1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xa nhau???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi obakesama, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình xa nhau???

    Anh à, vậy là đã 3 ngày, mình dành cho nhau khoảng lặng. 3 ngày xa nhau, không biết nó sẽ còn dài bao lâu nữa, nhưng chắc em sẽ vẫn nhớ anh nhiều như bây giờ thôi.
    Không biết bây giờ anh có quá bận không, anh của em vất vả quá. Đến cả khuôn mặt mình, anh cũng không chăm chút được. Bụi đường làm đen bờ mắt anh, em thương anh lắm. Nhưng em quả thật không hiểu nổi anh. Vì sao bây giờ đồng tiền với anh lại quan trọng như thế. Anh không còn thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, thì làm sao có thời gian nhớ em, phải không anh???
    Em hiểu chứ, nhưng có đáng phải làm thế không anh? Có thật anh đang làm vì tình yêu vì tương lai của chúng mình không? Em hoang mang quá, chuyện tình mình đã bao nhiêu trắc trở rồi, sao anh cứ làm nó rối thêm lên, hả anh?
    Anh ơi, đã từ bao giờ, anh không còn trân trọng em nữa. Em vẫn muốn ở bên anh, muốn được chăm sóc cho anh, nhưng lí trí của em lại bảo em phải dừng lại thôi. Vì vậy em đã cho anh thời gian này , để làm việc để đến lúc nào đó, mong rằng anh lại nhớ em như ngày xưa, đến lúc anh nhận ra anh đã làm em buồn nhiều thế nào. Em cũng đang rất buồn khi phải quyết định rời xa anh, nhưng anh ơi làm sao em có thể ở bên một người vô tâm, sống vô trách nhiệm như anh đây. Em phải để anh tự đi thôi, anh đừng dựa dẫm vào đâu, dù là gia đình anh hay em, anh ạ.
    Anh ơi, em biết với anh chắc phải mất vài tháng nữa, để nhận ra anh cũng có lỗi trong tình yêu này. Một tháng để công việc của anh ổn định, một tháng để lại thấy anh đang thiếu em ở bên, một tháng để nhớ em, một tháng để anh tìm tự tin đến gặp em, một tháng để anh lại về bên em. Em sẽ đợi anh. Và, lần này em sẽ kiên cường hơn những lần trước, em sẽ cho anh đủ thời gian, anh ạ. Vì em quá yêu anh mà chưa bao giờ em nói xa anh mà thực hiện được quá 3 ngày cả. Nhưng lần này em sẽ làm được.

    Yêu anh nhìu!!!!!!!
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn xa người yêu 3 ngày, còn mình thì 1 tuần rồi và có khi là vô thời hạn nếu như ng ấy...
    Nhưng mà vợ vẫn chờ chồng! Xa nhau chỉ làm tăng nỗi nhớ và tình yêu thôi, nếu yêu nhau thực sự!
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chả ai chịu xa mình cả, chẳng qua là do...chưa ai gần.
    Đọc đoạn đầu, giật mình, nhưng đến sau thì là không phải.
    Ừ, tớ cũng cần tiền, nhiều lắm, nhưng tớ chả biết ntn nữa. Tớ cũng k vì cviệc hết. Nhưng cuộc sống, quan trọng là hiểu và thông cảm cho nhau thôi.
    Mong nửa kia của bạn sẽ sớm hiểu và thông cảm cho bạn.
  4. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu, và lại không có anh ở bên, nhưng bây giờ em đã có ttvn rồi.
    Cảm ơn những ai đã chia sẻ cùng mình.
    Anh ơi, em càng nghĩ về bọn mình và lại càng không hiểu nổi anh. Tại sao anh luôn không rõ ràng, không bao giờ cho em biết anh thực sự muốn gì, và tại sao anh có thể xa em mà vẫn bình yên như thế. Hay chăng em chưa hiều hết anh. Cho dù một ngày 24 tiếng anh đều bận với công việc thì cũng không thể có nổi 1phút nhớ em, sao anh? Em buồn lắm, vì sao trước đây anh đã nói "anh chưa yêu ai nhiều hơn yêu em" mà bây giờ mọi thứ lại khác xưa quá, anh ơi???
    Có lẽ em đã sai, em đã quá yêu anh, vì vậy em đã không còn là em, em nên tìm lại mình ngày xưa, nhưng tìm thế nào đây. Con nhím trong em đã nhổ hết gai đi rồi, em biết tìm lại những chiếc gai đó ở đâu đây. Giống như anh nói, nếu như ngày xưa anh phản bội em thế này, thì chắc chắn em sẽ không tha thứ cho anh, vậy tại sao bây giờ em lại thoả hiệp với anh? Vì sao anh ơi? Vì em đã không còn là em ngày xưa nữa. Yêu anh nhiều hơn, và ngốc đi nhiều quá.
