
    Tôi có một cái thông kê vui thế này, các anh chị em có gì cứ phản ánh. Theo tôi thì tình hình hiện tại ở Việt Nam chúng ta là như này : Trước khi hôn nhân
    1. Số nam giới còn trinh ( chưa xxx bao giờ ) 4 %1. Số nữa giới còn trinh ( chưa xxx bao giờ ) 65 %
    2. Số 96% nam giới mất trinh, lập gia đình, đêm tân hôn, tuần trăng mật ... gia đình êm ấm không xảy ra gì hết. Nhưng :
    3. Số 35 % nữ giới mất trinh trước hôn nhân thì :
    3.a. 2,5 % tan nát ngay đêm tân hôn. Hoặc xung đột gay gắt một thời gian ngay sau đó, kết cục bỏ nhau, sống như mếu khóc và đày đoạ nhau. Bạn chủ topic đúng trong trường hợp rất ít này.
    3.b. 32,5 % số còn lại sống khá êm theo thời gian. Lý do vì có đến 15 % số đàn ông không để ý và có thể biết được vợ mình có còn trinh hay không ? Vì họ luôn tin rằng, một người con gái trước khi lấy chồng, dĩ nhiên là còn trinh.
    sau đêm cưới mệt nhoài vì rượu chúc, khả năng nhận biết tinh tế cái đó không phải ai cũng cẩn trọng rõ dàng được.
    Số thứ 2 là họ có biết, nhưng vì sĩ diện của thằng đàn ông, họ không muốn 2 bên cha mẹ, họ hàng, bạn bè biết mình lấy phải vợ không còn zin. ...
    Phần còn lại, cũng là người dần nguôi theo thời gian, khi sinh con đẻ cái, niềm vui mới họ không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.
    Tôi có khá nhiều bạn gái, họ đã yêu và cho nhau tất cả, thậm chí là 2 đến ba lần xxx. Nhưng sau một thời gian chia tay nhau, họ vẫn đính hôn với những người đàn ông khác mà không hề xảy ra chuyện gì. Hẳn các bạn cũng thấy vậy, và nguyên do thì nhiều . Ở trên tôi chỉ nêu số ít.
    Điều đó chứng tỏ rằng, nếu chúng ta càng nghĩ đến cái Trinh thì đảm bảo cánh đàn ông con trai chúng ta sẽ càng nặng đầu, càng âm lịch hơn.
    Nhưng mà không nghĩ đến thì sao ? Tôi cũng không trả lời được.

Chia sẻ trang này