1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Nhân viên nữ ở công ty của tôi về ngoại hình thì có thể hấp dẫn 1/2 nhân loại
    Trình độ luôn >12, giỏi giang trong công việc, thông minh hấp dẫn v.v...v.v
    Và ai cũng đã từng sống thử trong thời sinh viên hoặc xxx
    Người ít tuổi nhất 25 và nhiều nhất 37. Họ có một đặc điểm chung là có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, trong đó có cả đối tác của công ty (giám đốc). Nhưng những người theo đuổi họ cũng có một điểm chung đó là: họ chỉ theo đuổi, theo đuổi và nếu đuổi đến một ngã ba đường nào đó thì họ lại rẽ sang ngang chứ không tiếp tục nữa.
    Qua đó tôi cũng hiểu phần nào về việc phụ nữ phương tây và ở rất nhiều nước phát triển hơn Việt Nam hay đi vá lại ( Cái Màng )
    trước khi lấy Chồng. Và cũng chỉ Loài Người mới quan trọng (Cái Màng) còn loài vật thì không.
  2. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
  3. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Rẽ ngang là vì họ chỉ có thể lựa chọn một người duy nhất trong số đó làm chồng mà thôi, hehe.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Công nhận phát. Topic này hót hòn họt của nó!
    Xin phép chia sẻ với cả các liền chị lẫn các liền anh. To'' theo dõi các comment cực kỳ đầy đủ nhé. Thấy ai cũng có lý cả. Nói chung về tư tưởng và quan niệm đạo đức của các nhân thì vô cùng hầm bà lằng, mỗi người mỗi kiểu, ai cũng có cái lý của mình cả. Tớ thực sự đồng cảm với tất cả mọi người.
    Thôi thì chúc ai thích cái gì thì được toại nguyện cái đấy nhé!
    Riêng với earthworm thì rất chi là cảm ơn bạn đã share cái chuyện bất hạnh chẳng lấy gì làm hay ho này. Xin chia buồn với bạn vì tất cả những rắc rối với giai mà bạn vướng phải cho đến giờ phút này! Thôi cười lên đi, vì thằng cha kia nó đòi bỏ ngay, giải phóng sớm là sướng. Chứ nó mà cứ im im rồi lúc chửi lúc tẩn thì có khổ gấp vạn lần. Li dị xong rồi, tập trung vào mà "trùng tu di tích lịch sử", có khi lại lấy được chồng tốt hơn ý chứ. Mới cả, có khi lại lấy được thằng cha tây vừa dễ tính vừa chiều vợ ý. Tớ nói cái này là dựa trên cơ sở chuyện có thật của hàng xóm nhà tớ nhé.
    Cũng nên phát biểu một tẹo về quan điểm của tớ đối với chuyện màng mùng nhỉ?
    Theo tớ thì các giai nào có nhu cầu thì cứ mưu cầu một cô vợ "còn zin". Chẳng có gì là xấu cả. Có trách là trách các cô ả đã biết hết mùi đời rồi còn làm ra vẻ chưa từng cùng ai. Nếu lúc ye^u các ả không tỏ ra giữ gìn hay chứng tỏ tiết hạnh, thì can cớ gì mà giai ôm mộng đến tận đêm tân hôn mới ngã ngửa ra đòi li dị?
    Về phần các gái, nên biết mình là ai và mình muốn gì. Đừng có đồng ý cưới khi mà chưa thống nhất với giai về mọi mặt của mối quan hệ. Nếu muốn giữ hình ảnh thiên thần trinh trắng trong mắt chồng thì liệu mà đi vá màng (2tr5-3tr thôi), còn nếu không đi vá thì phải nói thật thôi, đừng có để giai ôm mộng rồi nó tức như chồng chị Sâu Đất nha.
    Đấy là quan điểm ở góc độ khách quan nhìn vào thiên hạ. Về chủ quan tớ, thì tớ nghĩ cứ phải thấy hợp nhau về cái khoản phòng the thì tớ mới cưới. Nghĩa là tớ chủ trương hôn nhân chỉ đến khi hai người đã thấy sống hợp với nhau đủ đường. Người nhà tớ, bạn bè tớ, nghe xong thì dựng tóc gáy mất một lúc, nhưng cuối cùng lại vỗ vai tớ bảo là: "Tây tiến quá, tân tiến quá, tây quá... tóm lại là cái loại mày chỉ có tây nó lấy". Nhưng đấy là mấy năm trước thôi. Chứ bây giờ tớ gặp đầy chú ta mà tây hơn cả tây, yêu cực.
    Thế nhỉ. Cái chính là bản thân các gái đừng có quan trọng hoá cái chuyện màng, rồi làm ra vẻ giữ gìn này nọ, rồi sau lại bắt chồng phải thần tượng mình chỉ vì cái màng. Chỉ có thế thì mới không bao giờ phải lo cái chuyện thiệt thòi này nọ, khổ sở này nọ.
    Nice weekend guys!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhỉ. Lâu năm rồi mà vẫn gặp được người quen (chỉ quen nick thôi) này trên mấy cái box này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Spam ...
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ ơi ới ời ,chạy đi đâu rùi ,để mọi ng` lên đây spam thế này à ?
    Tư vấn lạc chủ đề ,chỉ vì cú cái wan điểm của 1 số anh zai ,cứ bảo PN xấu mới giỏi ,xinh thì dốt .Chết cười .
    Mọi ng` way về việc chính đi vậy. Em rút .
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông trong này banana thế hả giời????? Chắc ko cưa được mấy em xinh hay sao mà đánh cho 1 câu ngang trái thế này
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    3.538
    Đã được thích:
    0
    Các bác giỏi giang, quen biết nhiều, giới thiệu hộ em một cô với. Em thuộc loại nhút nhát, khó lấy vợ quá. Em chả có tiêu chuẩn gì đâu, vì em cũng bình thường thôi mà .
    Nhưng mà có cô nào xinh xinh như em gà con ở trên thì càng tốt. Thanks các bác.
  10. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này