1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa thoát chết ............đói

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_nho_nha, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa thoát chết ............đói

    Hôm nay vừa chết hụt 1 phát sợ vãi.........ấy ra
    nhà mình có ai muốn nghe không hic hic

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    Đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ông anh bị chập à, cứ tưởng vụ gì gay cấn cỡ...iraq với cả cúm hồng kông...
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật mà không tin thôi kể ra tý vậy :D
    Hôm kia ngồi uống ruợu + bia thế là lúc về Say tý bỉ phê lòi con mắt cá chân ra hic hic trèo tường vào trong KTX thì ko trèo dc phải gọi điện cho 1 thằng bạn ra kéo vào hic hic chuối vật vì người lúc đó khá mềm có thể coi là sợi ,,,,,,,, chẳng biết nữa đã thế lúc đầu cố trèo vào bị ngã từ trên .......... cũng không nhớ rách hết cả tay chân ...lung tung beng hết cả lúc trèo vào dc rồi gọi dc thằng bạn ra sáng dậy nó bảo trông mình như thằng ngớ ngẩn <=== Cay phết nhưng ko làm gì dc
    Chuyện bắt đầu :
    sáng dậy sau cơn say tỉnh táo rồi đi rủa mặt đánh răng ....tu 1 ngụm nước ( lúc này vẫn thoải mái ) sau đó linh tính thế nào tự nhiên tìm ví tiền ( trong đó gồm tất cả mấy thứ lăng nhăng từ toàn bộ tài sản của tui vao mấy cái thẻ Net hic hic hơn 2000 tệ chứ ít đâu gần = 1 bát canh o Quảng Đông đấy ( 3500 tệ ) huhu lúc này tâm trí loạn lên vì chẳng thấy ví đâu lý do là hic hic ông bà già vừa sang bên này đi chơi qua Cung Cấp thêm ít "đạn" mà trong đó là tiền tiêu và ăn của tui từ giờ đến lúc về hic hic nếu là bạn thì sao là bạn thì bạn sẽ làm gì trong cái tìn huống mất sạch sành sanh tiền tiêu và ăn khi mà ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ hic hic
    cả mấy tiếng đồng hồ cứ lẫn thẫn như thằng mất trí ý (đang nghĩ kế hoạch chuẩn bị về nhà ) đến khii đi ăn cơm ăn dc có mỗi 3 bát chán chẳng buồn ăn nữa hic hic
    đén khi ăn cơm về vào mạng ngồi 1 tý rồi về phòng
    không hiểu trời kiểu gì mình tự nhiên đi rút quần áo cất vào tủ của mình tự nhiên thấy 1 vật thể hình vuông vuông nằm bên trong hic hic Tự nhiên hét ầm lên Ví ai đây chảng ai nói gì cả giở ra ôi thôi cái ví yêu quí của mình +++++++++(^_^) chạy loạn đi báo tin để tối nay ăn mừng :D ha ha ha cái cảm iác đó sung suớng thật có ai như tôi không
    Xin lỗi vì nói nhiều ở đây quá ,thôi xin kiếu nhé
    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    Đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  4. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    roìa mình lại bị cái tên bài hấp dẫn quá nên zô đại xem có ai chết đói thật ko để mở tiệc chia bùn,quên chia zui................lại bừa ló gạt roài,thôi chuyển mục đích thành câu bài vậy..................
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ờ .
    Chẳng biết có phải không mà mình cũng bị lừa , tin sái cẳng sái cổ .Mà hum CNN post bài này có phải 1/4 đâu nhỉ ? Vừa vào nói có mấy câu mà đã bị mắng là nhiều chuyện !
    Tức !
    Lần sau thì quên đi nhá ! Đây chẳng thèm nói nữa .
    Anh thấy không rồi autumn cũng qua
    Em nguớc nhìn moon and star
    Lá chẳng còn fall down vội vã
    Anh đi rồi và em cũng so far
    Good bye nhé nắng không về phố
    Season xưa còn mãi trong my eyes
    Em couldn`t sleep từng đêm trắng
    Anh có còn on the last way ???

Chia sẻ trang này