1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, cái chuyện đó với hắn quá là sành sỏi, cái chuyện giải thích khoa học đó đi lừa mấy thằng gà mờ chỉ biết suốt ngày khoa khọc, sách vở. Bạn nên biết là hắn đã không ít lần phá đời con gái người khác và cái kinh nghiệm trong chuyện đó của hắn cũng rất cao chứ không loạng quạng mò mẫm như người yêu mình đầu tiên. Mình còn chưa chửi hắn thì thôi mà hắn dám đánh dám chửi mình. Càng nghĩ mình càng điên tiết
  2. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là loại mèo mả gà đồng gặp nhau cả mà thôi các bác ạ!
  3. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hắn có cho mình được một chút thanh thản chứ, bây giờ thì tâm trạng mình ổn định và cực kì nghiêm túc. Chính bây giờ mình kinh bỉ hắn, nếu hắn ở cạnh mình bây giờ với một con dao chắc chắn mình đâm cho hắn một nhát
    Mình chẳng sợ mọi người nói gì, mình vẫn sống được và cũng không cần đàn ông. Mình nhớ lại một câu Mạnh Tử đã nói "người sống không vì mình, trời tru đất diệt"
  4. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ nó chứ, chẳng lẽ càng đứa học cao càng cổ hủ. Hắn là gà chiến đấy bác ạ, vừa đi học bên pháp về công việc ngon lành nên hắn kiếm một em khác dễ lấy đồ trong túi. Còn mình thì biết phận mình, trèo cao ngã đau. ******** cái cuộc đời cứ tưởng là đã được yên thân.
    Mẹ kiếp tư tưởng tây mà thế à, bây giờ mình biết hỏi ai đây, ông trời ơi trả lời cho con với
  5. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn vì cũng có những người an ủi mình lúc này.
  6. quynhgiang

    quynhgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này bạn không nói thẳng ra sự thật luôn ?
    Mà chồng bạn cũng lạ nhỉ ?
    Yêu đương bét nhè ra mà vợ sắp cưới nhất quyết không f...
    Được quynhgiang sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 20/06/2007
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, anh lột bộ mặt đểu cáng thì ngại éo gì mà bà phải đóng giả bộ mặt đoan trang bị chà đạp nữa. Đúng là đôi lứa xứng đôi
    Em là em sợ nhất khi bản chất đàn bà được đẩy tới giới hạn thế này. Các pác nhớ đón đọc báo CA để biết chi tiết về 1 vụ án ông chồng mới cưới bị xẻo mất của quí vì dám li dị vợ khi vợ ko còn gin===> Đây là bài học cho mấy ông anh củ hủ nhưng muốn ăn mảnh 1 mình. Bây giờ vợ ko gin thì nuốt ực cục tức vô bụng nhé "lành làm gáo vỡ làm ... chậu" muh
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Bản chất lộ rõ.
  9. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    bôi vàng: em nói như vậy là em chửi mấy bác "tân tiến" trên đây đấy, mấy bác trên đây cứ bô bô ko coi trọng cái màng ấy đâu, nhưng thử vợ các bác ấy ko còn virgin coi có nhảy dựng lên ko, toàn phét, vì vậy mấy em mới mắc lừa
  10. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình không có ý nói gì mấy bác trên này, có thể đấy là cái thằng đó nó thế, nó quen đi lừa con gái rồi, nó cứ tưởng em còn trong sáng ngây thơ nên mới tiến tới hôn nhân. Bây giờ thì em cũng không biết là mình lừa hắn hay là hắn lừa mình

Chia sẻ trang này