1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xin hỏi về đi tu

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi, chắc bác thấy gia đình hòa thuận quá nên tạo tý sóng gió cho vui đây .
    Bây giời bác xin đi tu cũng không dễ đâu. Giáo hội là của nhà nước quản lý xin vào phải làm đơn điều tra lý lịch nữa đấy. Đùa thế chứ đi tu cũng gian nan như đánh giặc đấy, không bằng phẳng như khi bạn đi chùa đâu.
  2. hanbangphong

    hanbangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cô em muốn đi tu thì chuẩn bị khăn gói đi, mai đi với anh .
    Mrkinghoang : Đang chờ nghe tiếp truyện của bác .
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi các bác; em post tiếp câu chuyện đây!
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chàng trai chén một bữa no nê đầy hương vị sơn thủy; lại cơm rượu no say; anh chàng lâng châng đứng không vững; xem ra tửu lượng của anh còn kém xa ông già Lão Tử
    "Ái dà; anh đã tỉnh chưa"
    "Hic; tôi vẫn còn tỉnh đấy chứ"
    "Anh thấy rượu có làm tiêu sầu được không?" Ông già hỏi hóm hỉnh
    "Tức thời, tỉnh rượu lại đâu vào đấy"
    "Thế thì anh vẫn chưa biết cách uống rượu; cũng như ******** vậy; rượu không phải chìm đắm vào nó để quên được những thứ khác mà là khi biết thưởng thức nó đúng cách thì mới làm cho ta khỏe mạnh sảng khoái; ngay cả chìm đắm vào công việc để quên đi những điều khó chịu khác cũng là một thứ nghiện"
    ......
  5. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ có vài lời khuyên chân thành
    tốt nhất là tu nhân tích đức, đi làm việc , kiếm tiền xây dựng gia đình>>> bạn sẽ hoàn thành tốt sứ mện của mình, khi nào về già tu chưa muộn
    còn nếu muốn tu ngay, mà muốn thành côn>>> bạn có chấp nhận từ bỏ tiền tài, danh vọng, vợ con,.... bạn sẽ bị thử cho chẳng có gì, thì lúc đó bạn mới thành quả, bị mọi người chê cười đó là chắc chắn
    đừng dại đi tu khi còn trẻ, nên làm việc tu nhân tích đức rèn dũa chữ tâm, chữ đức, khi nào khoảng 50 tuổi tu chưa muộn
  6. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng bác trai bản đắc đạo rồi, té ra còn nhiều ham hố lắm!
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nh bổ sung thêm là tu liền đi, tu tại chỗ,...nhưng 40-50 thì lên chùa tu. Cái vụ lên chùa thì em cũng khoái lắm, nhưng ham hơn thua hỉ nộ ái ố chốn chợ búa hơn, nên cũng cỡ tuổi hết xí quách đó thì em xin 1 chỗ trên chùa.
    Giờ còn sức dại gì ko lo tích Phước chớ !
  8. hanbangphong

    hanbangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Lại có cả tưởng đắc đạo nữa sao bác?
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tưởng thì cái gì chả có!

Chia sẻ trang này