1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xử lý như thế này có hợp lý?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brandnew2012, 04/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brandnew2012

    brandnew2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Cách đây cũng gần 5 năm, mình và 1 anh chàng cùng thích nhau nhưng không thành vì 2 đứa cùng nhát, và thêm vài ly do khách quan nữa mà 2 đứa không liên lạc 1 thời gian ngắn. Đến khi liên lạc lại được thì cả 2 đều đã có người khác, và hiện giờ cả 2 đều chia tay người yêu. Hai đứa cùng tâm sự chuyện của nhau và tư vấn cho nhau khi còn người yêu. Cho đến cách đây vài tháng thì 2 đứa vẫn xem nhau như bạn thân. Một lần không biết đang chat với nhau chuyện gì thì anh chàng tư dưng nói lý do tại sao hồi xưa anh chàng chần chừ, không tiến tới. Đến lúc đấy mình mới biết là anh chàng có thích mình. Từ lúc đó mình lại suy nghĩ về chuyện ngày xưa nhiều hơn. Lúc đấy là còn khoảng 3 tháng nữa là mình về nước luôn. Về nước thì 2 đứa có đi xem film vài lần, cafe vài lần và 1 lần đi chơi xa, offline, toàn là đi cùng nhóm bạn của anh chàng (y chang cách đây 5 năm, anh chàng toàn dẫn mình đi nhậu với bạn của anh chàng không).

    Mọi chuyện vẫn ổn cho đến cái buổi đi chơi xa ấy. Mọi người ngủ lều nhưng mình vì muốn có cái phòng tắm sạch sẽ nên muốn thuê phòng. Lúc đăng ký, bạn bè của anh chàng đều cười và nói là couple thì thuê phòng cho thoải mái. Và không hiểu anh chàng đã kể gì với mọi người mà ai cũng nghĩ mình là gf của anh chàng. Mình phần thì mắc cỡ, phần thì chả biết nói sao nên nói là chỉ có mình mình 1 phòng thôi, anh chàng vẫn ngủ lều.

    Do đi chơi toàn với người lạ nên mình thấy rất lạc lõng, nhưng bám riết lấy anh chàng thì mình cũng thấy ngại vì mình thật sự không biết ý anh chàng ra sao, thêm nữa là mình nghĩ là người ta cũng cần tự do. Trong nhóm của anh chàng có cả con gái nữa, nhưng dường như đám con gái đó không welcome mình, chỉ có duy nhất 1 em nói chuyện với mình thôi. May cho mình là có 1 cô bé là vợ của 1 cậu nhóm khác cũng muốn thuê phòng mà hết nên đã đề nghị share phòng với mình. Thế là mình có bạn để chơi chứ không chắc mình nằm trong phòng ngủ suốt. Anh chàng bạn mình lúc này vẫn tưởng mình không share với ai, thế mà không thèm đoái hoài hỏi mình có ra chơi này kia không, chỉ kêu mình khi tới bữa ăn thôi.

    À, có chuyện này phải kể thêm, cái lúc đăng ký phòng, 2 đứa chat, anh chàng có nói là "chung phòng nhé", mình đã trả lời bằng tiếng Anh đại ý là nên chậm lại, không nên đi quá nhanh. Anh chàng trả lời lại là không hiểu hết câu tiếng Anh (nói xạo á, vì câu mình viết rất đơn giản) và nói đùa thôi.

    Nói chung là cái lần đi chơi xa đấy, mình với hắn chắc gặp nhau lúc đi xe và ăn cơm, còn đâu thì ai làm gì cũng chẳng biết.

    Sau hôm đấy về, mình có hỏi anh chàng là có đi Phan Thiết vào dịp lễ không, mình đã rủ lâu lắm rồi vì thời gian này mình muốn đi chơi nhiều trước khi tìm việc làm lại. Anh chàng cứ "để tính". Nghe thế là mình biết không muốn đi rồi, nên mình không hỏi thêm 1 câu nào về vụ đó nữa. Rồi đến 1 hôm, mình đến chỗ anh chàng làm việc để lấy vài thứ, mình ngồi chơi 1 lúc rồi về, vậy mà lúc mình về, anh chàng chỉ ngẩng lên 1 chút rồi ngồi lướt web tiếp. Mình cứ tự nhiên mở cửa và lấy xe đi về. Mình đã rất tức giận vì cách hắn (bắt đầu từ giờ gọi hắn nhé, ghét quá) đối xử với mình. Mình đã nhắn tin trên fb cho hắn, hỏi là có chuyện gì đã xảy ra mà hắn cư xử rất lạ, và mình bị tổn thương vì hắn.

    Rồi mình hỏi thẳng có phải vì 2 lý do: 1 là mình đã lảng tránh hắn khi đi chơi, 2 là hắn không muốn tiến xa hơn mốc tình bạn.

