1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gái à, đừng có nói qua nói lại kiểu đó với giai, rốt cuộc đàn bà con gái cũng chịu thua thôi. Thích thì tranh luận sòng phẳng chứ đừng đem chuyện này ra làm trò đùa nhí nhảnh nha. Mình không chai mặt bằng các giai đâu.
    @Giai: Giữa 2 loại vợ này thì các bác chọn loại nào:
    1. Còn zin lúc lấy, nhưng khi làm vợ thì biếu lang quân rất nhiều sừng làm trang sức như tuần lộc.
    2. Hết zin, nhưng lúc làm vợ lại đồng trinh hơn cả đức mẹ Maria.
    Tất nhiên là các bác sẽ chọn loại thứ 3: còn zin và lúc nào cũng thủy chung. Hê hê. Nhưng ai dám khẳng định cứ còn zin là không biết chơi trò cắm sừng chồng nhỉ?
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nhưng xác suất chọn trúng 1 em thích chơi trò cắm sừng trong 100 em "không còn zin" luôn cao hơn xác suất chọn trúng 1 em không chơi trò cắm sừng trong 100 em "còn zin".
  3. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ặc, bác viết kiểu gì thế, xin chữa lại là:
    xác suất chọn trúng 1 em thích chơi trò cắm sừng trong 100 em "không còn zin" luôn cao hơn xác suất chọn trúng 1 em không chơi trò cắm sừng trong 100 em "còn zin"
    bỏ từ "không" đi
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tú em dần dần ngả nghiêng rồi, ngày nào còn cứng rắn trong quan điểm lắm mà.
    Mong rằng mai này em sẽ không là bà già lái máy bay.
  5. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên tâm sự chân tình với người thân nhất của chồng bạn. Chồng bạn như vậy là không đúng, có thế chồng bạn chưa va chạm nhiều vào xã hội lắm, cũng nên thông cảm cho anh ta, mình nghĩ việc này bạn không nên nói gì, bạn thân của chồng bạn giúp bạn là hợp lý nhất, còn nếu bạn thân chồng bạn giúp bạn rồi mà chồng bạn vẫn cương quyết đòi ly hôn thì bạn cũng ko nên cần níu kéo làm gì cả, sau này rất khó sống.
    Chúc bạn vượt qua tai nạn này
  6. amour74

    amour74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mịa, đọc một lại thấy wen wen, rồi kay kay , thế là thế nào nhỉ
    Suốt mấy chục trang, khoái nhất là cô Lô.. Đi Hàn Nại và chú NGOAN ! kakaka, tí sặc !!!
    Được amour74 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 13/07/2007
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác này chưa nghe câu "Già sinh tật" . Lúc trẻ thì rất đàng hoàng nhưng có lẽ quá đàng hoàng nên lúc già ức chế nên lại sinh tật chăng ?? Cái vụ cắm sừng cũng thế . Nếu trc khi cưới cô ta ko biết gì, sau khi đc chồng "phá cửa" thì sẽ thấy trc mắt mình 1 chân trời mới và nếu có 1 gã "nội công" khá hơn chồng bước vào thì càng thấy tò mò và dễ bị xao lòng hơn đấy chứ . Những cô ko còn thì chính các bác làm sao biết đc là họ từng với bao nhiêu người và trong hoàn cảnh cụ thể thế nào để đánh giá chính xác người ta? Cứ thấy ko còn thì cho là "ko đc" thì rõ là ko công bằng đâu ạ
  8. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải lo cái đó của các cô bị mòn đâu , mà vì " con sâu làm rầu nồi canh " , một số cô nạo phá thai xoành xoạch , mà 1 con sa=3 con đẻ ==> hỏng hết hàng , thậm chí có thể vô sinh . Rồi chấn thương về tâm lý sau chuyện đó .
    Các cô thủng rồi là dễ tặc lưỡi , dễ chấp nhận người thứ 2 , thứ 3 ==> dễ tặc lưỡi ngoại tình .
    Các cô còn nguyên thì nhịn quen rồi , thèm thì vắt kiệt chồng thôi , ra ngoài ngại lắm
  9. kevotinh88

    kevotinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , cô này ngây thơ quá , học lớp mấy rồi ? Dùng từ sai hết cả , lại còn không hiểu tâm lý đàn ông .
    Đàn ông không bao giờ muốn tham gia vào việc liên quan đến vợ bạn . Nhất là những việc có thể làm mất mặt bạn mình . Có thể tham gia nếu anh chồng đề nghị thôi .
    Tai nạn ? Tự mình làm ra còn tai nạn gì nữa ?
  10. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Là một người đàn ông tôi chẳng biết nói gì hơn là chúc chị luôn hạnh phúc mặc dù lúc này chị đang gặp khó khăn khi phải quyết định một chuyện hệ trọng nhất trong đời. Theo tôi chị nên nói chuyện với anh chồng một lần để chị có thể đi đến quyết định. Mọi việc đều có kết quả của nó. Dù kết quả xấu hay tốt thì chị cũng đừng bi quan. Cuộc đời của chị vẫn còn dài và đời người chỉ được sống một lần. Hạnh phúc thật giản dị và nó vẫn còn luôn ở xung quanh chúng ta và tôi luôn tin rằng chị sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc của mình.

Chia sẻ trang này