1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến này . Nhanh rồi còn sang trang mới cho nhẹ người . Đời người có dài lắm đâu mà phải vật vã vì cái thứ chồng ***g tồng phồng như vậy
  2. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác ah, bác ký vào đơn luôn đi, nếu ko bác sống với thứ chồng đó thì dăm bữa nửa tháng nó lại lôi chuyện cũ ra để sỷ vả bác thì lúc đấy còn khổ hơn, mà nó còn hành hạ mình bằng cách đi ngoại tình...Bác có nói thì nó lại nêu cái chuyện cũ kia để nói bác thì khổ lắm.
    có chót thương nhưng trời ko cho thì thôi bác ah.Chia tay cho thanh thản........
    chúc bác sớm quyêt định
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hay
    Tự truyện của 1 người ( vì ngây thơ nên bị trở thành ) đàn bà . Giống như mặc 1 chiếc áo trắng , rất giữ gìn khi mới mặc , nhưng lỡ chẳng may bị chiếc xe đi ngang qua vấy bẩn lên , thì buông thả : đằng nào cũng bẩn rồi .( đoạn này nghe quen quen ) .
    Cô gái ngoan , sau khi là đàn bà có nhất thiết sẽ như bài viết karen_millen đã trich dẫn không ? Có lẽ là không .
    Theo nhận định chủ quan của tôi , thì bước ngoặt đó , đã gỡ bỏ hàng rào cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng , để lộ ra bản chất thật của cô gái đó ( mọi khi bị kìm nén ) . Những quá khích trong việc thay đổi đó nhuốm màu sắc táo tợn hơn là tích cực . Một cô gái ngoan , được bố mẹ giáo dục kỹ luỡng sẽ thay đổi , nhưng vẫn trong giới hạn là ngoan . Còn ngược lại thì sự thay đổi là không giới hạn , tuỳ theo lòng tự trọng của người đàn bà .
    Con gái khi trở thành đàn bà , không phải ai cũng trở nên hư hỏng . Nhưng có % là đàn bà hư hỏng nên các cô gái vẫn được ưa chuộng hơn là đàn bà trong việc chọn vợ .

    Đoạn này cứ như là đang nói chủ topic , nhỉ

  4. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    100%.......100%........nguyên chất 100%
  5. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy ký và hãy bắt đầu cuộc sống mới . Ở với con người nhwư thế bạn sẽ khổ suốt đời .
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ nghĩ xấu về "chủ topic". Ý bạn là cô sâu đất chủ topic đây đã giăng bẫy anh chồng để đến lúc anh ta phát hiện sự thật thì nổi điên chứ gì? Nói chung là... đồng ý với bạn.
    Lúc đầu vào topic này tớ chỉ dám nói bóng gió đến chuyện các em gái "làm hàng" để lúc tân hôn thì bị coi ko ra cái rẻ rách gì, nhưng mà tớ không "dám" nghĩ là cái em làm topic này lại thuộc loại đấy. Chờ mãi mới thấy bạn này nói toạc ra. Nhưng dù đúng dù sai thì cũng không nên bôi bác cái người dã dám tâm sự public thế này. Họ rất dũng cảm mà.
    Còn về vụ "tự trọng" và "bản chất thật của cô gái", tớ chưa hiểu rõ ý bạn. Bạn có thể giải thích rõ hơn "mức độ tự trọng" được đánh giá như thế nào ko? Cả "được bố mẹ giáo dục kỹ lưỡng" và "vẫn trong giới hạn ngoan" nữa. Nói rõ hơn nhé! Thanks in advance!
    Comment thêm một tí. Bạn đã đề cập đúng đến bước ngoặt làm thay đổi cô gái. Nhưng tớ không nghĩ đến "mức độ tự trọng" mà nghĩ đến "mức độ bản lĩnh" của cô gái. Bản lĩnh ở đây thể hiện ở tư duy độc lập và tính trách nhiệm đối với bản thân. Nói như vậy không phải để tự ca ngợi mình (tất nhiên là tớ đã qua bước ngoặt đó rồi), nhưng với tư cách là người trong cuộc thì tớ khẳng định điều đó.
    Đối với mỗi mối quan hệ, tớ chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Tớ là kẻ độc lập khi dành tình cảm cho một anh chàng nào đó, tớ không để mình phụ thuộc vào dư luận xã hội hay bất cứ quan điểm đạo đức nào. Tớ focus vào những điều vui vẻ mà hai người đem lại được cho nhau thôi. Vì thế các giai không bao giờ cảm thấy bị giăng bẫy, các giai cảm thấy được tôn trọng và các giai nhìn ra bản lĩnh của tớ trong vấn đề nhạy cảm này, và các giai tôn trọng lại tớ.
