1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xin hỏi về đi tu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Nhà bác Kinh Hoàng nắm chuyện quá
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Anh bắt đầu bực với em rồi đấy!
  3. vothuatthanky

    vothuatthanky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kính chào bác matcuoi6807,
    Tôi thật sự kính phục bác vì có chí xuất gia tu hành trong thời đại đầy vật chất cám dỗ.
    Theo tôi nghĩ trước hết bác phải tìm hiểu thật kỹ về Đạo Phật trước khi quyết định tu hành. Cần thông hiểu những gì phải thông hiểu, cần dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, tu tập những gì cần tu tập, trau dồi những gì cần phải trau dồi.
    Người xuất gia tu hành theo Đạo Phật mục đích không ngoài việc làm chủ sinh, già, bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Muốn làm được việc này tốt nhất nên tìm một bậc chân tu sống đầy đủ giới luật, đã làm chủ được sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi hướng dẫn sẽ không sợ gặp sai lầm. Làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi là chiến công oanh liệt nhất và chỉ dành cho những người có ý chí sắt đá quyết tìm cầu sự giải thoát ngay trong một kiếp sống này.
    Đây là một vài lời chia sẻ từ trong đáy lòng của tôi.
    Kính chúc bác sẽ thành công trên bước đường tu tập, giải thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt được tái sinh luân hồi.
    VTTK,
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Bạn cứ xông va?o ngôi chu?a na?o đấy, nói ý định cu?a mi?nh với vị trụ tri? ... không được thi? cứ thế ma? tiếp tục
    Chúc thượng lộ bi?nh an hen !
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    làm gì có mà xông vào chùa, đi tu la có căn duyên cả, rồi moi chuyện sẽ đến thôi, đừng nóng vội quá.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Phần một: Chàng thanh niên và đại bàng thần.
    Một anh chàng đi đến cùng trời cuối đất để đi tìm chân lý và con đường thoát khổ; cả đời anh ta đã khổ và cả đời anh ta đi tìm. Cho đến khi chàng trai đã trở thành một ông già; râu tóc đã bạc phơ... Một hôm ông già đau yếu bệnh tật và cô đơn nằm ngủ; bỗng gặp một giấc mơ kì lạ;trong giấc mơ ông trở lại như thời trai trẻ thanh niên tuổi mười tám đôi mươi; và trước mặt ông là một con chim đại bàng biết nói:
    Con đại bàng cất tiếng: "Cậu bé; cậu còn nhớ ta không?"
    Chàng trai đáp: "Đại bàng; ta đã gặp ngươi lần nào đâu mà ta biết; mà tại sao ngươi nói được tiếng người"
    Đại bàng trả lời: "Cậu không nhớ cũng phải thôi; ta vốn là con của thần núi; ngày nhỏ do ta dạo chơi qua thế giới con người mà ta bị người ta bắn bị thương; ta biến thành một con chim sẻ nhỏ để tránh bị bắt và đã rơi vào trước cửa sổ nhà ngươi; chính ngươi đã chăm sóc vết thương cho ta; cho ta ăn và thả ta về với núi rừng của ta; lúc ấy ngươi còn rất nhỏ; bây giờ là lúc ta trả ơn cho ngươi"
    Đại bàng nói tiếp: "Xem ra cậu bây giờ đã lớn khôn rồi;cậu đã biết suy nghĩ; cậu hãy nói cho ta cậu đã hiểu được những điều gì quan trọng và cậu còn muốn ta giúp gì cho cậu?"
    Chàng trai trả lời: "Ta càng lớn; ta càng thấy cuộc đời này toàn là đau khổ; toàn là giả dối; những cảnh vườn thơm trái ngọt; những cảnh công chúa hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời; những tình cảm người với người; sức mạnh của tình yêu... đúng là chỉ có trong cổ tích"
    Đại bàng hỏi: "Đấy là những hiểu biết của ngươi ư; ngươi nói thực lòng đấy chứ?"
