1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xa nhau???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi obakesama, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình.
    Nhưng bạn ạ, chính vì mình vẫn luôn là người bên cạnh anh động viên anh, khuyến khích anh, và giúp đỡ anh rất nhiều nữa, nên bây giờ anh ý "hình như" có một suy nghĩ đó là điều đương nhiên rồi thì phải. Anh ý không còn trân trọng mình như xưa nữa. Anh ý cứ nghĩ rằng mình sẽ luôn ở bên anh ý và nói đau lòng thì anh ý nghĩ rằng mình không thể rời xa anh ý được. Chưa bao gió mình xa anh ý quá 3 ngày, chỉ cần thấy anh ý đang ốm dần vì công việc là mình lại quay lại bên anh, thuốc ********* anh, hỏi han mẹ anh ý chăm sóc anh ý hộ mình. Vậy nhưng anh ý luôn vô tâm, luôn sống vô trách nhiêm (mình nghĩ chắc cũng vì điều náy mà đến bây giờ mình không thể yên tâm rời xa anh ý). Anh ý cũng làm bố mẹ anh ý giận nhiều lắm, vì anh ý toàn làm chuyện ngốc nghếch, chẳng chịu tính toán gì cả. Mọi người khuyên không nghe, để rồi đến bây giờ bảo với mình là "Em ơi, leo lên lưng kọp rùi thì phải cố thôi, biết làm sao" - thật là không hiểu nổi luôn. Thế nên bây giờ, bố anh ý ốm, anh ý không chăm sóc đưọc một phút trong ngày. Mà mình không thể hiểu anh ý làm gì cả ngày mà lúc nào cũng đi sáng về tối mịt, ngày xưa khi chưa trong tình trạng này, thì đến cả tối tối việc gọi điện cho mình cũng là xa xỉ với anh ý lắm.
    Nói chung, mình đã thực sư cố gắng vì tình yêu này nhưng người ta không biết trân trọng, minh cùng buồn lắm khi phải quyết định bỏ lại tất cả. Nhưng nếu tiếp tục yêu anh ý, mình sẽ điên lên vì nghi ngờ vì mệt mỏi vì tự làm khổ bản thân (tất cả chỉ tại sự vô tâm của anh ý - tại sao anh ý không nhận ra chứ???). Nói thật là mình chịu được những ngày qua phần nhiều là nhờ có gia đình của anh ý ở bên. Mọi người tuy giận anh ý, nhưng lại rất yêu quý mình, lúc nào đến nhà anh mình cũng cảm giác sự đầm ấm.
    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn nhé, nó khiến mình viết ra được nhiều điều và phần nào giải toả những uất ức trong lòng mình,
    Chúc bạn thành công trong công việc cũng như tình yêu nhé. Mình nghĩ chắc bạn là một người đàn ông sống rất có trách nhiêm đó. Và mình tin bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều điều hạnh phúc và may mắn. Chúc thành công nhé!!!
  2. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy hơn mình những 10t,thế nên cái câu:vì công việc mình nghe quen rồi.Câu đó hình như là 1 lý do bao biện quen thuộc của con trai rồi bạn ạh .
  3. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật đúng là 1 người con gái tốt obakesama ạ, và thật đáng thương cho bạn trai của bạn khi anh ấy không nhận ra được mình đang có những thứ quý giá như thế nào? Có gia đình, có bạn gái luôn thương yêu chăm sóc động viên vậy mà không biết quý trọng. Bát nước đã hắt đi làm sao lấy lại được nữa? Chẳng lẽ, cứ phải để mất đi những j mình đang có, những j đáng trân trọng mới thấy nó là điều quý giá sao?
    Tôi đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn lúc này, bối rối khi không biết chọn con đường nào? ra đi hay ở lại? Tôi cũng không biết khuyên bạn nên làm thế nào nữa vì đó là quyết định cho cuộc đời bạn. Tôi chỉ muốn nói quan hệ của các bạn phải được đặt trên cơ sở tình yêu và sự chia sẻ giữa 2 người nhưng giường như giữa 2 người không còn điều đó nữa, quan hệ giữa 2 người giường như là tình thương và trách nhiệm của bạn mà thôi. Còn nếu bạn nghĩ sẽ tiến tới hôn nhân, mẫu người đàn ông như thế không hợp với ban đâu. Đến gia đình của anh ấy mà anh ấy còn không biết quý trọng thì chẳng có j là quan trọng, là mục tiêu để anh ta phấn đấu đâu.