    Em vẫn không thể tha thứ cho anh không phải em quá ích kỉ mà vì anh quá vô tâm, tại sao anh chỉ biết nói anh sai, mà thực tâm anh không hề cho rằng anh sai. Anh của em khác xưa nhiều quá, không còn trân trọng em nữa rồi. Em cứ nói với anh trong tình yêu em cần lòng tin và sự tôn trọng, nhưng bây giờ anh đã mất hết những điều đó rồi, anh ạ. Anh làm em thất vọng lắm, em muốn rời xa anh, vô cùng muốn, nhưng em lại nhớ anh, lại mong nhìn anh, mong nghe giọng anh. Thật buồn cười, anh nhỉ, ghét mà lại yêu, yêu mà sao không thể chấp nhận được người mình yêu???
    Sao lại thế, anh ơi???
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nếu xa nhau 1 thời gian để có người tìm lại cảm xúc ban đầu của mình thì cũng tốt, phải không bạn.
    Có thể anh của bạn đang hoài nghi về những cảm xúc trong mình, và cần thời gian để suy ngẫm đấy.
    Cũng có thể anh của bạn cũng đang thắc mắc về con số 3 hay 4 ngày xa nhau này đấy. Có thế anh của bạn cũng đang nhớ bạn đấy, nhưng vì lý do nào đó mà anh chưa liên lạc hay nhắn tin với bạn đấy.
    Hoặc có thể anh của bạn đang có chuyện gì đó mà không dễ dàng để chia sẻ với bạn đấy.
    Mọi thứ đều có thể xảy ra bạn à
  6. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ôi, yêu đương. Bọn mình xa nhau 2 năm. Hồi đấy có 1 vài cái ko thích ở anh ấy nên quyết định chia tay mà ko nói gì. 2 năm sau gặp lại vẫn ko thay đổi được tình hình.
  7. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình.
    Bạn ơi, chính vì mọi thứ đều có thể xảy ra nên mình mới suy nghĩ quá nhiều để rồi chẳng hiều mình đang tìm câu trả lời cho câu hỏi nào nữa.
    Nhiều lúc thấy mình thật hâm quá.
    Cảm ơn bạn nhìu nhìu.
    --------------
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ cũng được 3 ngày rồi thì phải.. xa nhau.. cũng hơi giật mình nên cũng mò vào.. cái kiểu suốt ngày bên nhau thì tớ cũng hẻm thấy thích.. nhưng bọn tớ có lúc còn mất liên lạc cả hơn 1 tháng ấy.. cũng đôi lúc nhớ nhưng mà mình cũng có việc để làm chứ có ngồi chơi đâu.. tớ dạo này xuống nước lắm rùi.. khi nào tớ sướng lên là tớ pm người ta liền à.. cơ mà người ta cứ ì ì ì ì.. ghét... lần này tớ cho bỏ bẵng luôn.. khi nào thích thì người ta liên lạc lại.. tớ không phải là con trai.. tớ hẻm thích chủ động liên lạc nữa.. hơn nữa dạo này nhiều việc, đau hết cả đầu... lại còn phải chơi để tăng exp còn lên lv.. nhiều việc chết đi được.. ngồi nhớ người ta để rùi thấy cái kiều ì ì ì ì của người ta chắc chít luôn.. đầu nổ tung cái bùm mất à.. tớ đã làm những thứ có thể rùi.. người ta không biết giữ tớ thì người ta thiệt... chẳng ai yêu người ta nhiều bằng tớ đâu.. hì hì
  9. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    obakesama ạ, những ng đàn ông chân chính là những người biết chăm lo cho sự nghiệp của mình vì như thế họ mới có thể có điều kiện để làm tốt vai trò ng trụ cột trong gia đình.
    Bạn biết không, tôi cũng rất đam mê công việc và luôn cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp và hình ảnh gia đình tôi, người yêu của tôi luôn là động lực để tôi phấn đấu đấy
    Tôi nghĩ rằng, bạn trai của bạn cũgn thế thôi. Nếu anh ấy yêu bạn thì hình ảnh của bạn luôn trong trái tim anh ấy và bạn đang là động lực để anh ấy phấn đấu đấy.
