1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! em đang nhức đầu mà đọc những lời này của chị, em ôm bụng cười đây nè!, tức cười quá! "cái chổ ấy nó ko còn nguyên cái ấy" nghĩa là sao hả chị?
    Theo em thấy để phát hiện đàn ông còn gin hay ko cũng dể mà, tất nhiên do bản năng tự nhiên thì tuổi dậy thì trở đi, con trai đều tò mò tìm hiểu, xem film, xem tranh liên quan đến xxx rồi. Nhưng nếu cậu zai nào lần đầu xxx thì động tác thực hiện còn lúng túng, chưa chuyên nghiệp lắm nhưng khá dể thương
    Tóm lại, nếu gái gin thì có quyền đỏi hỏi trai gin, nhưng ko may chồng mất gin rồi thì thỉnh thoảng người vợ vẫn lôi qk này ra chì chiết chồng. Nếu gái ko còn gin nữa thì ko đòi hỏi chồng phải gin, lúc này tầm nhận thức của cả nên chuyển sang mức độ cao hơn, đó là "làm thế nào để cả 2 người đã có kinh nghiệm về nghệ thuật xxx đấy lại hoà hợp với nhau? cùng mang lại cảm giác hạnh phúc nhất mà họ có thể cho nhau?".
    Các bác zai ích kỷ, có tính chiếm đoạt, sở hữu cơ thể phụ nữ như hathanhtung thì ko bao giờ cảm nhận được sự tuyệt vời trong xxx mà người vợ biết cách làm bác mê mẩn, say đắm trong phòng ngủ. Bác lấy 1 cô vợ còn gin, bác hạnh phúc vì bác là người đầu tiên của cô ta( chứ chưa chắc là người duy nhất đấy nhe) nhưng nếu vợ bác ko biết cách ******** thì chả hiểu bác có thấy "sướng" thật sự ko nữa?.
    Ko biết vợ bác có biết cách make love để bác thật sự hạnh phúc ko? hay bác vẫn luôn lấy câu "ta là người đầu tiên" để mà tự đánh lừa cảm giác của mình khi xxx với vợ đấy?. Thử hỏi nếu lấy phải 1 cô vợ còn gin nhưng ko biết gì về make love, chồng bảo gì làm nấy, cư đơ đơ như khúc gỗ bên cạnh, ko biết cách gợi tình, cứ lúc nào bác thích **** là bác đè vợ ra thì bác có hạnh phúc hơn với 1 cô vợ tuy ko còn gin nhưng biết cách khiêu gợi bác, lúc nào cũng tạo cho bác cảm giác yêu, bác ko thấy chán khi nghĩ đến make love với cô ấy, 2 người thẳng thắn chia sẽ mong muốn với nhau để ngày càng hạnh phúc hơn khi make love??? Ai sẽ là người mang lại hạnh phúc hơn cho chồng? 1 người vợ biết make love như thế thì liệu chồng có còn ngoại tình nữa ko? có phải ra đường tìm **** nữa ko?
    Anh gì về phe hathanhtung nói "người đàn ông cần cảm giác an toàn" nên thích chọn vợ gin, vậy cảm giác an toàn ấy liệu có tồn tại suốt đời với bác ko? làm sao bác biết sau bác ra sẽ ko có người nào nữa? người đàn ông cần cảm giác an toàn hơn hay là cảm giác tuyệt vời trong xxx mà một người vợ biết cách sẽ mang lại cho bác?
    Nếu các bác vừa chọn được vợ gin, vừa biết cách make love thì chúc mừng các bác vì sự may mắn ấy!, cũng có thể do các bác giỏi "cách dạy vợ" về xxx nữa, bác có nhiều kinh nghiệm về xxx quá! bác rút ra từ những "người tình" trc của bác để dạy bảo vợ, vợ bác ngoan ngoãn nghe lời và làm theo bác, phục tùng bác như " nô lệ ********" thì bác "thích" quá còn gì?
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 03/07/2007
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    chủ topic out lâu rồi, vẫn tranh luận sôi nổi ghê nhỉ ??
    Ở Việt Nam, đã xxx trước hôn nhân thì nên tìm anh nào tính thoáng mà cưới !!! Đâm quàng bụi rậm thì phải chịu để người ta phán xử thôi, dù anh chị em trên này có lên án, cũng chả ích gì ...
    E rằng đa số cũng ko đễ chấp nhận thực tế phũ phàng đó nếu ko nói trước !!!
    Trên giấy đăng ký hoặc xác nhận chưa kết hôn, ơ hay sao lại ko có mục ghi rõ Vợ / chồng ( phải còn gin nhỉ ) .. cái gì không ghi trong hợp đồng hình như là ko được hy vọng thì phải ... hehe
    Như vậy xét về khía cạnh pháp lý, li dị vợ như thế là sai, mà bỏ nhau chia đôi tài sản thì cũng nhiều bác thích ngậm bồ hòn lắm !!!