    Chúc bạn có những quyết định sáng suốt cho bạn thân.
    Hãy tạo cho mình những cơ hội mới đi, bạn nhé
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chuyện của bạn gần giống chuyện của tôi nên khi đọc tâm sự này tôi đã hiểu tại sao bạn "ghét mà lại yêu, yêu mà sao không thể chấp nhận được người mình yêu", trời ơi sao TY lại làm mình đau khổ dằn vặt đến thế. Chỉ vì con gái mình thường yếu đuối là vậy, yêu mới đau khổ và muốn người đó phải thay đổi để xứng đáng với TY của mình dành cho. Đàn ông họ có quá nhiều lý do để biện minh cho mọi tổn thương họ gây ra cho mình. Đành rằng họ còn phải lo công danh sự nghiệp, bận rộn suốt 24h/ngày nhưng đó không phải là lý do khiến chúng ta cảm giác bị bỏ rơi. Mình đã yêu, tin và trân trọng họ biết bao mà đổi lại chỉ là cảm giác bị tổn thương. Bạn nói anh ấy phản bội bạn à, và bạn đau khổ, và không thể tha thứ cho anh ấy, nhưng mà lòng bạn vẫn nhớ anh ấy, vẫn mong có anh ấy. Bạn quả là người con gái có trái tim bao dung nhân hậu, TY mà có được điều đó thì còn gì bằng, lẽ ra anh ấy phải hiểu điều đó chứ, vì bạn cũng có lý trí nên những gì anh ấy gây ra cho bạn khiến bạn không thể tiếp tục như bạn đã từng yêu anh ấy. Cái mà bạn cần ở anh ấy bây giờ là một sự rõ ràng, minh bạch, bạn cần anh ấy thẳng thắn và cởi mở lòng mình với bạn. Và trong sâu thẳm trái tim, bạn vẫn yêu và tin anh ấy sẽ làm tất cả để xứng đáng với bạn. Tôi thật sự ngưỡng mộ những người như bạn đấy. Trong đáy lòng bạn vẫn dành cho anh ấy một cơ hội để được tha thứ, giá như mà anh ấy đọc được những tâm sự này nhỉ. Tôi nghĩ bạn đã làm rất nhiều để chứng tỏ TY vĩnh hằng của mình và bạn hoàn toàn có quyền đòi hỏi ở anh ấy một sự đáp lại thoả đáng. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào bản thân anh ấy, nếu còn yêu và còn xứng đáng với TY của bạn, tôi tin anh ấy sẽ có lúc nào đó ( có thể chưa phải là lúc này) sẽ quay về bên bạn, đó là nơi bình yên của cuộc đời này nếu anh ấy còn xứng đáng thuộc về nó. Có thể sẽ nhiều hơn rất nhiều 3 ngày dài đằng đẵng chờ đợi của bạn, có thể là 3 tuần, thậm chí là 3 tháng hoặc lâu hơn nữa, bạn có thể chờ đợi được không khi bạn vẫn có quyền hy vọng và tin vào một ngày nào đó ấy... Lúc này đây tôi chỉ mong sự chờ đợi của bạn sẽ được bù đắp thoả đáng. Tôi thành tâm chúc phúc cho bạn, những người như bạn xứng đáng được Hạnh phúc như bất kỳ một người bình thường nào khác.
    Thân mến.
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, cảm ơn bạn, đọc những lời chia sẻ chân thành của bạn, mình hiểu mình thực sự đang cần gì, và tại sao thời gian qua mình lại cứ mệt mỏi như vậy.
    Bạn biết không, hôm nay, sau khi qua trả cho anh chiếc USB, mình đã quá ngốc nghếch và ích kỉ, mình bắt anh làm một điều mà anh chưa chuẩn bị. Mình không tốt như những gì bạn nghĩ đâu, mình không đủ cao thượng. Mình vẫn còn bồng bột quá.