    Tất nhiên là tớ hiện tại không có giai nào bên cạnh, nên rất có thể bị bảo là: bà cứ bi bô đê, đằng nào cũng chả thằng nào nó dám rước. Vầng, thế cũng được. Quan trọng là tớ có kế hoạch của tớ: không lấy chồng trước năm 30 tuổi và không lấy anh nào trẻ hơn 35 tuổi. Rất có thể tớ sẽ lấy người nước ngoài nếu trong 1-2 năm nữa tớ abroad được. Tóm lại, tớ không chê trách gì giai trẻ, tớ không chê trách gì đàn ông Việt, nhưng như bạn TheInvicible nói đến "xác suất", tớ nghĩ tìm trong số các anh trên 35 và các anh tây thì có xác suất cao hơn để có được một anh chồng trưởng thành, và hiểu đúng ý nghĩa tích cực của ******** chứ không phải chăm chăm lấy được cô vợ còn zin mà chả biết năng lực ******** đến đâu.
    Nói chung, chắc tớ cũng thoáng quá, hoặc tớ già rồi nên tớ biết cái gì chắc ăn hơn. Các bạn trẻ hãy đợi một vài năm nữa, khi ấy các bạn sẽ biết nghĩ đến những điều sâu xa hơn, tầm tư duy sẽ lớn hơn, và các bạn thấy điều tôi nói là đúng. Khi gặp một ai đó mà bạn yêu thích về mọi mặt, thì xxx sẽ giúp các bạn khẳng định được có thể chung sống dài lâu không. Các bạn gái thích giữ trinh, các bạn trai thích lấy gái trinh sẽ bị "xác suất" cao trước nguy cơ li dị vì không hoà hợp xxx.
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trả lời từng ý 1 nhé , cho dễ hiểu
    1.nghĩ xấu về chủ topic :
    Cuộc đời vốn là thế , bạn hành động thế nào , người ta sẽ đánh giá như thế .
    Bài trích của karen_millen viết lúc 00:58 ngày 14/07/2007 cho biết 1 cô gái sau khi trở thành đàn bà có sự khác biệt gì so với 1 cô gái chưa nếm mùi đời . Anh chồng là người từng trải , nên theo lẽ thông thường sẽ thấy được sự khác biệt đó , để đánh giá người yêu còn con gái hay không ( chứ ko nhất thiết phải phải vạch X ra kiểm tra ) . Nên từ trước đến giờ tớ vẫn nhận định rằng chủ topic giả bộ ngây thơ ( đọc lại những bài viết cũ của thanhlongqm )
    Cá nhân tớ thấy rằng : ngây thơ có cái thú vị của ngây thơ , đàn bà có cái nồng cháy của đàn bà . Hãy thể hiện những gì mình đang có , không phải cố thể hiện mình khác đi rồi dẫn đến kết cục là người hôn phối sẽ đánh giá mình là dối trá .
    Khi ta lựa chọn người kết hôn , ta sẽ có 1 số tiêu chuẩn , sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 1,2 3 . Và khi quyết định gắn bó với 1 đối tượng cụ thể , thông thường người ta đồng thời có vài đối tượng để so sánh ==> chọn ra đối tượng phù hợp nhất với tiêu chuẩn của mình . Cho nên ko lạ khi ta phản ứng khi kết cục mình cuới về 1 đối tượng có những phẩm chất khác với tiêu chuẩn ( nói cách khác là đã cưới 1 người khác ,yêu 1 hình bóng khác , ko phải người mình vẫn gắn bó bấy lâu nay ) .
    Phần lớn các cô gái trong topic này khẳng định xxx trước hôn nhân không phải là xấu , vậy thì tại sao lại sa đà vào việc phân tích rằng đàn ông coi trọng những cô gái ngây thơ là không đúng ? Cho dù người ta không đúng thì vấn đề của mình vẫn tồn tại , có thay đổi gì đâu ? ( Mặc dù biết đây là phương pháp đàn bà thường dùng để biện hộ , nhưng tớ vẫn phê phán 1 chút ) .
    Nếu tất cả đàn bà đều công khai tình trạng của mình , thì họ sẽ tìm được đúng đối tượng đang tìm nguời hôn phối có phẩm chất mình đang có , và bi kịch như chủ topic này sẽ không còn xảy ra .
    ( 2. )
    ...
  8. Nguyelstudio

    Nguyelstudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông nhưng mình thực sự không đồng tình với cách sử xự của chồng bạn. Nhưng có thể thông cảm vì mình nghĩ lúc đó bạn ấy nóng giận quá.