    Chàng trai tiếp tục: "Ừ; ta không xấu hổ với ngươi để nói điều này; ta đã từng trải qua;chịu đựng;chứng kiến; ta đã nhìn thấy; nghe thấy;cảm thấy...quá nhiều đau khổ và tệ hại cùng dối trá lọc lừa của thế giới này; ta thất vọng rất nhiều lần về bản thân ta; về người khác....và mỗi lần thất vọng khiến ta chán chường và tuyệt vọng thêm
    Đại bàng; ngươi có thể giúp ta được một việc không?"
    -"Ngươi cứ nói đi; ngươi muốn điều gì nào; điều mà ta có thể giúp ngươi"
    -"Ta muốn ngươi đưa ta đi gặp 3 người trí tuệ nhất thế gian để tìm ra chân lý; ta muốn thoát khổ hoàn toàn; ngươi là đại bàng; ngươi có thể sải cánh bay đi khắp thế gian; hẳn phải biết những ai là người trí tuệ nhất thế gian;có thể giúp ta tìm chân lý và một con đường"
    -Đại bàng nói: "Điều này với ta rất dễ; ngươi hãy lên lưng ta; ta sẽ đưa ngươi đến gặp những người có trí tuệ nhất như ngươi muốn"
    -"Được; chúng ta đi nào"
    (Phần 2: Hội ngộ...)
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Phần 2: Hội ngộ ba người trí tuệ nhất thế gian
    .........
    -"Đại bàng thần; ta sẽ gặp những ai vậy"
    -"Ngươi sẽ được gặp Socrates; người được mệnh danh là người có trí tuệ nhất Hy Lạp cổ ; Thái Thượng Lão Quân (Lão Tử) ở Trung Hoa; được người đời coi là bậc thần tiên; thánh nhân của Trung Hoa; và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; người được suy tôn là Đấng Giác Ngộ."
    -"Ta rất tò mò xem thực hư là thế nào; và họ có thể cứu cánh được cho ta hay không?"
    -"Này cậu bé; cậu vẫn tò mò như ngày nào nhỉ"
    -"Ồ; bản tính của tôi xưa nay vẫn vậy; tôi không tin chắc điều gì khi chưa đủ căn cứ; tôi sẽ đi cả đời không mỏi để tìm chân lý"
    -"Hà hà; chàng trai cậu khá đấy! Ta cũng vậy; ta cứ bay mãi; hết từ phương trời này sang phương trời khác; ta cảm thấy rất tự do và sảng khoái. Nhưng..."
    -"Nhưng sao"
    -"Khi ta bay mỏi ta lại trở về núi rừng quen thuộc ; nơi quê hương ta. Thế còn ngươi; sau khi tìm được chân lý; ngươi có về không?"
    -"Điều đó phụ thuộc vào chân lý có thuyết phục được ta trở về hay không".
    -"Ngươi đúng là con người của sự hoài nghi" -Đại bàng cười.
    Thoáng chốc đất nước Hy Lạp đã hiện ra...
    Socrates: "Ồ; chàng thanh niên từ phương xa nào tới đây; anh tới gặp ta có chuyện gì thế"
    Chàng trai: "À; tôi được nghe danh ngài đã lâu; ngài là người có trí tuệ nhất của Hy Lạp; tôi muốn gặp ngài để thỉnh giáo"
    Socrates: "Ngươi muốn tìm hiểu điều gì thế"
    Chàng trai bèn kể lại cuộc đời đầy đau khổ của chàng; những thiệt thòi; những uất ức; ngang trái chàng trải qua từ tấm bé đến lớn....Và cuối cùng chàng trai nói chàng muốn đi tìm chân lý cuối cùng và con đường giải thoát thực sự khỏi mọi đau khổ của cuộc đời.
