1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xin hỏi về đi tu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em thấy các bác nhiều ng kẻ thì muốn đi tu, ng thì thất tình đau khổ,...đều muốn tìm đường "tu" cho thoát. Em xin giới thiệu một bậc Người nhưng có tấm lòng Bồ Tát, qua những câu chuyện hy vọng các bác sẽ hiểu hơn về việc "tu thế nào" trong đời thường.
    Chuyện đc viết bằng giọng văn miền Nam, có lẽ hơi lạ với các bác.
    -----------------------
    Xin một đề tựa cho những câu chuyện trong đây. Bác Hai bảo là
    "CẶN BÃ KÝ ỨC"
    Ôi! Cặn bã rồi làm sao?
    Cặn bã không thể xài được nữa! Thôi hãy dùng làm phân bón cho những khóm hoa mai hậu.
  2. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    nếu đã vào chùa rồi thì phải quên hết chứ bác , nợ nần cũng có là gì đâu .
  3. Nemo

    Nemo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác kia post nốt truyện đi , đang hay
  4. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bác định tu như thế nào, tu chùa đẹp hay chùa xấu, chùa đô thị hay chùa vùng ven? trước có tới một ngôi chùa ở một miền xa thấy hoang vắng quạnh quẽ vô cùng. Nhưng lúc đó còn nhỏ, chưa ý thức được về cái khổ nên cũng ko ấn tượng gì. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mênh mông, hoang vắng quá.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chuyên gia bài bạc mà giờ cũng thích nghe chuyện "đạo" à anh Nemo.
    Định gõ nốt mà ngại quá; mệt
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em chẳng biết cái chùa Bà Đanh nó ở đâu ấy các bác à >_<
    Em kể cho các bác nghe; có một lần em chán đời lém; định liên hệ với một ông trụ trì chùa nào đấy. Chả biết chùa nào ; bèn gọi 1080 để hỏi; thế là cô nhân viên bưu điện cho một số điện thoại; mình gọi đến thì ko gặp trụ trì mà gặp cái thằng ranh chết tiệt nào ấy; chắc là chú tiểu hay sư tiểu gì gì đấy; nói cái giọng ghét kinh lên được;nói năng thì gắt gỏng kiêu kì; tí thì mình chửi nhau với nó (nhịn vì nghĩ nó là người nhà chùa)
    Sân hận còn nhiều; vào chùa lại phải nhịn nhẫn; trái với bản tánh của mình; ngẫm lại mới thấy vào chùa ko đẹp và dễ chịu như "ước mơ"; thôi thì cứ ngoài này lăn lộn với vòng sinh tử vậy. Vì sinh tử luân hồi chẳng khác niết bàn. Ôi thuyết giáo nhiều thành Phật mất ....
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 17/02/2008
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc thấy sự đời nhiều việc chán chường bi quan quá,muốn đc vô chùa để tĩnh tâm để được cảm thấy yêu cs này hơn.....Đã có quá nhiều điều xảy ra và mình thấy mệt mỏi dã dời
  8. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Rất tiếc, chùa cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ thôi bạn ạ. Dù không vô chùa thì bạn cũng vẫn có thể tĩnh tâm và yêu thương cuộc sống mà. Chúc vui nhé.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tu mệt lắm, vừa rồi mình đi thăm chùa, nhìn các thầy sống ky luật hơn bên ngoài nhiều, học tập, tụng kinh, rất nhiều chuyện. Chỉ một điều không ai biết các thầy đang nghỉ gì, nội tâm họ ra sao, họ có khổ tâm như mình không?
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Đi tu phải có duyên đấy bạn ạ , chứ nếu không thì một thời gian sau lại muốn được vô ngoài để tĩnh tâm thì chít .

Chia sẻ trang này