    Đọc những lời bạn tâm sự mình có hơi thắc mắc, các bạn yêu nhau rồi đến tận đêm tân hôn mới quan hệ, chắc hẳn bạn và anh ấy hoặc có lẽ là anh ấy phải rất nghiêm túc, coi trọng, giữ gìn cho nhau. Chắc hẳn vì thế bạn ấy nghĩ rằng truớc bạn ấy thì bạn chưa cho ai bao giờ, đúng không...
    Mình thấy trogn chuyện này bạn không phải dằn vặt, đau khổ hay tự trách mình. Người ta nhìn về phía truớc chứ có phải suốt ngày nhìn về phía sau đâu. Khi yêu, bạn yêu thật, bạn cho anh ấy và điều đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn không có gì phải hối tiếc hết, đó cũng là nhu cầu sinh lý bình thuơng của con nguời thôi. Khi chia tay, bạn đến với ngưòi khác và bạn cũng yêu thật lòng, bạn không lừa dối họ.
    Mình cũng đang nghĩ rằng nếu bạn và chồng bạn quay lại với nhau, chắc 2 người sẽ không còn tin tưởng nhau như trước, và khó nhất là sự tôn trọng của chông bạn... Tin mình đi, mình nghĩ nếu bạn ký đơn bạn sẽ ko phải hối tiếc đâu, bạn còn trẻ, hạnh phúc còn về lâu dài...Hãy tìm một nguời hiểu bạn, yêu bạn và biết suy nghĩ hơn làm bạn hạnh phúc
    Mong rằng bạn đừng đau buồn quá
  9. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    TD Trang 35 : Comment thêm một tí. Bạn đã đề cập đúng đến bước ngoặt làm thay đổi cô gái. Nhưng tớ không nghĩ đến "mức độ tự trọng" mà nghĩ đến "mức độ bản lĩnh" của cô gái. Bản lĩnh ở đây thể hiện ở tư duy độc lập và tính trách nhiệm đối với bản thân. Nói như vậy không phải để tự ca ngợi mình (tất nhiên là tớ đã qua bước ngoặt đó rồi), nhưng với tư cách là người trong cuộc thì tớ khẳng định điều đó.
    Đối với mỗi mối quan hệ, tớ chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Tớ là kẻ độc lập khi dành tình cảm cho một anh chàng nào đó, tớ không để mình phụ thuộc vào dư luận xã hội hay bất cứ quan điểm đạo đức nào. Tớ focus vào những điều vui vẻ mà hai người đem lại được cho nhau thôi. Vì thế các giai không bao giờ cảm thấy bị giăng bẫy, các giai cảm thấy được tôn trọng và các giai nhìn ra bản lĩnh của tớ trong vấn đề nhạy cảm này, và các giai tôn trọng lại tớ.
    BL: Bravo.Mình thích wan điểm của bạn..
    Tất nhiên là tớ hiện tại không có giai nào bên cạnh, nên rất có thể bị bảo là: bà cứ bi bô đê, đằng nào cũng chả thằng nào nó dám rước. Vầng, thế cũng được. Quan trọng là tớ có kế hoạch của tớ: không lấy chồng trước năm 30 tuổi và không lấy anh nào trẻ hơn 35 tuổi. Rất có thể tớ sẽ lấy người nước ngoài nếu trong 1-2 năm nữa tớ abroad được. Tóm lại, tớ không chê trách gì giai trẻ, tớ không chê trách gì đàn ông Việt, nhưng như bạn TheInvicible nói đến "xác suất", tớ nghĩ tìm trong số các anh trên 35 và các anh tây thì có xác suất cao hơn để có được một anh chồng trưởng thành, và hiểu đúng ý nghĩa tích cực của ******** chứ không phải chăm chăm lấy được cô vợ còn zin mà chả biết năng lực ******** đến đâu.
    Nói chung, chắc tớ cũng thoáng quá, hoặc tớ già rồi nên tớ biết cái gì chắc ăn hơn. Các bạn trẻ hãy đợi một vài năm nữa, khi ấy các bạn sẽ biết nghĩ đến những điều sâu xa hơn, tầm tư duy sẽ lớn hơn, và các bạn thấy điều tôi nói là đúng. Khi gặp một ai đó mà bạn yêu thích về mọi mặt, thì xxx sẽ giúp các bạn khẳng định được có thể chung sống dài lâu không. Các bạn gái thích giữ trinh, các bạn trai thích lấy gái trinh sẽ bị "xác suất" cao trước nguy cơ li dị vì không hoà hợp xxx.
    BL:Rất thẳng thắn,bạn phải là một người từng trải mới bình luận sâu sắc đến thế!!Mình thích cá tính này của bạn.Chúc bạn sớm married.Thân ái
    pick_up_pro@yahoo.com
  10. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9282

Chia sẻ trang này