1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ít ra chị chủ topic cũng đã thành thực bởi vì lần đầu tiên của con gái ko phải lúc nào cũng phải ''có vết son'' thì mới là virgin. Ai trong chúng ta cũng biết là số % người ko ra vết son trong lần đầu cao hơn số % có, còn lại là % nhưng người dù có con vẫn còn virgin. Như thế, nếu như anh chồng là người hiểu biết, anh có thể hỏi han nhẹ nhàng chứ ko phải làm um lên như vậy (lỡ vợ bị oan thật thì sao?). Hoặc chị vợ cũng có thể dùng cách giải thích khoa học như thể để lỡ giấu thì giấu luôn
    Mình nghĩ, nếu mình là con trai, mình cũng ko thích vợ mình như thế, ko thích thôi, chứ ko phải đòi ly dị vì điều đó. Anh chồng chị ích kỷ quá, nếu anh ấy yêu cái màng hơn thì vứt là đúng rồi chị ạ, giá trị người phụ nữ ko phải ở chỗ đó. Chỉ có những người luôn có cái nhìn thiển cận mới làm cái điều ngu xuẩn là chìa đơn ly lị thôi.
  2. thanhtamshop

    thanhtamshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mới đám cưới mà ly dị thì bị người ta nói là caí chắc rồi.. Nhưng người ta nói gì là quyền cuả người ta, còn mình có thể tránh mà bạn.. Mình nghĩ nếu bạn và anh ấy k cứu vãn đc thì bạn cứ ly hôn đi, rồi đi đâu đó cho vui.. vd: đi du học (nếu có điều kiện).. đi nước ngoài làm việc.. cuộc sống mới sẽ giúp bạn vui hơn.. lại tránh đc dị nghị.. qua 1 tgian mọi chuyện sẽ ổn..
    Nhưng theo mình 2 bạn nên suy nghĩ cho kĩ.. phải chăng ngoài caí <mùng màn> đó ra thì 2 vợ chồng bạn k còn tình cảm gì sao.. K phải dễ dàng mới đc thành vợ chồng đúng k bạn? Thân aí..
  3. heinekenok