    Mình đã bắt anh nhìn thẳng vào mình và nói anh không còn yêu mình nữa. Mình bắt anh phải sống thật với tình cảm của anh, nhưng trong con người còn cả lí trí nữa. Mình biết bây giờ anh khó xử lắm, hay tại mình nghĩ quá nhiều, mình cũng không biết nữa. Gia đình anh ý đã quá yêu quý mình đến mức nếu anh có muốn rời xa mình thì mình sợ rằng người con gái sau này đến với anh sẽ phải bước qua một cửa ải khó khăn vô cùng. Mình cũng thương anh, nhưng mình muốn giải toả những khúc mắc trong mình. Đúng, bạn ạ, mình cần sự minh bạch, rõ ràng, cần anh thẳng thắn với mình.
    Mình biết mình sẽ rất đau khi phải nghe câu nói đó. Chỉ nghe qua điện thoại thôi mà mình thấy như thời gian đang ngừng lại, không gian đứng yên, nhưng đầu óc mình thì quay cuồng, mình khó thở vô cùng, nhưng rồi mình lại nghĩ tình cảm không thể gượng ép, mình phải mạnh mẽ và tỉnh táo lên, và vì vậy mình quyết định mình sẽ nghe anh nói. Nhìn anh nhìn mình và nghe anh nói. Mình vẫn ngang bướng với những quyết định kì quặc như thế, anh ý bực mình lắm, nhưng mình đã nghĩ rằng mình chỉ làm anh bực mình nốt lần này thôi mà. Hơn nữa cái đau lớn hơn là dành cho mình mà.
    Thế nhưng, anh đã không nói gì. Rồi anh hỏi mình sao em lại thực sự muốn nghe, anh ý không hiểu. Không hề hiểu rằng, điều đó quan trọng với mình thế nào, dù nó chỉ là một câu nói thôi. Mình yêu anh, và mình cũng cần anh yêu mình. Mình luôn biết tình cảm con ngưòi kì lạ lắm, không thể áp đặt hay bắt buộc được. Phải tỉnh táo và mạnh mẽ hơn thôi.
    Và rồi, cuối cùng, anh nói "khoảng lặng chưa hết mà, cho anh thêm một tháng nữa, còn nếu không được thì thôi, mình chấm dứt ở đây." Vậy đó, buồn quá. Giá như chỉ có vế trước thôi thì mình hạnh phúc lắm, vì như thế có nghĩa anh vẫn không thể quyết định dứt khoát xa mình được, nhưng vế sau sao nghiệt ngã thế???
    Vậy thật ra, anh đang nghĩ gì??? Anh đang muốn gì??? Mình lại chờ anh thôi. Minh có quá kém cỏi không khi chỉ biết chờ đợi thôi???
    Thôi, mình sẽ chẳng nghĩ gì nữa vậy.
    Cảm ơn mọi ngưòi đã chia sẻ, đã làm mọi người bận tâm nhiều rồi. Mình biết đọc những cảm xúc buồn thì ai cũng bị buồn lây, xin lỗi các bạn nhé, nhưng mình thực sư bối rối trước bao nhiều điều trong đầu. Và viết ra đây là cách để mình nhìn lại tất cả dễ dàng hơn, chính xác hơn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!! Hãy chia sẻ cùng mình nhé!
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Bạn à, cảm ơn bạn, đọc những lời chia sẻ chân thành của bạn, mình hiểu mình thực sự đang cần gì, và tại sao thời gian qua mình lại cứ mệt mỏi như vậy.
    Bạn biết không, hôm nay, sau khi qua trả cho anh chiếc USB, mình đã quá ngốc nghếch và ích kỉ, mình bắt anh làm một điều mà anh chưa chuẩn bị. Mình không tốt như những gì bạn nghĩ đâu, mình không đủ cao thượng. Mình vẫn còn bồng bột quá.
    Mình đã bắt anh nhìn thẳng vào mình và nói anh không còn yêu mình nữa. Mình bắt anh phải sống thật với tình cảm của anh, nhưng trong con người còn cả lí trí nữa. Mình biết bây giờ anh khó xử lắm, hay tại mình nghĩ quá nhiều, mình cũng không biết nữa. Gia đình anh ý đã quá yêu quý mình đến mức nếu anh có muốn rời xa mình thì mình sợ rằng người con gái sau này đến với anh sẽ phải bước qua một cửa ải khó khăn vô cùng. Mình cũng thương anh, nhưng mình muốn giải toả những khúc mắc trong mình. Đúng, bạn ạ, mình cần sự minh bạch, rõ ràng, cần anh thẳng thắn với mình.
