1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng, tớ đồng ý với bài này. Và lỗi của ai, không bàn đến nữa, chỉ biết rằng sẽ ăn tát dài dài khi mà nó vừa ái ân với mình xong, mà có thể đứng bật dậy xáng cho cái bạt tai.
    Cứu vãn chỉ làm khổ mình mà thôi. Chưa có con nên nỗi đau sẽ ít, chấp nận sự thật thôi. Một bài học trả giá rất đắt nhưng chưa gây "hậu quả ngiêm trọng" (có baby)
  2. hiepsi1975x2

    hiepsi1975x2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oài, có gì mà phải băn khoăn. Đã đến nước này thì phải chiến đấu đến cùng thôi em ạ.
    - Lúc thằng chồng tát em sao em không tát lại cho nó vài cái, ai cho phép nó được xúc phạm vợ như vậy.
    - Ai cũng có những bí mật riêng và có quyền giữ bí mật đó. VIệc em giấu chuyện tình cảm ngày xưa chả có gì sai cả. Thằng chồng của em ngu thì phải chịu thôi.
    - Đừng ký vào cái đơn ly dị vội, xem thằng chồng có dám mang đơn ra toà không. Em chả việc gì phải ký vào đơn li dị. Toà án sẽ bảo vệ em và chê cười loại đàn ông hèn kém thấy vợ không còn con gái mà đòi li dị.
    - Em nên ngẩng cao đầu, chả có gì phải xấu hổ. Nếu thiên hạ có hỏi thì cứ nói chồng cố chấp mới đòi li dị.
    - Tóm lại với thằng chồng ngu đần của em thì dễ điều khiển lắm. Dăm bữa nửa tháng nữa là em nói gì nó phải nghe răm rắp cho mà xem.
    [​IMG]
    Được hiepsi1975x2 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 20/06/2007
  3. coffemix

    coffemix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tỏ ra thông minh
  4. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu người con gái nào vào tình trạng giống chủ topic cũng rất ngần ngại khi fải nói thẳng với người đàn ông mình yêu thương trước khi cưới điều dó vì họ sợ rằng sẽ mất người ấy, fải cô gái nào dũng cảm lắm mới tiết lộ "bí mật tày đình" này cho người chồng sắp cưới của cô ta biết. Chính vì vậy họ sẽ sống trong tâm trạng nửa mừng vì gần đến đám cưới, nửa lo vi sợ bị phát hiện. Cuối cùng khi gặp người đàn ông yêu bản thân họ hơn sẽ có bi kịch giống bạn này. Giờ mọi chuyện đã lỡ làng như vậy, ko thể nói lên câu "Giá như ngày ấy..."
    Người đàn ông của bạn bị sốc khi fát hiện ra bạn đã dối anh ấy trong suốt thời gian wen nhau, thấy mình bị lừa và có thái độ bỏ đi như vậy cũng có thể hiểu được . Nhưng 1 tuần trôi qua, anh ta quay về với lá đơn ly dị chứng tỏ cái tôi of anh ta đã lớn hơn tình yêu của 2 người. Theo mình nghĩ, dù cho người con gái đã lỡ mất cái ngàn vàng vì lý do khách quan hay chủ quan nhưng đó là trong quá khứ. Quan trong hiện tại người đó có giữ mình ko, có sống tốt và hết lòng vói người đàn ông bên cạnh mình ko. Đó là điều căn bản để giữ gìn cuộc sống hôn nhân . Xin lỗi chứ, ví dụ lúc bạn yêu và dăng hiến cho người yêu trước thì anh ta ở xó xỉnh nào? Anh ta đã quen biết bạn đâu? Chưa chắc gì anh ta đã còn nguyên vẹn?
    Nếu anh ta ko thể tha thứ cho bạn, và bất chấp cả những điều tiếng cho bạn khi vừa kết hôn 1 tuần mà lại ly dị thì mình nghĩ con người này ko yêu bạn nhiều như bạn tưởng . Đó chỉ là 1 điều j na ná giống tình yêu, mà bấy lâu nay cả bản thân bạn và anh ta đều lầm tưởng . Bạn hãy dũng cảm nói chuyện thẳng thắn với anh ta lần nữa . Nếu vẫn ko có gì tiến triển, bạn vẫn nhận được sự khinh bỉ từ fía anh ta thì hãy chấp nhận chia tay dù biết bạn sẽ fải đương đầu với biết bao khó khăn chồng chất fía trước. Thà vậy còn hơn fải sông suốt đời trong sự dằn vặt, đau khổ với anh ta bởi vì THA THỨ ko fải là điều dễ làm, có người cả đời học hoài ko xong 2 chữ này .
    Nói như vậy để bạn có được 1 huớng đi sáng suốt và rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian sắp tới. Chỉ tiếc bạn đã ko hành động sớm hơn để fát hiện ra anh ta ko thể tha thứ cho sự mất mát của bạn và ko có cuộc hôn nhân như bgiờ . KO QUAY ĐẦU LẠI ĐƯỢC THÌ HÃY VỮNG BƯỚC TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hình như tác giả của "làm hỏng" cô dâu đây rồi!
  6. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn, và chúc bạn vững vàng.

