1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Có nhỡ mà mất rồi thì cũng đừng bgiờ đi van xin lạy lục các thằng ấy cho nhục mặt ra. Cái lũ vô đạo đức như các anh thì phụ nữ chúng tôi cũng chẳng thèm đâu ạ.
    [/quote]
    Bản lĩnh quá ta ....hoan hô .....bản lĩnh như em thì CLB Single Mom laị chuẩn bị đón chào thành viên mới rồi - mà chắc gì đã có cơ hội mà van với cả xin . đàn bà con gái gì mà chưa gì đã nhẩy chồm chồm lên thế thì ......... ai rước . Dịu dàng tí đi cho bố mẹ đỡ lo
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Bản lĩnh quá ta ....hoan hô .....bản lĩnh như em thì CLB Single Mom laị chuẩn bị đón chào thành viên mới rồi - mà chắc gì đã có cơ hội mà van với cả xin . đàn bà con gái gì mà chưa gì đã nhẩy chồm chồm lên thế thì ......... ai rước . Dịu dàng tí đi cho bố mẹ đỡ lo
    [/quote]
    Đấy, đã bảo bị nó xxx rùi thì lạy lục, van xin nó cưới đi, kẻo ko, nó lấy cớ bảo là "nhảy chồm chồm", "ko biết điều" để mà quất ngựa truy phong thì ngồi đó mà khóc nhé !
    Ha ha, lòi bản mặt ra rùi đấy! Đã bảo là cho chúng nó xxx rùi thì trăm nghìn lý do để ko chịu cưới đâu, chỉ tiếc cho ai nhẹ dạ (hoặc hên lắm, vớ được "động vật quý hiếm cần được bảo tồn" thui)
  3. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh quá ta ....hoan hô .....bản lĩnh như em thì CLB Single Mom laị chuẩn bị đón chào thành viên mới rồi - mà chắc gì đã có cơ hội mà van với cả xin . đàn bà con gái gì mà chưa gì đã nhẩy chồm chồm lên thế thì ......... ai rước . Dịu dàng tí đi cho bố mẹ đỡ lo
    [/quote]
    Thà làm single mom còn đỡ hơn là phải lấy nhữnng thứ như thế này. Nói mà ko biết ngượng
  4. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mấy bạn gái trong đây. Việc gì phải cáu giận với mấy anh giai trong đây thế, mau già lắm. Đã gọi là xã hội thì có nhiều kiểu người lắm. Chọn đúng người theo tư tưởng mình là được rồi. Những người còn lại đâu cần phải quan tâm họ nghĩ gì.
    Riêng bản thân tớ, khi bắt đầu quan hệ với ai bao giờ tớ cũng phải dò ý tứ xem tư tưởng, cách sống, cách nghĩ về tương lai (nói chung là tất cả mọi việc chứ ko riêng gì cái chuyện zin hay ko zin), nếu thấy ko hợp là bye ngay. Nhiều anh còn chẳng kịp hiểu làm sao mình lại giãn dần anh ấy ra, cứ suốt ngày tìm hiểu lí do. Tớ là tớ ghét nhất mấy anh cứ zin với ko zin. Có lần gặp anh thế này tớ đã ý tứ giả vờ hé lộ là em đã quan hệ với 3 người rồi, trong đó có một người là do bị quấy rối từ khi còn bé tí (mặc dù lúc đấy tớ còn zin 100%), nhìn cái bản mặt của anh ấy lúc đấy chả biết tả thế nào. Chỉ biết tối hôm đó về nhà tớ được trận cười ko thể ngủ được. Tớ chưa bao giờ lo ế với lo ko lấy được người đúng tư tưởng giống mình, dù còn zin hay ko còn zin cũng thế. Vì thế tớ thấy các bạn gái nên dựa vào bản lĩnh sống của mình, dựa vào nét dịu dàng quyến rũ vui tươi của phụ nữ để tìm được một người chồng phù hợp lí tưởng. Cho dù thế nào cũng đừng bao giờ phải quá bận tâm về việc zin hay ko zin. Nghĩ ba cái việc đó nhiều quá làm gì cho mau già. Thị Nở còn có Chí Phèo, chả lẽ như mình ko tìm nổi một người phù hợp.
    Chúc vui!
  5. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chơi chữ làm gì , chỉ lòi ra cái dốt thôi .
    Bạn hãy chỉ ra cho mọi người thấy ngoài loài người ra , loài vật nào coi trọng trinh tiết ???