    Mình biết mình sẽ rất đau khi phải nghe câu nói đó. Chỉ nghe qua điện thoại thôi mà mình thấy như thời gian đang ngừng lại, không gian đứng yên, nhưng đầu óc mình thì quay cuồng, mình khó thở vô cùng, nhưng rồi mình lại nghĩ tình cảm không thể gượng ép, mình phải mạnh mẽ và tỉnh táo lên, và vì vậy mình quyết định mình sẽ nghe anh nói. Nhìn anh nhìn mình và nghe anh nói. Mình vẫn ngang bướng với những quyết định kì quặc như thế, anh ý bực mình lắm, nhưng mình đã nghĩ rằng mình chỉ làm anh bực mình nốt lần này thôi mà. Hơn nữa cái đau lớn hơn là dành cho mình mà.
    Thế nhưng, anh đã không nói gì. Rồi anh hỏi mình sao em lại thực sự muốn nghe, anh ý không hiểu. Không hề hiểu rằng, điều đó quan trọng với mình thế nào, dù nó chỉ là một câu nói thôi. Mình yêu anh, và mình cũng cần anh yêu mình. Mình luôn biết tình cảm con ngưòi kì lạ lắm, không thể áp đặt hay bắt buộc được. Phải tỉnh táo và mạnh mẽ hơn thôi.
    Và rồi, cuối cùng, anh nói "khoảng lặng chưa hết mà, cho anh thêm một tháng nữa, còn nếu không được thì thôi, mình chấm dứt ở đây." Vậy đó, buồn quá. Giá như chỉ có vế trước thôi thì mình hạnh phúc lắm, vì như thế có nghĩa anh vẫn không thể quyết định dứt khoát xa mình được, nhưng vế sau sao nghiệt ngã thế???
    Vậy thật ra, anh đang nghĩ gì??? Anh đang muốn gì??? Mình lại chờ anh thôi. Minh có quá kém cỏi không khi chỉ biết chờ đợi thôi???
    Thôi, mình sẽ chẳng nghĩ gì nữa vậy.
    Cảm ơn mọi ngưòi đã chia sẻ, đã làm mọi người bận tâm nhiều rồi. Mình biết đọc những cảm xúc buồn thì ai cũng bị buồn lây, xin lỗi các bạn nhé, nhưng mình thực sư bối rối trước bao nhiều điều trong đầu. Và viết ra đây là cách để mình nhìn lại tất cả dễ dàng hơn, chính xác hơn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!! Hãy chia sẻ cùng mình nhé!
    [/quote]
    Mình chuẩn bị rời công sở thì đọc được tâm sự hồi âm của bạn, điều đó làm mình muốn nán lại thêm chút nữa để trò chuyện cùng bạn. Cái phản ứng của bạn bắt người yêu phải nói rằng anh ko yêu em nữa cũng từng là phản ứng của mình ngày xưa, tuy nhiên, câu trả lời của người đó dành cho mình là "Anh đâu có nói được điều đó đâu em", và mình rất hạnh phúc. Có thể thái độ của bạn quá gay gắt khiến anh ấy như bị dồn vào chân tường và có cảm giác không có lựa chọn của riêng mình, và anh ấy đã buột miệng nói vậy thôi, bạn đừng buồn quá, cũng tại bạn dồn ép người ta thái quá, mình nghĩ anh ấy vẫn còn yêu bạn đấy, hãy cho người ta một cơ hội đi bạn à. Trong tất cả sự cương quyết bạn nên cách xa giới hạn một khoảng cách vừa đủ để không đau đớn nếu anh ấy có phản ứng tiêu cực kiểu như vậy. Bạn hãy để cho anh ấy có một đường lùi một cách tự nhiên nhất, đừng bắt ép gì hết, bạn đã kiên nhẫn thì hãy cố chờ đợi thêm đi nhé.