    Hãy chia sẻ và động viên anh ấy, bạn nhé. Bạn cũng yêu anh ấy mà. Hãy chủ động làm tất cả những j mà trái tim mình mách bảo nhé.
    Chúc bạn vui và luôn hạnh phúc với người mình yêu
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hoàn cảnh của bạn giống mình bây giờ nhiều lắm, tại sao con trai lại thế, họ hờ hững, thờ ơ, hời hợt với con gái mình như vậy??? Tại sao cứ không biết trân trọng những thứ đang có, mà cứ đi tìm những gì xa xôi khác chứ. Họ không đáng để con gái chúng mình yêu nhiều, điều đó là rõ ràng, vậy mà ngay đến cả khi con gái quá mệt mỏi và buồn phải thốt ra những lời đó, thì họ cười khểnh và nói ràng "ừ, em nghĩ thế cũng được " - một lời nói làm mình đau hơn rất nhiều và chính nó cũng khẳng định cho mình biết lại rằng: Anh ý không hề xứng đáng với tình yêu mà mình dành cho anh ý.
    Mình buồn quá, nhưng mình cũng quyết định như bạn sẽ rời xa anh ý. Làm rồi thì mình tự hỏi: "Tại sao anh ý không làm gì để giữ mình ở bên? Chả nhẽ anh ý không còn cần mình ở bên nữa? Và nếu là như thế thì tại sao không nói lời chia tay với mình đi?"
    Tự hỏi mình rồi cũng tự trả lời được, nhưng có quá nhiều đáp án, mình đang làm trắc nghiệm, nên chọn đáp án nào là đúng đây. Làm sao biết được chứ, vì đây là tình yêu chứ đâu phải Toán, Lý, Hoá đâu. Vậy là cuối cùng đều không có câu trả lời.
    Thôi thì hãy trách mình, trách mình đã quá nuông chiều tình yêu này, quá sợ "lỡ một cuộc tình" (điều mà anh đã nói để giữ tình yêu của chúng mình trước đây, và bây giờ nó lại giữ em chung thuỷ với tình yêu này, giữ em ở bên anh một cách ngốc nghếch và mù quáng.)
    Bây giờ em đã thực sự rời xa anh rồi, anh nghĩ gì thế anh? Anh vẫn lao vào kiếm tiền, nhưng bây giờ thì anh chẳng thể biện minh là anh đang làm việc vì tương lai của chúng ta nữa rồi, đã không còn hình bóng em trong cái tương lai đó nữa rồi, anh ơi.
    Em buồn nhưng em nghĩ quyết định lần này của em không sai. Nếu anh không còn yêu em, thì em đã giải thoát cho anh, mong anh nhẹ nhàng, vậy là tốt mà. Còn nếu may mắn là anh còn yêu em thì em tin anh sẽ lại về với em.
    Anh có tin câu nói "Những người yêu nhau thì lại về với nhau." không hả anh???
    Em vẫn mong tin anh, vẫn mong anh về bên em, nhưng em nói trước rằng nếu anh quyết định về bên em, em sẽ không dễ dàng cho anh quay lại đâu. Em làm vậy vì em ích kỉ thật, nhưng rồi sau đó, em sẽ không làm anh khổ vì tự làm khổ mình rằng" anh có còn yêu em không?" một câu hỏi ngốc mà ai khi yêu nhiều đều hỏi đi hỏi lại, mà vẫn biết dù có nhận được câu trả lời thì cũng không biết nó đúng hay sai (mà dù nó đúng thì vẫn nghĩ lình tinh, vì đang yêu quá nhiều mà). Liệu anh có hiểu cho em không anh? Liệu anh và em có về với nhau không? Tất cả câu trả lời đều ở tương lai, và em sẽ lại đợi nó. Chính điều đó đã là tình yêu quá lớn của em dành cho anh rồi, anh có biết không hả anh???
    Tại sao lại làm em buồn, dù là anh còn yêu em hay không thì anh cũng đang quá đáng và ích kỉ lắm, xấu xa lắm, anh ơi....
    Em sẽ tự tặng em những bông hồng để khích lệ em kiên cường hơn, để em phải tiếp tục sống tốt hơn dù không có anh ở bên. Bạn bè em luôn ở bên em, chúng nó nói thế đấy, chúng nó bảo chúng nó yêu em hơn anh nhìu, chúng nó đúng. Ít nhất chúng nó không bao giờ làm em đau, trừ việc chúng nó ghét anh quá. Hì hì, anh có biết có nhiều người ghét anh lắm không hả,
    Yêu anh!!!

Chia sẻ trang này