    Ai cũng ca ngợi cái mình đang có , điều đó dễ hiểu . Phê phán những anh chàng coi trọng trinh tiết là cổ hủ , gia trưởng , không tiến bộ , đáng kinh tởm ... tuy rằng không đúng nhưng tạm chấp nhận được (nếu xem xét đến tâm lý giới tính của phụ nữ ). Chứ nói người ta không phải là người thì đúng là lố bịch
    Bạn không nhất quán khi so sánh giữa cô gái và người đàn bà ,bạn phải luôn mặc định là 2 người có nhũng phẩm chất như nhau .( Chỉ xét riêng cái đặc trưng làm cho cô gái là người con gái) . Chỉ so sánh những điểm hơn kém phát sinh do cái đặc trưng đó .
  7. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là chết cười cho mấy anh cứ quan trọng lấy vợ là phải còn zin. Như tôi có một cô bạn, cực xinh, dễ thương, giỏi giang trong mọi lĩnh vực, thông minh, nội trợ giỏi, kinh tế giỏi, thích chăm sóc người khác...Ngày trước yêu 2 người nhưng không hợp nên đã bỏ. Theo tôi biết cô ấy không còn zin. Vậy mà với tất cả những ưu điểm mà cô, một tá các anh cứ chạy theo xách dép cho cô ấy mà không được duyệt, nhé! Kể cả tiến sĩ, giám đốc đều có mặt cả!
    Vì vậy, quan trọng là giá trị và tâm hồn con người, chứ zin là cái quoé gì nhỉ?
  8. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với chị maihaan.
    Xã hội đều có người nọ người kia, chả phê phán ai cả.
    Em thấy con trai quan trọng con gái còn zin là đúng, vì ngay cả con gái cũng cảm thấy rất buồn khi biết bạn trai mình đã từng quan hệ với ai đó trước mình rồi. Cảm giác ích kỉ, cảm giác buồn, nói chung là đôi khi, và dù thế nào, thì vẫn nghĩ lại. cố nhiên, suy ngược lại sẽ hiểu cảm giác của người đối diện.
    Em nghĩ vấn đề ko phải gia trưởng bảo thủ gì, mà vốn dĩ tình yêu là vậy,rất ích kỉ. Nhiều người họ lấy vợ ko còn, họ cũng buồn, thi thoảng nghĩ lại cũng mặt nặng mày nhẹ, nhưng ko vì thế mà mất hết tình cảm, đòi li dị này nọ kia. Loại thứ 2 mới là gia trưởng. Còn chuyện người mình yêu ko phải là người đầu tiên với mình, giai hay gái đều có cảm giác vô cùng thất vọng. Thế nên tốt nhất các chị đừng chỉ trích các anh làm gì, cứ chọn ai đó cùng quan điểm với mình thôi. Nếu ko hợp thì thôi đừng tiến tới.
    Vấn đề quan trọng nhất là ko phải muốn là được. đời này em đây thích nhiều thứ ở người yêu lắm, kể cả zin luôn, nhưng ko phải cứ muốn là được. Đã yêu rồi, phải chấp nhận thôi, vì yêu thì ko phải như cái áo cái quần mà chọn, mà giả sử cứ kén chọn, thì phải chọn đến bao giờ hả giời.
    ví dụ các anh giai gặp một em xinh tươi, học thức ok, chiều và biết chăm sóc người khác, nhưng ko còn, thế là bỏ, lại tìm em khác còn zin. Gặp một em còn nhưng lại hổng mặt nọ mặt kia ( nói chung muốn chọn các em vừa xinh đẹp, vừa học thức vừa zin thì khó lắm, đời mấy ai hoàn hảo đâu), thế là lại bực bội, lại bỏ. Rồi lại cứ đi tìm, mãi mãi thế đến bao giờ. đời người cũng chỉ có hạn thôi, rồi cũng sẽ đến nơi thôi, rồi cũng phải tìm cái bóng râm mà nghỉ thôi.
    đến bây giờ em chỉ hi vọng chồng mình mấy điều sau, bất luận có còn hay mất: yêu mình, hoà hợp với mình, và biết chăm sóc cho gia đình, hehe. Zin nữa thì càng thêm điểm, nhỉ nhỉ nhỉ mọi người nhỉ
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy mọi người bàn ra, chỉ trích soi mói quan điểm, ít ai cho chủ Topic hướng giải quyết theo tính xây dựng.
    Bạn lấy anh ta vì tiền nhiều hơn tình yêu, tới bây giờ lại lên mạng chửi rủa anh ta, phỏng có ích gì? Nếu bạn có tình yêu, chắc bạn sẽ không làm thế, thay vào đó là cho anh ta thấy thiếu bạn, anh ta sẽ mất đi rất nhiều.
    Cuộc sống càng nhiều người ích kỷ, cái riêng lấn át cái chung, thế nên các đôi lứa tan vỡ càng nhiều.
  10. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là chỗ cô ấy xinh và giỏi, thế mấy cô ko xinh và giỏi thì có ai theo

Chia sẻ trang này