    Hãy tự tin lên, người ấy vẫn còn yêu bạn, mình đảm bảo đấy, chỉ cần bạn đừng quá nóng lòng và cư xử đúng mực là ổn.
    Thân mến.
  7. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu rồi, mình sẽ chờ anh ý. Cảm ơn đã bạn nhắc nhở mình.
    Thanks
  8. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đủ dũng cảm để xa anh ấy 3 ngày dù rằng nhiều khi giận nhau thật nhiều. Em cũng không lí giải được điều đó, những lúc giận nhau em chỉ muốn giá như mình đi xa được 1 thời gian........
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    có lẽ sự có mặt thường xuyên của bạn làm anh ấy mệt mỏi quá rùi. bản thân tớ hồi trước có 1 anh cứ tuần xuất hiện ở nhà tớ 1 lần, cách ngày thậm chỉ là ngày nào cũng chat hoặc gọi điện cho tớ.. kết quả là tớ thấy mệt mỏi quá độ và stop.. tất nhiên sau khi stop mới biết là mình cũng thương người ta phết à.. cơ mà nghĩ đến thời gian chán nản quá độ thì thôi vậy. hic hic.. sau một thời gian với anh này, bọn tớ đã có một buổi đi chơi chán khủng khiếp và tớ và cả anh ấy nữa có lẽ cần thêm thời gian để có thể có dũng cảm tiếp tục đi chơi với nhau. Có lẽ lần đi kế tiếp sẽ được suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng. Nhưng thực sự tớ nghĩ tình yêu cần sự tự do... tớ ko thể chịu nội sự có mặt thường xuyên của người ta trong cuộc sống của tớ 3 ngày 1 lần chứ đừng nói dấy hơn. Hãy để cho người ta sự tự do cần thiết, ít ra là hãy để người ta có thời gian để nhớ bạn.. Tớ nhiệt tình pm cho anh ấy quá nên 4-5 hôm rùi vẫn chưa thấy nhớ anh ấy đây này.. he he.. kiểu này lại ko biết là mình có yêu anh này không nữa.. he he.. cơ mà thích thì chắc là thích nhất rùi đấy.. anh này sắp phá kỷ lục về thời gian làm tớ thích rùi đấy.. hy vọng có 1 cái happy ending với anh này.. hí hí..
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thì cứ trôi qua, trong khi mình thì cứ đứng lại với nỗi buồn này. Mong rằng đừng ai kém cỏi như tôi.
    Em đang sai vì em chỉ ngồi nghĩ, ngồi mong đợi, ngồi dằn vặt mà không hành động gì hết. Không phải cứ yêu nhau là phải ở bên nhau, sao em không hiểu điều đó? Sao cứ cho rằng mình đang hi sinh mà thật ra là đang ích kỉ và kém cỏi thôi. Sao không mạnh mẽ, can đảm được như anh? Mong rằng đừng ai vô dụng như tôi.
    Anh đang cố gắng, không phải anh không còn yêu em, làm sao em biết anh nghĩ gì, và em không thể bắt anh phải nhớ em, phải yêu em. Hãy để tất cả những ích kỉ đó ở lại. Và em sẽ xứng đáng với những gì được hưởng sau này.
    Rồi thời gian sẽ trả lời cho em. Vấn đề là em có đủ kiên nhẫn, đủ mạnh mẽ. Để không ngồi im, mà đứng dậy đi tiếp như anh không???
    Em biết anh đang đi đúng hướng, sao em lại không ủng hộ anh chứ? Anh không ngồi im như em, ít nhất anh đang đi dù không biết nó đến đâu. Nhưng có hành động vẫn hơn là ngồi im, phải không anh? Em cũng sẽ đứng lên đi như anh và không ngồi vô dụng như thế này nữa.
    Em vẫn yêu anh, vô cùng yêu anh, anh ạ.
    Em lại tin rằng chúng mình xứng đáng với tình yêu cho nhau, em tin điều đó. Và em sẽ lại chờ anh. Nhưng anh ơi, lần này em không chỉ "ngồi" chờ anh, mà em sẽ đứng dậy đi tiếp và vẫn chờ anh. Em chọn cách anh đang làm. Và em càng thấy yêu anh hơn.

Chia sẻ trang này