    Sau cái message đấy, mình cũng không trông mong gì câu trả lời vì mình biết hắn sẽ giả lơ như không có gì xảy ra, 1 hôm đẹp trời nào đó sẽ nhảy vào nói chuyện với mình như bạn lâu ngày mới gặp.

    Và đúng như thế, 1 ngày sau khi cái thư được gửi, hắn hỏi mình hôm đấy có ăn chay không, mình nói có, hắn nói vậy để bữa khác, vì hôm nay nhóm hắn nhậu lẩu ếch. Mình cảm thấy giống như hắn đang đưa ra miếng bánh ra cho ngửi rồi rút lại ấy. Nhưng mình vẫn giả bộ hỏi thêm 1 câu nữa để xem thật sự hắn muốn gì, mình hỏi vậy bữa khác còn lẩu ếch không, hắn trả lời là mỗi lần 1 món khác nhau chứ.

    Mình nghĩ chắc ai cũng hiểu cái ý của mình là bữa sau có rủ mình đi nữa không, vậy mà trả lời vậy á. Mình im luôn, không nói gì nữa và 1 lúc sau offline luôn. Rồi lại cách sau hôm đó 1 hôm, là CN rồi á, hắn rủ đi nhậu với nhóm bạn đấy tiếp, từ trưa tới tối. Mình trả lời là chưa có ai trông thằng nhóc, hắn hỏi mấy giờ mới có người trông, mình nói không biết và kêu hắn đi trước, mình đi sau. Hắn nhắn lại nói là chiều sẽ quay lên đón mình nhậu tăng 2.

    Đến khoảng 3h chiều, hắn nhắn tin lại là hắn mệt rồi, hẹn mình bữa khác. Lần đầu tiên trong đời mình phải buông câu chửi thề đấy, tức quá, tức vì hắn coi thường mình quá sức. Suy nghĩ khoảng 5 phút, mình nhắn tin lại bằng tiếng Anh, đại ý nói là "sẽ không có lần sau nữa đâu". Mình hay dùng tiếng Anh khi có những tình huống mà mình nghĩ dùng tiếng Việt mình sẽ dùng từ ngữ hơi bị nặng nề, nên mình muốn tránh ấy mà, không có ý sính ngoại đâu nhé.

    Theo các bạn thì mình làm như vậy có đúng không? Và mình nên làm gì trong trường hợp hắn nói chuyện hay giải thích hay làm gì đó,..... Mình thì đang có 2 phương án:

    1. Block hết mọi đường liên lạc với hắn
    2. Cứ để đấy và coi hắn như con muỗi hay không khí, hắn có nói gì thì à, ừ xã giao, rủ thì không đi nữa (nhưng mình hơi lo là mình sẽ bị mềm lòng đấy, hic).

    Cám ơn các bạn đã đọc cái bài dài dằng dặc và tư vấn cho mình (nếu có [:D] ).
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi trả lời cho câu hỏi mà bạn đã không hỏi: Không, thứ tình cảm nam-nữ hiện tại trong lòng anh kia chỉ đủ để rủ rê bạn đi chơi khi chưa quen cô gái nào thú vị nào hơn và cũng có khi đủ để "xét đơn dự tuyển vị trí vợ" của bạn khi anh chàng đến tuổi lấy vợ mà vẫn chưa gặp ai làm anh chàng rung động, chứ thứ tình cảm nam-nữ đó không đủ để biến mqh hiện tại thành một cuộc tình đam mê.

    Vậy, bạn đã có thể tìm ra phương án phù hợp cho câu bạn hỏi chưa?

    P.S.: Tình cảm nam-nữ cần sự say mê, cuốn hút (giới tính), chứ khác tình bạn hay tình vợ-chồng (chỉ cần sự hiểu nhau và tôn trọng nhau.)
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lâu lắm mới thấy Mợ Anx tư vấn chuẩn, nhưng dù sao, bạn chủ topic thích người ta quá rồi, có câu trả lời của Anx nhưng chắc gì đã đủ tỉnh để thực hiện 1 trong 2 phương án kia.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Chuẩn" hay không thì tình huống tự thân nó trả lời. Tôi có đk để kiểm tra đâu mà biết. Bạn cũng thế. Ai cũng thế. Thậm chí chính (các) chủ topic cũng vì quá rối trí vì tình cảnh của mình mà cũng chẳng kiểm tra nổi.

    Chủ topic tỉnh hay không tỉnh (tỉnh = làm lơ anh kia, không tỉnh = anh kia nhử mồi là bập vô ngay lập tức) thì cũng có xoay chuyển được tình thế đâu.

    Không phải vì chủ topic làm lơ mà anh kia sinh lòng yêu mến chủ topic hơn.

