1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Shanex: yes, nhiều lúc mẹ nó đau quá nên phải hoãn

    Với lại khóc vi đau chỉ 1 phần thôi, cái khóc trinh nữ khó tả lắm, vừa như mất 1 cái gì, vừa e thện, vừa giận dỗi....
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 04/07/2007
  2. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái đều chỉ có tính tương đối thôi.Cái "cảm giác an toàn" cũng vậy,cô còn zin thì cảm thấy "an toàn hơn" đơn giản thế thôi.
    Nếu chỉ cần xxx,thì đàn ông không cần lấy vợ và phụ nữ cũng chẳng cần lấy chồng.Chỉ việc "cặp" với nhau,chán thì chia tay,không bị ràng buộc gì,đơn giản như đan rổ.
    Tiện đây cũng tra lời luôn :
    "Cảm giác tự hào" quan trọng lém,vì nó mà ai cũng cố làm việc để có thể mua xe hơi,biệt thự nhé.Chớ coi thường cái động lực này
    Đáng tiếc là đàn ông luôn thế.Vẫn luôn khó kìm lòng trước 1 cô gái trẻ đẹp bốc lửa(dù chỉ ít phút trước mới xxx với vợ xong )
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu trên của bác mà ko nhịn được cười! Những lúc ấy, tớ ngây thơ đến mức "cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác như thế thì sau này làm sao mình có em bé được chứ?", chỉ vì nghĩ đến "chuyện nòi giống cho tương lai" mà tớ đã cắn răng "chiều", may mà chàng nhẹ nhàng, khéo léo nên dù đau nhưng thấy cũng hay hay
    P/S: Mọi người! theo tớ nghĩ thì đa số đàn ông vn mình bữa nay cũng biết nghĩ lắm, ngày càng thay đổi nhận thức rồi ( còn kiểu đàn ông như chồng chủ topic và hathanhtung thì bỏ qua đi, miễn bàn tới, ko thèm chơi). Họ đã nhận thức được điều cấn thiết trong xxx là "sự hoà hợp" chứ ko phải zin hay ko zin nữa. Trước khi kết hôn, chị em nên trao đổi thẳng thắn với chồng tương lai về chuyện này, kể cả chị em nào còn zin hay ko? Thực ra, xét về tâm lý chung thì ai cũng muốn mình là người đầu tiên và duy nhất nhưng ko phải ai cũng may mắn có được, yếu tố này chỉ là chút gia vị thêm vào thôi, ko quan trọng, ko cần thiết lắm, ko ảnh hưởng đến "cảm giác hạnh phúc thật sự" mà 2 người muốn xây dựng khi sống với nhau. Đàn ông mà chọn vợ vì "cái màng" thì chả phải là "Người", mà họ chỉ là "Con" thì đúng hơn. Người đàn ông nào thật sự nghiêm túc,nguyên tắc, giữ tốt quan điểm truyền thống thì anh ta rất biết cách để gìn giữ bản thân mình và bạn gái (chứ ko ích kỷ như hathanhtung), tuy thế nhưng trong thời gian yêu nhau cũng nên thảo luận với nhau về cách "kiềm chế" trước kết hôn cũng như cách "hành động" sau kết hôn.
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là đàn ông luôn thế.Vẫn luôn khó kìm lòng trước 1 cô gái trẻ đẹp bốc lửa(dù chỉ ít phút trước mới xxx với vợ xong )
    [/QUOTE]
    Kiểu đàn ông như cậu này thì miễn tranh luận, cậu càng nói càng thấy tư tưởng ấu trĩ. Cậu đặt nặng "cái màng" quá mà quên hết tính cách, phẩm chất của người phụ nữ mà cậu muốn lấy làm vợ rồi đấy!
    Cậu tự hào vì cậu là người đầu tiên **** vào vợ cậu ư? vậy chắc cậu ko thấy buồn khi phát hiện ra có ai đó đang dùng chung "cái ấy" với cậu chứ?.
    Cậu chỉ cần "cảm giác an toàn" khi lấy vợ, còn cậu và vợ có sướng khi xxx hay ko thì chả quan tâm, ngoài đường thiếu gì **** biết "làm cậu sướng" nhỉ?
  5. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nên biết cách chọn ngôn ngữ cho phù hợp với từng đối tượng, đúng ko nào?. Cậu nên đọc lại những bài viết "phản ánh" tư tưởng ấu trĩ, bảo thủ của cậu ở các trang trước của cậu đi.
    Câu nói này của cậu chỉ càng thể hiện rõ bản tính "tham lam, ích kỷ" của cậu mà thôi. Đòi hỏi vợ còn zin và chung thuỷ trong khi cậu có quyền phá hoại đời con gái nhiều người và thích "cặp bồ" nữa chứ!?!?. May mà vn ko có nhiều kẻ tiểu nhân như cậu nên có khối chị em rất hạnh phúc với chồng mình. Chả lẽ phụ nữ ko có nên "nói thẳng về chuyện ấy" sao? nói ra là bị kết tội "có máu D" à!?!?!?---> cậu ko thuộc style và có tâm nhận thức với tớ, thế nên tớ ko thích tốn thêm chút lời lẽ nào để tranh cãi với cậu nữa đâu! Dù sao, tớ cũng ko nên lên án, phê phán kiểu đàn ông như cậu, tớ biết nếu ko có nhóm đàn ông như cậu tồn tại thì sẽ ko còn gọi là XH VN nữa, đúng ko nào?
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 04/07/2007
  7. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ủa? mọi người đang tranh luận về xxx, sao emmaulamroi1 lại lôi chuyện công việc vào đây? anh bạn này thích "lý sự cùn" với chị em trong này quá!
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
  9. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Các bác phát triển nhiều ý tứ quá nên cứ gọi là ỏm tỏi, tóm lại là nhận xét về chủ đề thế này:
    Vợ : cứ úp mở nên mới khổ, phụ nữ thì nên tinh ý và sâu sắc, phải hiểu rõ thâm tâm chồng mình để đưa ra lời thẳng thắn chính xác về ?otình trạng? của mình, dù là chuyện tế nhị cũng phải bàn bạc hẳn hoi để khỏi ân hận, sai 1 ly đi 1 dặm, chuyện tưởng nhỏ mà ko hề nhỏ, ly dị dù sao cũng là mất mát lớn???
    Chồng: quả thực cũng hiếm ai như Ku chồng này, quan trọng ?omàng? như thế mà ko ? kiểm? trước, nhất là trong thời buổi đi xe đạp cũng rơi mất này?.chắc cũng chỉ chăm chăm xem có ?ogiọt hồng? nào ko, đã thế còn sỹ diện kêu là ko qtrọng mấy, quan trọng ?omàng? thì nói là qtrọng, việc gì phải ngượng? Tôn thờ ?omàng? như thế dấm hẳn 1 em còn bé ( chắc ít nhất phải 1 em học cấp II) . Thế là ly dị, cũng mang số 2 đời vợ, làm rầu lòng đấng sinh thành ----->>cực kỳ dở hơi
    Lời khuyên chung: thời này rồi, nên sống thẳng thắn với mọi người, đặc biệt phải thắng thắn với chính mình, như thế cũng làm cho csống đỡ phức tạp đi rất nhiều, thích nạc lại gắp mỡ, thích mỡ lại gắp nạc rồi than trời là ko nuốt nổi, điên hết chỗ nói.