    Chia Tay

    Ngoảnh mặt rồi thì bước anh hãy bước nhanh đi
    Những đớn đau xin mình em mang giữ
    Ngưỡng cửa thời gian tuổi xuân em để ngỏ
    Giờ khép lại rồi (Chẳng còn lối cho anh )
    Em nén lòng mình chẳng rơi lệ mỗi đêm
    Tiếng yêu anh chìm vào trong nhức nhối
    Bờ môi ngày nào gửi trao lời nông nổi
    Mím chặt để rồi nước mắt chảy về tim
    Ngoảnh mặt rồi , xin anh hãy lặng im
    Để mình em về ru phai tàn ngày cũ
    Em mắc nợ chính mình _chẳng yêu anh được nữa
    Nhận lấy chút hanh hao cho nức nở lối về
    Đặng Hoài Anh

  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Mình có những nhận xét chủ quan của mình qua những dòng tâm sự ngắn ngủi của bạn. Mình thấy bạn không yêu chồng bạn. Tất cả những gì bạn viết ra không hề có chút gì đó là tình yêu. Bạn chỉ than vãn hoàn cảnh của bạn, bạn tức giận vì bị ăn tát, tức giận vì chồng bạn coi trọng chữ trinh. Bạn lo sợ ly hôn vì chỉ sợ người đời dị nghị chứ không hề có một dòng nào bạn lo sợ cho chồng bạn hết. Nếu bạn lo sợ như vậy thì bạn nên xin chồng bạn lui thời gian ly dị khoảng thời gian dài ( ít nhất là 6 tháng) rồi mới ly dị. Bạn nói rõ lý do sợ người đời dị nghị ra thì có lẽ chồng bạn sẽ ưng thuận. Nhưng nói tóm lại bạn rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ cho người khác
  8. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã nói rất nhiều rồi.Mình cũng không biết khuyên bạn thế nào nữa.
    Cái mình nghĩ bây giờ là bạn hãy suy nghĩ thật kĩ lại xem bạn có yêu người đàn ông đó không ( có thật sự không) rồi hãy nghĩ đến việc giữ hay bỏ người đàn ông kia.
    Trinh tiết là điều quan trọng nhưng nó không thể thể hiện hết được bạn là cô gái như thế nào.Mình nghĩ chồng bạn đang bị shock nhưng tát vợ là biểu hiện của người đàn ông vũ phu.
    Nghĩ thật kĩ xem mình cần gì và mình cần ai?? rồi hãy nghĩ đến cái đơn ly hôn hay việc tử tự kia.
    Thân,
  9. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mà mình càng chán, mình sai gì chứ, yêu thì cho nhau tất cả. Trước khi quyết định hôn nhân mình cũng đã phải ướm hỏi thử cả rồi chứ đâu phải bộp là lấy.
    Chồng mình, mình không nói xấu nhưng trước khi đến với mình, anh là một con người rất đào hoa, rất nhiều cô gái yêu và cũng không ít cô đã trao thân cho anh. Đây là những lời anh ấy kể với mình, anh nói là từ khi biết và yêu em thì anh ấy cắt đứt tất cả, chỉ biết có em và cuối cuộc đời này chỉ có duy nhất một mình em. Anh nó như vậy và với anh anh coi trọng tình cảm của em dành cho anh, còn mọi thứ anh đều không quan tâm. Mình cũng đã có lần muốn trao thân cho anh, nhưng anh nói anh ấy muốn cái giờ phút quan trọng nhất đó vào đêm tân hôn, bởi vì anh rất yêu em nên anh không muốn chuyện đó sảy ra trước khi kết hôn. Mình đã tin vào những lời mật ngọt đó và đã quyết định chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cũng có nhiều lúc mình muốn nói nhưng không nói được, cái đó rất khó nói dù biết người yêu có tư tưởng rất tân tiến, lúc nào cũng bình đẳng giới, lúc nào cũng chửi thằng nọ thằng kia chia tay người yêu vì chuyện đó. Anh nói những người như thế thì xã hội sao tiến bộ được.
    Vậy mà bây giờ anh đòi chia tay mình vì chuyện đó, có phải anh tự vả tự chửi chính bản thân anh. Mình cảm thấy kinh bỉ hắn. Mình đã ký giấy và chờ tối nay đưa cho hắn, chắc mình sẽ đạp cho hắn một cái.
  10. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Xử sự như thế này thì hỏng. Chuyện đã xảy ra rồi, một người nóng tính, và thêm 1 người nóng nữa thì xong chuyện!
    Cho dù bạn có quyết định li dị thì cũng phải quyết đinh một khi tâm trạng đã ổn định và cân nhắc đủ điều, và vợ chồng đã cùng ngồi nói chuyện bình tĩnh với nhau rồi. Hoặc giả là chồng bạn không chịu nói chuyện nghiêm túc với bạn thì it nhất bạn cũng thể hiện được mong muốn được nói chuyện nghiêm túc cùng chồng để giải quyết sự việc. Sau đó thì hãy quyết định.
    Chuyện hôn nhân mà làm như trò đùa, lấy nhau mới 1 tuần, tức lên là nói xấu vợ/ chồng, ký giấy. Xong!!!

Chia sẻ trang này