    heinekenok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,

    Bạn đừng ký vào đơn li dị vội. Cưới xin đâu phải chuyện nhỏ mà đùng 1 cái là cưới, đùng 1 cái là li dị được ngay đâu. Bạn hãy nói chuyện với chồng và chung sống 1 thời gian đã. Nếu tư tưởng anh ta ko vưọt qua được ( thời gian sẽ chứng minh) Thì lúc đó mới nghĩ cách giải quyết tình hình tiếp.
    Trong trường hợp này, anh ta quá coi trọng trinh tiết, nhưng bạn thì dan dối rồi, bạn sai ở chỗ này đó.
    Tiếp tục sống, và chờ đợi.
    Thân ái
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    kinh nghiệm của bác là gì
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng là các thành viên ở đây còn bé xíu và thiếu kinh nghiệm. Cái vấn đề ở chỗ là xã hội thiếu gì loại người và quan trọng là phải sống chung và thông cảm với họ.
    Anh chồng ở đây rõ là một anh chồng cực kỳ nghiêm chỉnh vì đợi đến tận đêm tân hôn mới "khám phá" được...vậy rõ ràng hoặc là một đám cưới vội vàng vì nhiều nguyên do, hoặc bản thân anh chàng này có quan niệm cổ hủ- nên đã quá tin và chủ động gìn giữ, đến đêm tân hôn thì lăn đùng ngã ngửa. hoặc cứ mỗi lần anh ta đòi thì cô nàng (đã rút kinh nghiệm vì bị chạy làng lần trước) kiên quyết ko chịu, kiên quyết giữ đến tận khi cưới-kết quả là...-mà đây là khả năng lớn nhất. Vì vậy, đừng chửi bới anh ta mà rõ ràng anh ta cần được thông cảm. Sự phản ứng dữ dội đã nói lên sự đổ vỡ hụt hẫng trong anh ta lớn đến thế nào.
    Lỗi của cô nàng là giấu diếm chồng chưa cưới, mà theo lời tâm sự, thì đây rõ ràng là một sự giấu diếm chủ động, hay ít nhất cố tình che đậy quá khứ. Mặt khác tại sao lại ko tìm hiểu nhau kỹ càng thì mới có thể đi đến quyết định hôn nhân, làm gì cô bạn đây không hiểu chồng chưa cưới và cả sự "ích kỷ" của anh chàng, chưa hiểu thì tại sao lại đồng ý cưới-nên ko thể phủ nhận là do không biết rõ sự cổ hủ của anh ta-vì vậy, đằng nào sai lầm của cô bạn là gốc vấn đề.
    Xem ra, cô bạn đây đã rất muốn lấy anh chàng. Và đã tìm mọi cách để cái đám cưới đó xảy ra...đồng thời cả tin nghĩ rằng cưới nhau rồi là xong, không ngờ...
    Vỡ đến 98%
  6. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đã đăngký chưa mà phải viết đơn lidị, co đăng ký cũng phải 1 tuần sau mới nhận giấy và đặt bút ký chính thức mà.
    chia sẻ với bạn việc mới cưới 1 tuần đã dở quẻ, chí ít tui cũng thê thảm được 6 tháng mới ly thân, 2 năm mới lydị.
    giwò đã có con những vẫn còn đầy dãy các bác trai trẻ, giỏi giang xinh xắn sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với tớ, tớ chả sợ cái dek gì hết, có gì thì nhảy vào chat chit voi to cho vui.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn nói mình không sai khi yêu và trao ? Bạn không nói thật trước cho anh chồng ? Bạn lại phó mặc cho "trước sau gì anh ấy cũng biết" ; bạn không biết anh chồng quan niệm thế nào về chữ trinh ?
    Thực ra bạn mâu thuẫn ( nói trước sau gì anh ấy cũng biết thì bạn nên nói thật, chứ đừng để anh ta khám phá ra mới khai ) , bạn tự biện minh và bạn muốn lừa dối ... Như thế bạn thấp thỏm chờ giờ G và hy vọng trôi qua an toàn ... Nhưng không may cái phút đen tối nhất của bạn nó xảy ra quá sớm và trước mắt thì anh ta không chịu thoả hiệp ..
    Chắc không cần khó khăn gì để nói, ở Việt Nam chữ Trinh vẫn khá quan trọng với nhiều anh chồng ... Đột ngột viết chữ Đã mất ngay giờ phút thiêng liêng thì dù tư tưởng thoáng đến đâu anh chồng Việt Nam cũng phải choáng váng, vì cái đó là thứ vật chất duy nhất có ý nghĩa trong đêm tân hôn, và là sự khác nhau giữa các lần have ***, trong khi anh ta luôn mặc định là nó sẽ còn trong lần đầu tiên ...
    Bạn chủ topic nên bình tâm, ai cũng suy nghĩ mâu thuẫn như vậy trong trường hợp của bạn. Bạn xử lý như vậy hơi dở và yếu tố quyết định bây giờ thuộc về chồng bạn ...
    Nếu 2 bạn yêu nhau thật sự, chia sẻ nhiều điều ngoài chuyện *** thì chắc mọi chuyện sẽ qua .. Ngược lại thì nên chia tay nếu không muốn giống tình cảnh bà Son trong truyện "Mảnh đất lắm người nhiều ma"
    Nếu phải quy trách nhiệm thì mình cho bạn là nguyên nhân... Phản ứng của các anh chồng thì mỗi người mỗi vẻ, đại loại cũng có 1 tỷ lệ nhất định sẽ hành động như chồng bạn ...
  8. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của mỗ đã được trả bằng những nếm trải đắt giá, và được rút ra như sau:
    1. Dù yêu say đắm đến đâu cũng cần phải tỉnh táo để nắm rõ bản tính tốt xấu người mình yêu. Cái tốt để mà yêu thêm, cái xấu để mà kìm hãm né tránh
    2. Trước khi cưới, hãy thoả thuận xong được về quá khứ, hiện tại và tương lai, theo phương châm "quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là tranh đấu với đời, còn tương lai là ở mình..." nếu cảm thấy chỗ nào chưa nuốt được thì...cố nuốt, nuốt không được! bỏ.
    3. Không che dấu mình, quá khứ, gia đình, sự nghiệp, kỳ vọng, điiểm tốt và cả thói xấu để tạo điều kiện cho bạn đời hiểu mình tối đa.
    4. Hãy yêu hết lòng và hãy ...biết xa nhau một thời gian trước khi quyết định sống chung. Nếu cảm thấy xa nhau mà chả hấn gì, thôi đừng cưới.
    5. Hãy lắng nghe người thân, bố mẹ và anh chị. Các cụ nói rồi, cá không ăn muối cá ươn, nhưng đừng có nghe theo kiểu "đặt đâu ngồi đấy!"- Nhưng nên nhớ là lí thuyết môn đăng hộ đối là chính xác - Văn hoá gia đình quyết định tới 60% lối sống của mỗi con người.
    6. Chỉ nói và làm nhưng gì với người yêu khi biết chắc có thể nuốt trôi nó khi chẳng may trong tương lai nếu tình yêu tan vỡ, có người khác làm y hệt với mình.
    Thế nhé.
  9. silent_man_82

    silent_man_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chồng bạn đã quá tin tưởng vào bạn. Một thằng đàn ông đã quá tin tưởng rồi bị thất vọng thì khó (không thể thì đúng hơn)có thể giữ lại được tình yêu. Nếu bạn không ký, tiếp tục sống với anh ta thì ít nhất bạn sẽ không còn được anh ta tôn trọng, chắc chắn là anh ta sẽ còn dày vò về chuyện này lâu dài. Bạn hãy tâm sự với mẹ đi, chắc chắn mẹ bạn sẽ có lời khuyên tốt nhất cho bạn vì đó là người hiểu bạn nhất, yêu bạn nhất.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nói gì thì nói, bỏ nhau hay không không biết. Nhưng cái kiểu đàn ông giơ thẳng tay tát phụ nữ thế này là không thể chấp nhận được rồi.

Chia sẻ trang này