    Socrates nghe xong; im lặng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi ông mỉm cười; ông bảo chàng trai
    "Tôi đã nghe chuyện của anh; nhưng cho câu hỏi của anh thì tôi không biết câu trả lời đâu"
    Chàng trai rất ngạc nhiên "Đấy là câu trả lời của ông sao"
    "Ừ; ta không biết ; ngươi nên đi về đi; hãy về nghỉ ngơi lại cho khỏe"
    "Tôi còn phải đi tiếp; tôi sẽ đi đến khi nào tôi tìm thấy câu trả lời"
    Socrates gật đầu; tiễn chàng trai cùng một nụ cười thân thiện "Chúc anh may mắn"
    "Vâng; chúc ngài sức khỏe; xin từ biệt ngài"
    ......
    Chim đại bàng "Chà; sao rồi chàng trai"
    Chàng trai lắc đầu; chỉ buông một câu: "Thất vọng"
    -Hãy đưa ta đến Trung Hoa.
    (còn tiếp)
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    ...........
    Đất nước Trung Hoa cổ kính hiện ra trước mắt; cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp; ánh nắng chứa chan và chim hót líu lo; suối chảy róc rách.Chàng trai đến để diện kiến Thái Thượng Lão Quân.
    "Khoan đã" - Đại bàng hỏi "Lúc nãy ngài Socrates đã nói gì với ngươi"
    "Ôi; ông ấy bảo ông ấy không biết; ông ấy không có câu trả lời đâu"- Chàng trai ngao ngán. "Ta có cảm giác như những người có trí tuệ ấy; họ cứ thích bí ẩn và làm cao hay sao ấy"
    "Chẳng phải con người thích sự bí ẩn và những cái cao xa hay sao" - Đại bàng vặn lại.
    "Nhưng ta không thích ra về mà chẳng được đáp án gì; và bây giờ ta vẫn chưa thu hoạch gì thêm"
    "Ồ; đến rồi kìa; Thái Thượng Lão Quân lâu nay vẫn ở vùng rừng núi này; và ngoài ta và cha ta thì không ai biết chỗ ở của ông ấy; ngươi xuống gặp ông ấy đi kìa; ta sẽ đợi" - Đại bàng nhắc nhở.
    Lão Tử là một ông già tóc bạc phơ; nhưng đôi mắt vẫn còn rất nhanh nhẹn; sáng; linh hoạt và đầy sức sống.Ông lão xởi lởi khi thấy chàng trai:
    "Ồ anh chàng thanh niên; lâu lắm rồi ta mới được gặp người đến thăm ta;ngoài cha con đại bàng thần thì ngươi là người đầu tiên đến gặp ta ở đây đấy; có phải đại bàng thần chỉ chỗ cho ngươi đến không vậy?"
    "Ngài nói đúng; chính đại bàng thần đã đưa tôi đến đây"
    "Vậy ngươi bảo đại bàng vào đây đi; đã 1 năm rồi từ khi cha con thần núi đến thăm ta; vào đây uống vài chén rượu với ta cho vui"
    Chàng trai đáp: "Dạ thưa ngài; chút nữa đại bàng sẽ gặp ngài; đại bàng chở con đến đây cho con được thỏa tâm nguyện được học đạo của ngài; cho con được mở những mối bận tâm và phiền muộn bao nhiêu năm nay"
    Lão Tử: "Học đạo cái gì mà học đạo;phiền muộn cái gì mà phiền muộn; ngươi tí nữa ra suối bắt cá với ta; rồi đi tắm một chút cho sạch sẽ;ta chiêu đãi ngươi món cá cho bữa chiều; tối về nói chuyện với ta cũng không muộn; được chưa."
    Chàng trai hào hứng: "Vâng; tôi thấy cảnh sắc tự nhiên ở đây rất đẹp; tôi cũng muốn tận hưởng một chút"
    ............(còn tiếp)
  9. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    mình mới nói ý định đi tu cho gia đình và bị ăn chửi ghê quá .
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thế bạn còn nợ với cuộc đời ko ? Nếu còn thì xin hãy trả cho hết, và xin hãy làm dư một chút lời rồi mới vào chùa tu đc.
    Nếu bạn chỉ trốn nợ thì xin đừng, vì có vào cũng bị lôi ra mà thôi.

Chia sẻ trang này