1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình chót ký vào tờ giấy ly dị rồi đưa cho hắn mất rồi, có cách nào cứu vãn được không. Mình sẽ không ly dị nữa, sẽ trả thù cho hắn sống dở chết dở mới thôi
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bé này chắc cưới chui
  3. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cưới chui là chui cái gì Mình đăng ký đàng hoàng tại ủy ban phường, có giấy chứng nhận rồi mới làm đám cưới. Bố mẹ, họ hàng mọi người đều công nhận
    Mình ký vào tờ giấy ly hôn và hắn cầm mất rồi, làm thế nào bây giờ
  4. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián, đi ngủ mai lấy sức chửi rủa hắn
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ký đơn thôi thì chưa có nghĩa gì đâu bạn. Đâu phải ký rồi nộp tòa là người ta giải quyết ly dị liền cho hai bạn đâu. Gọi hòa giải tới lui, nhanh nhất thì cũng phải 03 tháng nếu có quyết tâm còn ko thì có khi cả năm trời chưa ly dị được. Vì thế nếu bạn muốn trì hoãn và làm cho hắn sống dở chết dở thì vẫn có thể được. Giấy kết hôn có chính quyền ký thì giấy ly hôn cũng phải có chính quyền ký mới có giá trị pháp lý.
    An tâm rồi bạn hen
  6. rubensosa

    rubensosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thật là tội nghiệp! Lỗi là tại em, ai bảo không thú nhận với hắn trước khi cưới. Giờ thì không cứu vãn được nữa rồi. Thôi, hãy cố chấp nhận đi vậy, đừng tìm cách trả thù nữa. Rút kinh nghiệm cho lần sau.
  7. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn này kô nên làm như thế, bạn là phụ nữ.. thì hãy giữ cái đẹp của phụ nữ, mềm mại và đáng yêu... đừng xử sự như thế... mọi việc kô như ý muốn thì êm ái mà chấp nhận, nếu bạn làm như vậy chỉ thể hiện mình là người thiếu văn hoá thôi (xin lỗi nhé).
    Hãy ngẩng cao đầu mà ra đi... cuộc đời còn dài mà, và hắn còn phải đối mặt với những người phụ nữ khác nữa, hãy quên anh ta đi, gieo nhân nào gặt quả đấy... cuộc đời công bằng lắm.
    Hãy trở về nhà bố mẹ đẻ, vì bạn thuê nhà là bạn kém cỏi đấy, kô dám đối mặt với sự thật, và sự việc này kô thể giấu diếm được đâu, trở về nói thật tất cả với cha mẹ bạn, hãy tin rằng chẳng nơi nào yêu thương mình bằng chính cha mẹ anh chị em của mình đâu.
    Chúc bạn sáng suốt.
  8. hiepsi1975x2

    hiepsi1975x2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng ngủ dậy em sẽ tỉnh táo hơn. Có message cho em đấy đọc chưa?
    Thế nó viết lý do li dị trong đơn thế nào? Chả lẽ nó thô bỉ nói rằng vợ không phải là con gái, thế thì toà cười cho thối mũi.
    Cái đơn li dị cho dù cả hai cùng ký cũng là tờ giấy vô nghĩa cho đến khi toà có quyết định li dị. Có khi em ký vào cái đơn lại càng hay: thằng chồng chắc đang hí hửng, tương kế tựu kế càng tốt.
    Em cứ ở cái nhà đó và sinh hoạt + đi làm bình thường. Cũng không cần kể nhiều ở cơ quan, cùng lắm thì chỉ nói giữa em và chồng có một ít điểm không hoà hợp.
    Cẩn thận nếu chồng có khoá riêng khi em đi vắng nó về mở cửa rồi khoá bằng khoá khác là em không vào được nhà (trường hợp này cũng có cách xử lý nhưng mất thì giờ). Nếu chồng cũng có khoá vào nhà thì em nên mua ngay 1 ổ khoá loại tốt rồi dùng cái ổ mới khoá cửa cho yên tâm.
    Nếu thằng chồng về nhà đuổi em đi thì em cứ nhẹ nhàng: "tôi/em với anh vẫn đang là vợ chồng được luật pháp công nhận, em chỉ ra khỏi nhà theo quyết định của toà án" (có khi toà lại quyết định thằng chồng phải ra khỏi nhà đấy).
    Tuyệt đối không để nó xúc phạm bằng vũ lực. Nếu nó có nói gì xúc phạm thì em cứ nên nhẹ nhàng, một điều là: thật không ngờ anh lại quay ngoắt như vậy, trước đây anh vẫn thường nói chỉ coi trọng nhất là tình yêu chứ cái màng kia đâu ngăn nổi tình yêu của anh. Chỉ vì quá tin anh nên em mới khổ thế này... Vì em tin anh nên em mới nói thật quá khứ ra với anh vì đối với em đó là quá khứ đã qua không thể ảnh hưởng tình cảm của em với anh...
    Thế rồi cứ vui vẻ mà sống nhé. Trình tự có đưa đơn li dị ra toà thì người ta cũng đuổi về phường hoà giải chán chê đấy.
    Khi nào phường goi ra hoà giải thì anh sẽ tư vấn tiếp. Nếu muốn tư vấn riêng thì cứ PM cho anh nhé. Nguyên tắc đốii xử với chồng trong lúc này là phải bình tĩnh tự tin, nói năng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nếu nó có nhắn tin nói vớ vẩn thì bỏ qua không trả lời và lưu lại những tin nhắn đó chứ không xoá đi nhé.
    Anh đã tư vấn cho khối cô cách đối phó với mấy thằng chồng dở hơi rồi, cô nào cũng chiến thắng vẻ vang.
    [​IMG]
    Được hiepsi1975x2 sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 21/06/2007
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ủng hộ những suy nghĩ của quaythu
    Chị ah : nếu vậy chẳng nên níu kéo nhau làm jì , hắn đưa chị kí vào tờ đơn ly hôn chứng tỏ hắn quá cạn rồi vậy chị càng dễ xử chị hiểu ý em chứ
    Trongnhững lúc như thế này cần hết sức bình tĩnh,mình làm bất cứ điều jì mà chưa suy nghĩ kỹ trong lúc cùng quẫn sẽ dẫn đến những điều hối tiếc về sau đấy chị ah
    Sự chia ly tạm thời biết đâu lại là một khởi đầu mới.....cứ tin là thế, cuộc sống cũng vẫn có sự công bằng mà chị. jeo nhân nào gặt quả ấy
    Chúc chị sớm bình an....
  10. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    @earthworm: Em có nghiêm túc trong nội dung topic này không?
    Nếu nghiêm túc ( có nghĩa là tình huống có thực) thì các phát ngôn sau đó của em chứng tỏ em rất trẻ con!
    Đặt giả sử mọi thứ đều có thực - thì cư xử của em thật đáng phê phán!
    Nếu có thể hãy cho anh địa chỉ của anh chồng của em, anh sẽ liên lạc và chỉ cho anh ta cách để ly dị với em nhanh nhất và ít tốn kém nhất!

    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 21/06/2007

Chia sẻ trang này