1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    close topic đi cho rồi, còn chuyện thằng chồng nhỏ nhen kia thì cũng finish đi cho xong,
  2. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đây là hậu quả của việc lấy nhau chạy theo vật chất và hào nhoáng chứ không phải tình yêu.
    Người ta vẫn có câu, gieo nhân nào gặt quả ấy, và cái gì cũng có cái giá của nó
    Chủ Topic, xin lỗi nếu tôi đoán sai, lấy anh ta chỉ vì tiền bạc, nhà cửa, đi học nước ngoài, công việc tốt, thu nhập cao... cho nên bằng mọi cách phải lấy được anh ta, kể cả việc dùng thủ đoạn dấu nhẹm chuyện không còn Zin. Khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà, chủ Topic hốt hoảng, cảm thấy mình mất tất cả những thứ mình vừa mới có được....
    Nếu 2 người đến với nhau chỉ vì vật chất hay sự hào nhoáng bên ngoài thì tình yêu đó khó tồn tại lâu bền, và khó lòng vượt qua được những sóng gió trong cuộc sống
    Đã bao giờ chủ Topic tự hỏi chồng mình rằng: em lấy chồng muốn đòi hỏi chồng có nhà cửa, sự nghiệp, học vấn, thu nhập cao, du học nước ngoài....Vậy anh lấy em có quyền đòi hỏi trinh tiết ở bên em không, em và anh đều có quyền đòi hỏi
    Chủ Topic có chấp nhận lấy 1 anh tay trắng, rồi cùng anh ấy làm nên sự nghiệp không? Hay khi cưới, chỉ nhăm nhăm vào những gì anh ta có, mà quên mất bản chất con người?
    Thật đáng thương và cũng đáng trách
    Âu cũng là..............
  3. rubysao

    rubysao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bài học lớn cho các cô dâu thời @ muốn "Một đập ăn quan"
  4. soxothudo123

    soxothudo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trước khi cưới không bỏ ra 3tr làm lại cái màng nhỉ. chuyện có phải đơn giản hơn không
  5. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Màng làm lại chỉ qua mặt được thằng vớ vẩn thôi
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 14/08/2007
  6. demenyeu

    demenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

  7. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên thấy buồn và tủi thay cho phụ nữ VN mình . Ở đây tôi ko nói đi sâu vào từng quan điểm , có những ng đàn ông quan trọng màng thì đó là việc của ng ta , với những ng này trước khi cưới hay yêu hãy hỏi thẳng em còn tr.. ko? còn thì anh yêu , ko còn thì ...đường ai nấy đi....(phải hỏi thế thật ý chứ)
    còn có những ng đã "phập" nhiều em khác trước khi cưới rồi mà còn đòi vợ mình trong trắng thì ...thật bó tay ông này , bỏ đi ko thấy tiếc gì , đàn ông sao cư xử ko ra đấng nam nhi đại trượng phu gì cả . Thứ nhất là thái độ "tát phụ nữ" là tôi thấy ko được , các anh nào mà còn tính vũ phu như vậy thì xem lại bản thân mình có đáng đc tôn trọng ko nhé . ...vì sao thì tự biết...dù có cáu giận đến mức nào , là đàn ông cũng ko đc tỏ ra hung mãn như vậy , đánh phụ nữ là tội lớn
    Nói thẳng ra "màng" là cái gì? màng có chứng minh đc tình yêu ko? hay chỉ là miếng thịt rách ra vá lại? (thích thì vá đc , thích thì giả ngây thơ đc)chủ yêu là có tình yêu mới là quan trọng , yêu nhau trao cho nhau mới là hạnh phúc. Ai chẳng có quá khứ của riêng mình , đã chấp nhận lấy nhau thì phải bỏ qua chuyện quá khứ , chẳng lẽ vợ mình có người yêu trước kia và đã xyz thì có lỗi lớn lắm sao? Ích kỉ quá , các ông các anh cũng đã từng yêu , thậm chí đã xyz với ng yêu cũ thì cũng phải chấp nhận vợ mình cũng đã từng như vậy chứ , quan trọng là lấy vợ về , vợ có chung thuỷ với mình ko? nếu ko chung thuỷ thì mới lo
    Rồi có những ông lấy vợ về , vợ còn tr.. đấy , nhưng vợ lại ko có kinh nghiệm , nên tỏ ra chán chường , lại bắt đầu tìm tòi bên ngoài . Có những ng đàn ông còn muốn yêu mấy cô gái trải qua vài mối tình rồi mới lạ chứ , mấy ông kêu muốn lấy vợ có kinh nghiệm về cả xyz lẫn đối xử với chồng hay người yêu. Đấy , bây giờ nhiều suy nghĩ đa phong cách quá , ko biết đường nào mà lần
    Nói chung , tôi ko đi sâu vào quan điểm mỗi người , chỉ là đi qua thấy 1 bài viết nên hơi cảm thấy buồn cho thân phận phụ nữ quá . Thời buổi Y2K rồi mà còn thế này thì bó tay chấm com.
  8. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Không cần đọc bài này cũng thấy buồn và tủi thay cho nam giới VN ta . Ở đây tôi ko nói đi sâu vào từng quan điểm , có những ng phụ nữ quan trọng mí thì đó là việc của ng ta , với những ng này trước khi cưới hay yêu hãy hỏi thẳng anh có chịu cắt mí mắt ko? cắt thì em yêu , ko còn thì ...đường ai nấy đi....(phải hỏi thế thật ý chứ)
    còn có những ng đã "đá lông nheo" nhiều anh khác trước khi cưới rồi mà còn đòi chồng mình mắt hai mí thì ...thật bó tay bà này , bỏ đi ko thấy tiếc gì , đàn bà sao cư xử ko ra yểu điệu thục nữ gì cả. Thứ nhất là thái độ "chửi" là tôi thấy ko được, các anh nào mà còn tính đanh đá như vậy thì xem lại bản thân mình có đáng đc tôn trọng ko nhé . ...vì sao thì tự biết...dù có cáu giận đến mức nào , là đàn bà cũng ko đc tỏ ra hung mãn như vậy , chửi đàn ông là tội lớn
    Nói thẳng ra "mí" là cái gì? mí có chứng minh đc tình yêu ko? hay chỉ là nếp gấp trên mí mắt ? (thích thì cắt đc , thích thì giả nheo nheo đc)chủ yêu là có tình yêu mới là quan trọng , yêu nhau trao cho nhau mới là hạnh phúc. Ai chẳng có mí mắt của riêng mình , đã chấp nhận lấy nhau thì phải bỏ qua chuyện quá khứ , chẳng lẽ chồng mình có người yêu trước kia và không chịu cắt mí mắt thì có lỗi lớn lắm sao? Ích kỉ quá , các bà các cô cũng đã từng yêu , thậm chí đã đá lông nheo với ng yêu cũ thì cũng phải chấp nhận chồng mình cũng đã từng như vậy chứ , quan trọng là lấy chồng về , chồng có chung thuỷ với mình ko? nếu ko chung thuỷ thì mới lo
    Rồi có những bà lấy chồng về , chồng thì mắt 2 mí đấy , nhưng chồng lại ko có kinh nghiệm , nên tỏ ra chán chường , lại bắt đầu tìm tòi bên ngoài . Có những ng đàn bà còn muốn yêu mấy ông trải qua vài lần cắt mí mắt rồi mới lạ chứ , mấy bà kêu muốn lấy chồng có kinh nghiệm về cả đá lông nheo lẫn đối xử với vợ hay người yêu. Đấy , bây giờ nhiều suy nghĩ đa phong cách quá , ko biết đường nào mà lần
    Nói chung , tôi ko đi sâu vào quan điểm mỗi người , chỉ là đi qua thấy 1 bài viết nên hơi cảm thấy buồn cho thân phận đàn ông quá . Thời buổi Y2K rồi mà còn thế này thì bó tay chấm com.
  9. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    sặc bác này đạo văn nha , đọc xong buồn cười phết
  10. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    *******chết cười đi được, nhưng đàn ông đúng là nên nhìn nhận người yêu theo cách khác chứ không phải chỉ cần có cái màng là đủ để vênh vang hay mất đi là đã muốn bỏ ngay con bồ
    ********* Tôi có thằng bạn cưới vợ chưa được bao lâu mà cưng vợ lắm. Nó toàn khoe với chúng tôi vợ nó ngây thơ thế nào, hiền ngoan ra sao. Nhưng chúng tôi cũng biết thằng này nó mê cái màng chứ mê gì con vợ nhưng thấy nó vui vẻ lấy vợ làm ăn đàng hoàng thì cũng mừng chứ trước đây nó thích đi chiêm gái hơn, đi làm lương cao mà nó cũng cứ làng àng chứ không cố thăng chức. Thế mà mới gần đây gặp lại thì thằng này có vẻ cáu kỉnh tợn. Gạ mãi nó mới nói ra lý do lý trấu là bị vợ hành. Cũng vì con vợ nó xinh, lại biết giá trị của mình khi về làm vợ thằng này nên nếu thằng này làm gì không làm nó vừa lòng thì nó lại nhảy đỏng lên khóc than vật vã. Nhà cửa chả buồn lo, về gặp ba mẹ chồng hoạ hoằm lắm mới chào được nửa câu, lại còn thích gây chuyện và dằn mặt chồng. Nó lấy được gái zin, xinh lại con nhà khá giả nhưng giờ trông như thằng cõi trên vì có được chăm sóc miẹ gì đâu, toàn bị vợ nó quay như quay dế . Cuối buổi trà dư nó mới bảo rằng thì là : Ngày xưa con M yêu tao, bao giờ cũng đặt tao lên trên hết, tính tình ai cũng thích mà tao thì hắt hủi nó để giờ gặp quả báo . Bọn bây có lấy vợ thì rút kinh nghiệm đấy, đừng có vì chút tự hào ban đầu để rồi hối hận mai này . Thôi tao về đưa nó đi công việc không nó lại tru tréo lên.
    ****** Có mấy thằng bảo thằng này không biết ra oai và không gặp may khi cưới phải con vợ như thế chứ còn khôn (như chúng nó) thì dễ như không ấy mà .Nhưng một thằng đã lỡ coi trọng cái màng và con vợ biết điểm yếu của nó rồi thì chạy thế nào được, mà dính vào con cái rồi thì càng không. Chắc có nhiều bác cho là còn nhiều cách khác để vừa có màng, vừa có vợ ngoan nhưng tôi thì thấy số lượng gái toàn vẹn như vậy chả còn mấy ai cả vì thằng nào khi yêu chả đòi thịt và còn thịt đến 2,3 em là ít. Mà mình biết coi trọng màng thì chả lẽ màng của nó nó lại không biết giá trị để mà trả giá cho ngang bằng sao. Tôi dek cần màng mà chỉ cần con vợ ngoan, sống biết điều chứ ỷ có màng rồi cành cao với tôi thì cũng vứt

Chia sẻ trang này