    Không phải vì chủ topic xoắn xuýt lên mà anh kia sinh lòng yêu mến chủ topic hơn.

    Việc gì nhìn lại từ một khoảng cách thời gian xa thì cũng rõ ràng hơn ngay tại thời điểm rối bòng bong đó. Trừ phi có người đủ kinh nghiệm sống để nhận rõ đâu là cái cảm xúc trường tồn, đâu là thứ cảm xúc xốc nổi và qua mau.

    Tôi chắc bạn đang từ từ tích cóp thứ kinh nghiệm ấy.
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đáp án 2 nhưng nên có thái độ lịch sự vừa phải chứ đừng à, ừ xã giao làm mất hình ảnh bản thân. Phải nhớ luôn giữ sự sáng suốt, việc trả lời chỉ là xã giao.
  6. brandnew2012

    brandnew2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã trả lời cho mình.

    Từ lúc mình nhận được câu "để tính" là mình đã biết được mối quan hệ này cũng sẽ giống 5 năm trước, không thể phát triển. Vì thế mình đã không hỏi cái câu mà bạn Anxiety nói là mình đã không hỏi. (chắc phải rút ra kết luận là không được thích lại người mình đã từng thích quá [:D] )

    Mình đã block hắn ta trên yahoo và msn của mình từ lúc nhận được câu "để tính", vừa mới block nốt skype, fb thì tự dưng un friend hắn thì mình cảm thấy kì kì vì có 1 số bạn chơi chung nữa, nên chắc là nhét hắn vô 1 cái group nào đó và không cho hắn thấy updates của mình - không biết fb có chức năng đó nữa không biết.

    Hic, mới chợt nhớ hắn còn giữ của mình hơn 1 triệu.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói thế này cho bạn dễ hiểu và dễ quyết định nhé: Nếu bạn yêu quý và tôn trọng bản thân thì bạn không thể tiếp tục dành sự quan tâm cho anh ta. Nếu bạn yêu quý và quan tâm đến anh ta thì bạn không tôn trọng bản thân.

    Bạn chọn đi, và chấp nhận mọi hậu quả có thể có.
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ý của mình nói là ngược lại, nếu chủ topic tỉnh thì sẽ biết được anh chàng kia chẳng có gì đáng để mà tiến tới cả. Chứ mình ko nghĩ theo hướng như Anx: làm thế nào để hắn yêu mến chủ topic hơn. Bỏ đi bạn chủ top ạ, nếu bạn còn tỉnh.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chủ Tóp bê cả phản chữ ra bày với mục đích tâm sự ,giãi bày rõ đến từng chi tiết ,để túm lại rằng chủ Tóp đang khát từng ngày ,từng giờ tình giai gái .
    Mợ Anx nhào vào ngay sau đó ,bình thường mợ sáng suốt đáng lẽ ra không nên quốt lại original phản chữ như thế.Đằng này mợ lại cong mông kéo cả cái phản đó đặt ngay kế bên ,để rồi chỉ thả thêm vào vài chữ ,làm già này sái hết cả tay vì rê chuột.

    Chủ Tóp bấn quá ,e rằng gạch ,đá ở cốc này không đủ làm dịu cơn khát tình của em.
    Khổ ,chưa yêu lần nào thì đỡ .Đằng này đã từng ngửi hơi giai ,lò thì chưa nguội hẳn .Giờ có tí đom đóm phập phù là chủ Top dính mộng du ngay .Tưởng như củi lửa đã sẵn sàng.

    Chủ Tóp mới hồi hương nên ít nhiều phong cách sống cũng chưa hoàn toàn hòa nhập với cộng đồng ,nên gặp đám vịt cỏ kia nó không welcome cũng là điều dễ hiểu.

    Chủ Tóp gặp phải thằng bẩn ,tài làm thì ít,tài ăn thì hơn cả nhợn. Có triệu bạc cũng không cày nổi phải cò quay của gái .
    Phàm ở đời ,những thằng xôi thịt lại thường có tài láu cá vặt .Nó đọc được vị của gái rồi ,nên thỉnh thoảng vẩy ra tí cơm mốc mồi chủ Tóp .

    Anh quăng sỏi thế chú Tóp Tây học về rồi chắc hiểu nên làm gì tiếp.

    Còn không thì cứ làm như mợ An đã phán ,nêú cảm thấy giá trị bản thân gái không hơn thằng hãm kia .
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn trả lời mấy câu hỏi ở dưới nhé:

    Bạn bao nhiêu tuổi? Anh kia bao nhiêu tuổi? Đang làm gì?

    Rút cuộc, quan điểm tình cảm của bạn trong chuyện này như thế nào? Bạn thích hắn ko? Hay ít nhất là thấy hắn có điểm nào tốt?

    Cuối cùng, bây giờ bạn muốn gì?

Chia sẻ trang này