1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timvongoan

    timvongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ông này đang kể chuyện tiếu lâm hay chuyện viễn tưởng à, hay ông đang cổ suý cho việc lấy vợ mất trinh tốt hơn vợ còn trinh?
    Cái ông nói không đại diện cho việc mất trinh hay còn trinh, ngoan hay không là do tính cách con người, do truyền thống gia đình, do môi trường. Lấy phải con vợ không ngoan thì cho dù nó còn hay mất thì nó vẫn đổ đốn, không nhất thiết còn trinh là ngoan, mà còn trinh không phải tất cả cũng đỏng đảnh và vớ vẫn như ông nói, trinh tiết nó khác tính cách con người, và nó cũng không đại diện để nói lên tính cách con người, ông đang nhầm lẫn rồi đấy ông bạn ạ!
    Con trai muốn lấy vợ còn trinh cũng như con gái thích lấy chồng giỏi giang thành đạt, ai mà chẳng muốn?, nhưng mà cuộc sống này không phải mình muốn cái gì là cũng được đâu ông bạn ạ.
    Những thằng đàn ông suốt ngày luôn miệng lải nhải, lấy nhau vì tình yêu, không quan trọng trinh triếc giề, thử hỏi xem 100 ông thì có bao nhiêu ông mà chả muốn vợ còn Zin, toàn là đạo đức giả.........ghét!!!
  2. xungdoanh

    xungdoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0


    Vào topic này thấy mọi người nhiều quan điểm quá.
    Tôi thì quan điểm yêu nhau thì xxx cùng ko có gì là xấu, miễn là an toàn và cả hai đều thấy vui vẻ. Hơn nữa ai cũng có quá khứ, chỉ cần chung thủy với ngưòi hiện tại của mình là được. Nếu chỉ vì đã xxx với bạn trai cũ như chị chủ topic mà phải đau khổ cả đời như vậy thì xã hội cũng thật độc ác quá.
    Nhiều anh đã từng nhiều lần xxx trước khi kết hôn rồi, cả với ****, cả với bạn gái, vậy làm sao mà đòi hỏi vợ phải zin, lấy đâu ra mà đủ? Các anh cũng làm sao tự nhiên dám nói mình đã từng xxx với người khác với vợ chưa cưới? dù các chị đều biết. Nếu các anh nói ra cũng chả chị nào chịu nổi đâu. Nên tôi nghĩ anh chồng chị chủ topic ko hỏi thì chị ý ko nói, có gì lạ đâu.
    Tôi có người bạn nam ở Sài Gòn, anh này mới chỉ có bạn gái và chưa cưới, nhưng có quan điểm rất hiện đại: ko bao giờ hỏi đến quá khứ của người yêu vì cho rằng chuyện đó khi yêu là rất bình thường và nhu cầu của cả hai giới là như nhau, chỉ cần họ biết sống khi đến với mình. Chắc người SG có quan điểm thoáng hơn người miền Bắc.
    Chị chủ topic hỏi cũng đã lâu rồi, ko biết bây h tình hình ra sao? Tôi nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng một lần, nếu anh chồng vẫn vậy thì ko có cách nào khác là ly dị. Sống với nhau mà coi thường nhau và khác nhau quá thì không bền, sẽ bất hạnh cả đời.
    Chúc chị tìm được hướng giải quyết tốt đẹp nhất.
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    sắp xẩy ra nội chiến trong topic này đến nơi rồi
  4. kira_3

    kira_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em thích cái quan điểm người trong Nam,sống như Tây nghĩ như Ta.chả bít mấy loại người cổ hủ như vậy bao giờ xuống lỗ cho con cháu yên thân.gặp cái loại đấy thì em bỏ trước
  5. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy người chồng như thế thì nên li dị là giải pháp tốt nhất. Cuộc đời này còn nhiều người tốt lắm. Việc gì phải đau khổ vì 1 kẻ k ra gì.
  6. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm như là li dị song là lấy luôn được thằng chồng khác ý. Không nói xã hội ta mà cả Tây cũng thế thôi. Đâu phải cứ lấy nhau nói li dị là li dị ngay được.
    Thế nên tốt nhất là nghĩ kĩ càng đi rồi lấy. Đã lấy rồi cấm kêu. Theo tôi thấy hạnh phúc mà xây dựng từ đau thương thì thường là hạnh phúc bền vững.
    Cố gắng hàn gắn xem sao.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đã không tôn trọng được nhau thì tốt nhất li dị. Người ta có thể sống với nhau bằng tình bằng nghĩa nếu như không còn tình yêu chứ chẳng ai có thể sống với nhau nếu không còn tôn trọng được nhau.
  8. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà buồn cười vãi đái, thế này mà cũng được hơn 30 trang topic. Các bác chỉ cần xem kỹ các bài của chủ topic là đủ rồi, ko cần bình luận gì thêm.
  9. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm, mỗi người một lý tưởng, bác nào cũng muốn người khác phải cho rằng ý kiến của bác là đúng, hài ghê .
    Bác nào muốn cưới vợ zin thì trước khi yêu nói thẳng luôn là em không còn zin thì lượn đi, còn bác nào không quan tâm đến chuyện đó thì kệ cha nó .
    Các bác gái lỡ abc rồi thì xem thằng mà các bác đang định yêu nó coi chuyện đó như thế nào, nó mà coi trinh tiết là số một thì lướt đi cho nó sớm chợ, cứ cố đấm ăn xôi rồi thì lại mất công ngồi khóc . Cái thằng nó mà đã coi trọng chuyện đó rồi thì lúc yêu nó nói là không có gì đâu nhưng mà nhớ và thù dai phải biết, cưới xong mới biết tay nhau .
    Nói gì thì nói, con gái vẫn luôn là người thiệt thòi .
  10. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là đàn ông không biết nói gì hơn khi chưa thể đọc hết topic này nhưng cũng phải comment cho bạn vài lời khi nào đọc hết sẽ comment tiếp:
    Chết là một sự chạy trốn hèn nhát nhất trên đời? ai xót thương cho bạn? sau này ai nhớ ai quên? cuộc sống vẫn vậy cứ tiếp diễn mà trôi? nên đừng nghĩ tiêu cực quá mọi vấn đề?
    - Nếu chồng bạn như thế thì quả thực anh ta là một thằng hèn? không đáng làm chồng? người như vậy không tiếc bạn ạ?
    - liệu anh ta yêu cái gì ở bạn hay chỉ yêu cái phần thịt thừa ấy? và liệu anh ta có nguyên vẹn khi đến với bạn?
    - nên một lần dứt khoát bạn ạ càng để lâu càng day dứt quan trọng sống đc với nhau thế nào chứ không quan trọng là bạn đã cho ai đã ngủ với ai truoc do? mọi thứ ở quá khứ hãy để nó ngủ yên?
    sống với nhau bằng hiện tại và tương lai chứ có ai cưới nhau rồi nhìn lại quá khứ của nhau mà sống đc đâu

Chia sẻ trang này