  10. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đàn ông không đáng 1 xu thật, nhưng nhiều khi không có chết dở đấy
    ----------
    Không đáng chết lắm đâu vì bây giờ ngoài kv nữ ra còn có cả dịch vụ nam giới phục vụ tận tình chu đáo nữa rồi....haha. mà chả cần đến dv đâu vì bgiờ các anh ý toàn quay sang free...hehee
    Đùa cho vui thôi chứ tôi thấy ở đây các bạn cứ cãi nhau loạn cả lên mà không để ý thấy chủ nhà đau có lẽ đang ôm ông chồng iu dấu đấy mà hôn chùn chụt rồi cùng quắp nhau mà đọc topic cười khành khạch ý chứ.
    chuyện này phải nói là chuyện bi hài , cười ra nước mắt. Mình nhớ có những thằng bạn mình đã từng kể là : tò mò lắm mà ko biết làm sao, cuối cùng thì cái nụ hôn đầu đời của nó lại là dành cho 1 cô kv để tìm hiểu biết thê nào là mùi đời.....hix.
    Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất tất cả mọi chuyện mà thôi . có ai thắc mắc là sao không hỏi nhau trước, có khi nào họ cưới nhau vì cha mẹ, ko tìm hiểu và đây là 1 chiêu để anh chồng rút lui có điều kiện ????? hoặc cô bé này đã cố gắng cưới bằng được anh chồng????
    còn chuyện *** thời nay, các bạn nam phê phán mấy bạn nữ có kiểu hành văn mạnh dạn...nhưng hỡi ôi....lúc hành sự họ lại thích lối con gái mà cứ gào lên rằng : anh ơi mạnh nữa lên....huhú.......hỏi xem xong việc ra ngoài các cô đấy mà nhỏ nhẹ ứ ừ đâu chắc chính các anh ý ngất đầu tiên.
    còn luôn luôn đáng phê phán cái kiểu vũ phu nào tát này, (khiếp ghê wá!) rồi thì về nhà quẳng cái tờ li hôn 1 cách rất trịnh trọng....haha...thời buổi này chúng tôi tự lập còn có phần giỏi hơn các ông thì ngán gì mấy vụ đấy, nếu thực sự các ông muôn chứng tỏ hơn chúng tôi thì phải tỏ ra điềm tĩnh, đứng đắn hơn chúng tôi chứ......còn 3 cái kiểu anh hùng rơm thì về đống rơm mà ở ...hihi
    Vừa buồn cười vừa giận, tham khảo mấy dòng cho vui thôi không tranh chấp với ai cái gì đâu nhé!

Chia sẻ trang này