1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa nhận được đơn ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi earthworm, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, không sao đâu, đây là biện pháp dạy vợ từ thuở còn thơ thôi, yên tâm đi. Nếu "hắn" mún ly dị thật thì giờ này em gái đã nhận được chát của toà rồi.
    Cười đi, lạc quan yêu đời vào, hát hò thoải mái nhá, Ohô.
  2. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vâng em trẻ con, em trẻ con nên mới tin lời hắn.
  3. earthworm

    earthworm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vâng hy vọng tối về nhà không thấy cái giấy mời của toà Em thực sự không muốn ly dị Em cũng yêu anh ấy, chỉ nóng tính nên em mới vậy
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế yêu nhau bao nhiêu năm,lúc yêu nhau cả 2 người đều nghiêm túc cho đến lúc cưới à.
  5. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác này hỏi lạ nhỉ ...Thực sự nếu anh ấy không thể bỏ qua thì tốt nhất là bye bye bạn ạ ...sống với nhau mà hay nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia thì mệt lắm ...bạn bảo "mình chẳng thấy mình có gì sai, chẳng lẽ yêu và trao cho nhau là sai, sao đàn ông lại nhỏ mọn đến vậy" thì con người này không hợp với bạn,có nhiều người khác có chung quan điểm sống với bạn hơn...dù sao tình yêu bắt đầu từ tình cảm bao giờ cũng đẹp và bền vững hơn,ngày xưa mẹ tớ thường bảo với chị tớ mà tớ nghe lỏm được là chuyện ấy là giới hạn cuối cùng của tình yêu,và những đứa con là kết quả của tình yêu ấy...bây giờ tớ nghĩ mẹ tớ lẩm cẩm mất rồi...
  6. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lúc nóng giận thì ai chả muốn chửi cho hả giận. Bác chủ topic cũng thế thôi, các bác để cho bác ý chửi. Khi có chuyện đau lòng, đàn ông thường tìm đến một góc nào đấy, suy nghĩ cắn rứt một mình, còn đàn bà chỉ có nhu cầu có ai đó nghe mình nói ( chỉ nghe thôi, không cần đưa ra lời khuyên này nọ). Dù rằng bác còn yêu chồng thật đấy, nhưng cách xử sự của chồng bác thể hiện anh ta là một kẻ cực kì ích kỉ, tàn nhẫn, hẹp hòi ( ai đời đàn ông gì mà nhỏ mọn, trả thù rất ti tiện: đuổi vợ ra khỏi nhà). Bác có cố tiếp tục thì chỉ nhận được sự dằn vặt, anh ta cũng sẽ trả thù bác vì bác đã làm tổn thương đến cái sĩ diện của anh ta.
    Em rất mong bác đủ nghị lực để thoát khỏi người đàn ông như anh ta cũng như miệng lưỡi thiên hạ. Mình sống cho mình chứ không phải cho người dưng bác ạ. Họ có nói, có lườm, có nguýt , bác cũng chẳng việc gì phải bận tâm, thiên hạ rỗi miệng mà. Mình đàng hoàng thì ngẩng mặt mà sống sợ qué gì thiên hạ. Chỉ cần những người thân của mình hiểu và thông cảm là đủ rồi.. Tốt nhất bác nên tâm sự nỗi khổ của bác cho gia đình, bạn bè, sẽ nhẹ đi nhiều đấy bác ạ.
  7. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đồng tình với bác. lúc đầu em đọc trang 1 nghe có vẻ thấmđãm đau khổ định comment vài câu nhưng tới trang thứ 8 này thì chán. bác này vẫn quá trẻ con.
    Chốt: cả 2 đều ích kỷ
    Được _l_ sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 21/06/2007
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    lão chồng bạn cũng đã làm chuyện này không ít lần, vậy mà hắn lại xử sự như vậy vào đêm tân hôn thì 100% là người ích kỉ, gia trưởng.
    Ở cái dòng vàng vàng thứ 2 cho thấy hắn là kẻ nói láo ... quay ngoắt 180 độ ngay trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.
    Bây giờ phải quyết đoán, lừng khừng càng thêm đau khổ.
    Được mirage2310 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/06/2007
  9. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này hài nhỉ
  10. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình sẽ li dị, nhưng đó là chuyện sau này, trước tiên phải làm sao cho anh ta thân bai danh liệt các đã, chuyện này cũng đâu có khó. Phụ nữ đã yêu và hận thì có trời mới cản được những hậu quả kinh hoàng. Chị chủ Topic ơi, em ủng hộ chị đấy. Loại đàn ông này không nên tồn tại.

Chia sẻ trang này