1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hắn vừa đến lấy giấy ly hôn, mình chưa kịp chửi được câu nào thì hắn nói là tuần sau dọn về nhà mẹ đi Hắn đuổi mình ra khỏi nhà rồi. Mình phải làm gì đây, mình sẽ đập cho cái nhà này toang hoang ra cho bõ tức
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hắn đặt cái tôi lên quá cao , em thấy hắn đưa cho chị tờ đơn ly hôn chứng tỏ hắn chẳng nhìn trước nhìn sau mà cái tôi của hắn lại càng lớn (em khinh hắn chị ạh )...nhưng như thế em nghĩ sẽ dễ dàng , quá đơn jản cho chị hơn trong quyết định tiếp hay thôi .Em chỉ muốn nói nhỏ một điều rằng (chị đừng jận em nhé ) já tg quay lại em mong chị sẽ có cơ hội em tin chắc sẽ có cơ hội để chị một lần được nói thật với lòng mình cho anh ý nghe về chuyện trinh tiết , đàn ông thường ghét nói dối lắm chị ạh (đó là e nhận thấy và chính em cũng thế )họ cảm thấy bị sỉ nhục , thà sự thật có phũ phàng thế nào cũng nên thành thật để được sống thật và thanh thản với chính lòng mình dù có ra sao thì âu đó cũng là số phận nhưng em tin khi hai ng thành thật , sống thật với nhau sẽ nhận lại được sự yêu thương nhân lên rất nhiều.Em chúc chị sớm có quyết định sáng suốt cho con đường hp phía trước của mình .......mong chị sớm hp , bình an nhé
    Thân
  3. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chán quá, mai sẽ đi thuê nhà. Nhất quyết sẽ không về nhà mẹ đẻ. Nếu mình mà về bây giờ thì chắc là sẽ không sống nổi. Mấy hôm nay đi làm ai cũng hỏi đi trăng mật thích không, lấy chồng rồi sướng không, em thấy anh ấy thế nào Họ mà biết được sự thật, mình không biết đối mặt với mọi người thế nào đây. Bây giờ mình lại thấy lo quá
  4. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa nhắn tin cho mình, hắn bảo thu xếp chuyển nhà sớm đừng để hắn đuổi rồi mới đi không hay Mẹ hắn chứ, ai thèm cái nhà này của hắn, đến người bây giờ mình còn chẳng thèm nghĩ là mấy cái thứ đó. Mình chỉ sợ miệng lưỡi thiên hạ, không biết mình sẽ chui vào cái lỗ nẻ nào.
  5. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mình đang cho tất cả mấy cái điều hòa chạy hết công suất Tủ lạnh mở cửa ra cho nó chạy, nóng lạnh cứ xả nước cho nó chảy. Cứ có cái gì trong nhà chạy được là mình cho nó chạy tất. Ít nhất cũng trả thù hắn được ít nào hay ít đấy dù với hắn chẳng bõ gì
    Mai đi mua ít xi măng về bịt hết hố xí chỗ thoát nước nhà hắn, xem hắn còn ở được nữa không
  6. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình mà có cơ hội đó mình làm liền, mẹ nó, nó nghĩ nó là ai mà xỉ vả mình, bà mà điên lên bà chấp hết
  7. RAFF

    RAFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đàn bà!
    Cảm giác sắp mất tất cả đây mà.
    Amen! Chúa phù hộ cho chồng em!
  8. hiepsi1975x2

    hiepsi1975x2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cách hành hạ hắn tốt nhất là nhất quyết không li dị
    Trong lúc hắn không có nhà gọi người yêu cũ đến tâm sự cho khây khỏa
  9. 1701

    1701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Thường khi nóng nảy là khi bản chất được bộc lộ, tính cách và suy nghĩ của 2 bạn như vầy, ko có chuyện này cũng có chuyện khác để dẫn đến li dị thôi.
    2 bạn lấy nhau vì điều gì? Không yêu thì tha cho nhau đi.
  10. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hạ hỏa hạ hỏa.
    Hãy tìm gặp một người bạn thân, kể lể, khóc lóc... trút hết ra đó cho đến khi bình tĩnh và sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Đằng nào thì cũng không giấu được mọi người. Bạn yên tâm, người ta nói thì cũng chỉ 1 thời gian là quên ngay, người ta còn lo cho cuộc sống của họ chứ hơi đâu mà suốt ngày đi hóng chuyện mãi của một người.
    Quan trọng là bản thân bạn bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện và rút kinh nghiệm cho bản thân và cho cuộc sống sau này của mình.
    Chúc bình an

Chia sẻ trang này