1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình vừa xem KẺ TỐNG TÌNH nè!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi chongmocngoc, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chongmocngoc

    chongmocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa xem KẺ TỐNG TÌNH nè!

    Hôm nọ mình vừa đi xem KẺ TỐNG TÌNH. Chà lâu lắm rồi mới dc xem 1 bộ phim hay như thế ở ngoài rạp. Bộ phim nói về cặp tình nhân chuyên đi lừa đảo bằng cách cô bạn gái làm quen và quyến rũ những người đàn ông dễ mềm lòng trước 1 người phụ nữ thành đạt và quyến rũ do Aniston thủ vai. Sau khi đã làm quen thì con mồi sẽ bị mắc vào bẫy tình và cái chuyện mà những người nước ngoài sẽ làm sau bữa tối dưới ánh nến thơ mộng thì hầu như ai cũng có thể đoán ra được. Nhưng mọi việc ko suôn sẻ cho những người đàn ông đã có gia đình là nhân tình của cô cáo già kia sẽ đến và đập cho con mồi một trận và đe dọa sẽ báo cáo với phu nhân của con mồi về những việc mà con mồi đã định làm nhưng ko thành. Xem phim thấy thương nhân vật chính của bộ phim quá. Đang là giám đốc điều hành một kênh truyền hình vợ đẹp con khôn bỗng trở thành kẻ giết người và bị sa thải. Dù sao cũng là cái giá phải trả cho thói trăng hoa của mình. Xem phim mình thích nhân tình huống nhân vật chính(con mồi) tự mình xin vào dạy tại trại giam của kẻ tống tiền và đã giết 1 người bạn của chính anh ta. Mình sẽ ko nói nhiều vể chi tiết này để mọi người tự tìm hiểu nhé. Phim hay lắm đấy, mình nghĩ ai mà bỏ qua bộ phim này thì hơi bi phí đấy...............
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trời, vừa mới định đi xem đã có người review rồi! Tốt quá, cám ơn bạn nhé!
  3. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xem phim này rồi. Cảm giác sau khi xem phim là hơi hơi cay cú và có chút bực mình. Có lẽ do nhân vật chính Charles Schine (do Clive Owen đóng thì phải) quá ngốc khi bị Lucinda (do Jennifer Aniston thủ vai) lừa. Nếu bạn đã xem hẳn bạn nhớ lúc anh chàng Charles cố thuyết phục Lucinda rằng anh ta sẽ trả lại cô nàng 9$ tiền đi tàu hoả. Lucinda đã nói những câu mà ai nghe cũng thấy cô ta rất ... thế nào nhỉ,... đáng sợ. Sao không thấy cần phải tránh xa người phụ nữ đó?
    Mà tại sao các ông chồng lại có thể lo lắng cho người tình hơn là cho vợ con nhỉ? Vì trong phim này, vợ anh ta làm giáo viên, và con thì bị bệnh nặng cần số tiền lớn để chữa chạy. Cả 2 đều mệt mỏi và cần phải kiếm thật nhiều tiền nữa thì mới cứu được con. Sao anh ta dám hy sinh số tiền chữa cho con để đi lo cho 1 người phụ nữ khác?
    Xem phim này xong chắc các ông chồng phải nhìn lại bản thân mình xem đã lừa dối vợ lần nào chưa. Và nếu chưa thì không nên có suy nghĩ làm tổn hại đến tình cảm hiện có.
    Lucinda có nói: "Người ta thường không biết trân trọng những thứ họ đang có". Hãy nghĩ thử xem nhé!
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phim nì xem thì đúng là căng thẳng nhưng đoạn cuối vô ný quá, cả đám chết ráo còn mỗi lão Clive Owen sống nhăn răng, và chả ai hay biết điều gì xảy ra. Mọi chiện lại đây vào đấy như trái đất vưỡn vậy
    Phim này phải xếp vào thể lọai Giật-gân
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ừ, giống mấy cái tin trên An ninh thủ đô và Công an nhăn răng. Căm nhất là kết thúc anh chàng ứ bị làm sao. Có hậu một cách hoàn hảo. Przz przz
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híhí, tựa film thật hấp dẫn, hôm nọ tớ đọc được trên băng-rôn quảng káo định rủ cô bạn đi xem mờ người ta tháo mất . Bây giờ đang chiếu ở đâu vậy bạn? tks nhiều
  7. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đang chiếu ở rạp Dân chủ và Rạp Sinh Viên chị ui.......
    Đi xem đi chị, e kết nội dung phim nì

  8. babysara

    babysara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    e xin phim này ko hiểu tại sao cuối cùng nhân vật nam chính lại có thể bình an vô sự như thế chứ ? anh ta đã (coi như) bỏ rơi vợ con rồi còn jì ?
  9. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn 2 anh chị chưa kịp làm gì thì bị thằng đểu nó vào tẩn cho 1 trận rồi Charles Schine bị ngất đến khi tỉnh lại thì thấy cô nàng kia bị cưỡng hiếp ấy (đóng giả giống nhỉ) mà có khi lúc ông Charles Schine này ngất thì đôi kia tranh thủ làm nháy cũng nên .
    Mình nhớ sau đó có đoạn Charles Schine nói là cảm giác ko bảo vệ đc người tình khi bị thẳng đểu nó cưỡng hiếp, cảm thấy tội lỗi hay gì gì đó. Mà đã ngoại tình thì sợ đủ thứ nên phải bỏ tiền ra để bưng bít chứ sao. Con gái thì đang đợi người cho thận đã biết là khi nào có đâu, mà khi chuyện ngoại tình bị lộ thì sẽ thế nào nhỉ?
    Bạn gái mình nói đoạn cuối khó hiểu, mấy người chết mà sao ông Charles Schine này ko bị đi tù nhỉ. Còn biển thủ 10k$ nữa chứ. May mà lấy lại đc cái cặp đựng tiền. Phim cũng bình thường.
  10. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nói các bạn đừng mắng tớ. Là 1 fan của Jennifer Aniston (sau khi xem friends) tớ thực sự đau lòng khi thấy chị này diễn vô hồn. Chả có tí gì cảm xúc cả. Nhất là đoạn cuối lại còn ra vẻ thương anh kia. Nhạt toẹt, lãng xẹt. Mỗi Clive Owen là tạm được. Sau khi chia tay chồng J.A đóng cả loạt phim, mà chưa phim nào ra hồn cả. (ko fải tự tớ nghĩ ra mà nói đâu nhá, có phim nào được báo chí khen đâu). Có lẽ ko nên xem thêm phim của chị nữa, để J.A luôn là Rachel Green mà thôi. Yêu ơi là yêu.

Chia sẻ trang này