1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xa nhau???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi obakesama, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn không kém cỏi đâu, hãy tự tin lên, khi nỗi buồn qua đi mình sẽ đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình, vững vàng và bản lĩnh hơn. Chúc bạn hạnh phúc!
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn? Có lẽ nó đúng, hơn nữa đâu phải cứ có tình thương và trách nhiệm thì đó là tình yêu đâu. Mình phải tỉnh táo thôi, anh đã trở thành một thói quen ở bên mình, và vì vậy mình mới thấy thiếu anh khi anh lao đầu vào công việc và không dành thời gian cho mình nữa. Liệu mình có còn yêu anh không? Bản thân mình tự nhiên nhận ra rằng mình cũng không rõ điều đó, thì mình muốn đòi hỏi gì ở anh chứ? Đã yêu lâu vậy, mà bây giờ mình lại hỏi như thế, có quá buồn cười không? Hay mình đang muốn tự lừa mình để thấy thanh thản hơn.
    Tại sao tình yêu này khiến mình mụ mị đi thế này, còn không hiểu nổi bản thân như thế nào???
    Nếu như đến lúc nào đó mình cảm nhận được rằng mình không còn tình cảm với anh ấy. Còn anh ấy cũng không yêu mình như mình mong muốn thì sao đây?
    Cuộc đời đã phức tạp lắm rồi, thêm tình yêu vào nó lại càng phức tạp hơn. Mình phải làm sao?
  3. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có 1 mối tình kéo dài 5 năm và rồi tôi vẫn phải chia tay với mối tình đấy. Đau xót lắm chứ, hụt hẫng lắm chứ, buồn lắm chứ, có lỗi với gia đình, bạn bè lắm chứ. Có ai muốn từ bỏ những cái gì đã thân thuộc với mình, gắn bó với mình như thế đâu nhất là tình cảm
    Nhưng cuộc sống này là của mình mình phải quyết định. Quyết định đấy trước hết phải làm cho mình cảm thấy hạnh phúc vui vẻ và thanh thản đã. Mình có hạnh phúc, có sống tốt thì mới có thể lo cho người khác được phải không bạn?
    Mình nghĩ, bạn nên có 1 quyết định dứt khoát đi, chấp nhận cuộc sống như hiện tại hay là tìm cho mình một cuộc sống mới, một cơ hội mới? Và khi đã chọn thì phải cố gắng vượt qua những khó khăn trên con đường mình đã chọn đấy nhé.
    Hy vọng rằng chúng ta có thể chia sẻ cho nhau những khó khăn trong cuộc sống này thông qua ttvnol.
  4. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người thân yêu, mình chân thành cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình thời gian qua. Mình tin rằng mình sẽ không quên các bạn, các bạn và mình đã cùng nhau chia sẻ, và mình muốn có thể chia sẻ nhiều hơn nhiều hơn nữa với mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người.
    @truly_madly_deeply: cảm ơn bạn đã chia sẻ
    @1thoidenho: cảm ơn bạn đã cho mình nhìn ra nhiều điều trong tình yêu của mình mà từ trước mình chưa bao giờ nhận ra. Chúc bạn tìm được tình yêu mới (nhưng mình nghĩ nên trân trọng tình yêu 5năm kia, đó là "một thời để nhớ" phải không bạn)
    @thuhuong2007: Em cảm ơn chị, những lời khuyên cũng như những chia sẻ của chị cho em thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, luôn mong chị được hạnh phúc!
    Mình yêu tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Luôn sẵn sàng chia sẻ cùng mọi người
    Mình luôn nhắc nhở rằng "cuộc đời vẫn đẹp sao" và hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết cân bằng giữa tình yêu và học tập(và sau này là công việc). Mình vẫn yêu anh dù bây giờ ... mình sẽ sống tốt để thấy mình xứng đáng khi sống chứ không phải tồn tại. Yêu các bạn nhiều!!!
    Được obakesama sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 26/07/2007
  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Được sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 26/07/2007
    [/quote]
    Bạn đã lựa chọn con đường đi cho mình và lựa chọn của bạn khiến cho mình thật trân trọng đấy. Người yêu của bạn đúng là 1 người may mắn và hạnh phúc đấy. Hy vọng rằng anh ấy biết trân trọng nó và mong rằng trái tim của hai người lại hòa chung nhịp đập.
    Chúc obakesama luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và luôn sống hết mình nhé.
    Hy vọng rằng chúng ta có thể luôn chia sẻ đc với nhau những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này