1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xa nhau rồi phải không anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovermoon, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovermoon

    lovermoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhau rồi phải không anh?

    Hi,

    Hôm nay thật buồn, em ngồi đọc lại những email mà mình đã gửi cho nhau. Thấy nhớ anh khủng khiếp, nhưng em biết rằng nỗi nhớ đó chỉ còn là cho những kỷ niệm đã qua. Em đã để anh đi qua cuộc đời mình mà cho đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi liệu mình đã đúng?

    Mình đã gặp nhau như định mệnh để rồi phải xa nhau như thể cuộc đời đã sắp đặt vậy. Em không hiểu nổi mình, không hiểu nổi tình cảm của chính mình nữa. Mình đã có những khoảng thời gian thật vui bên nhau đúng không anh? Và rồi em lại để anh xa mình, xa mãi mãi. Tất cả bây giờ còn lại trong em chỉ là kỉ niệm. Mà kỷ niệm thì mong manh, kỷ niệm không phải là hiện thực.

    Chỉ mong rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đừng lo gì cho em cả, em vẫn vậy thôi dù cuộc sống không phải khi nào cũng dễ chịu với em.

    Đừng xa Hà nội anh nhé. Anh đã biết em yêu Hà Nội đến thế nào. Em yêu từng góc phố, từng con đường và yêu cả những gì gợi nhớ đến anh. Chẳng biết rằng cuộc đời này có còn cho mình định mệnh gặp lại nhau nữa không? Nhưng đừng xa hà Nội anh nhé. Em sẽ có cảm giác bình yên khi vẫn biết rằng anh vẫn ở đâu đó thật gần, thật thân yêu như Hà nội với em thôi.

    Take care!

Chia sẻ trang này