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    "mình chẳng thấy mình có gì sai, chẳng lẽ yêu và trao cho nhau là sai, sao đàn ông lại nhỏ mọn đến vậy"
    Thế đấy, phụ nữ luôn nhẹ dạ, còn đàn ông thì luôn ích kỷ. Tội nghiệp cho những cô nàng muốn trao thân vì yêu. Tốt nhất là hãy yêu "hết lòng" nhưng đừng "hết mình", để cái "hết mình" ấy cho đêm tân hôn. Như thế là tôn trọng mình, tôn trọng chồng mình (Mà hôn nhân thì ko thể thiếu sự tôn trọng lẫn nhau). Bạn earthworm và chồng bạn ko thực sự tôn trọng nhau nên mới bi kịch như vậy. Cái màng ấy quan trọng, vì nó liên quan đến danh dự. Nhưng nếu vợ mình đã trót mà người chồng lại cư xử kiểu vô học như thế (xxx vợ xong, thấy ko còn..., tát vợ, chửi vợ) thì còn níu kéo làm gì nhỉ? Bác earthworm đừng giận quá mất khôn, làm khổ mình thêm. Điều cần nhất bây giờ là ra đi như thế nào để hắn ta không khinh và cười mình. Phải để hắn biết hắn khốn nạn và chả đáng 1 xu. Thế thôi ạ.
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chị em máu thật, cho và nhận cứ cho bét nhè chè thiu đi, cứ nhận vô tư đi, hehe đọc xong vừa lộn tiết vừa thấy sướng
    đàn ông không đáng 1 xu thật, nhưng nhiều khi không có chết dở đấy
  5. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do ông xã chị bày cho đấy. Chứ ai mà thèm để ý, miễn sao sướng là được rồi. Btw, chị ủng hộ ý kiến của em. Miễn sao vợ chồng hoà hợp khiến cho cả hai cùng hạnh phúc là được rồi. Nhưng đàn ông VN thì còn ít người nghĩ được thế này lắm. Chủ yếu mấy anh giai VN mình vẫn nghĩ nhiều đến cái sướng của bản thân hơn là cái sướng của vợ, vì thế nên mới thích vợ còn gin.
    Mà sao chủ topic đâu rồi nhỉ, ko hiểu bây giờ bạn ấy thế nào? Bây giờ khuyên bạn ấy bỏ chồng quả là cả một khó khăn cho bạn ấy nhưng tớ thì thấy đấy là cách hay nhất vì đàn ông tốt đẹp trên đời này còn nhiều lắm, các anh giai nhỉ?!!!
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chị em mà tự phát hiện ra đàn ông ko còn zin thì quả là xứng danh lão bà bà trong chuyện phòng the
    Đã có chị em nào tự phát hiện ra chồng mất zin mà ko phải là do chồng tự khai chưa
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    chính vì thế nên đàn ông cứ mất, mất đến cả trăm, nghìn lần ko hối tiếc cho đến khi mắc bệnh thì mới tạm đình công
  8. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To chị em: quá đơn giản, Ku chồng lần đầu 1 là loay hoay mãi ko biét phải làm thế nào, ngượng, run. 2 là cứ đâm bừa mà ko biết đâm vào đâu. Đại cao thủ thi lần đầu cũng thế này, trăm hay ko bằng tay quen

    To anh em: định giữ bí quyết thôi chả giữ nữa: tầm này mà cứ nhăm nhe vào :giọt hồng đào" thì có mà mọc sừng sớm : Khó vào, mẹ nó thật sự bị đau, vào ko dc êm ái lắm, xong là mẹ nó quay mặt vào tường khóc(khóc khẽ ko thành tiếng, ko lẫn vào đâu dc), quay ra hỏi ko nói ko rằng....
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 04/07/2007
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 04/07/2007
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng! 1 số đàn ông VN vẫn còn có suy nghĩ ích kỷ trong chuyện phòng the chị nhỉ? chỉ nghĩ đến mỗi cái sướng của bản thân mà ko quan tâm nhiều đến cảm giác của chị em phụ nữ nên cứ đòi hỏi, yêu sách này nọ. Rõ là chán!
    Để hôn nhân bền vững thì sự hoà hợp về xxx chiếm tỷ lệ % rất lớn. Vợ còn gin hay ko còn gin đâu quan trọng bằng chuyện vợ chồng hiểu nhau, hoà hợp với nhau về xxx. Nếu chị em nào may mắn có một người chồng chỉ quan tâm đến "sự hoà hợp, sự sung sướng" của 2 người khi make love mà ko quan tâm đến qk của vợ thì người đàn ông ấy thật tuyệt vời
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản!, để phát hiện chồng còn zin hay ko thì đúng như xmen3 đã nói. Lần đầu tiên, thấy cách thực hiện và thái độ của chồng đúng như xmen3 miêu tả là biết ngay thôi mà. Còn để phát hiện vợ còn zin hay ko thì lần đầu đa số đều như xmen3 nói, cảm giác rất đau, đau đến mức ko thể ko khóc được và rất khó đưa vào, có người phải kiên nhẫn nhiều lần mới vào được vì nó bé quá và chị em bị đau nữa. Thật sự, lần đầu chả hạnh phúc gì!, rất khổ sở và vất vả!

Chia sẻ trang này