1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xử lý như thế này có hợp lý?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brandnew2012, 04/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thiếu sáng suốt rồi. (Cũng như nhiều lần khác.)

    Ở box này tỷ lệ người xóa trắng mọi bài viết trong topic (và gửi PM nằng nặc yêu cầu mod xóa hẳn topic) sau khi "quê độ" vì sự thật bẽ bàng thì cao hơn hẳn ở các topic viết dài (so với các topic viết ngắn.) Tôi quote lại để sau này chủ topic còn có cơ hội đọc lại và ngẫm lại, thay vì trốn tránh thực tế (sau khi xóa trắng, ví dụ nếu chủ topic thuộc kiểu người thích xóa trắng như một số người khác.)

    @ chủ topic: Có can đảm đối diện thực tế, thừa nhận mình bị tổn thương cảm xúc, mới học được cách trân trọng (cảm xúc của) bản thân nhiều hơn. Tình cảm không xấu, thậm chí là thứ tình cảm một chiều. Nhưng từ việc trân trọng cảm xúc của mình đến việc tôn sùng cảm xúc của mình thì khoảng cách không xa. Bạn nên lùi trở lại nấc "trân trọng cảm xúc của mình" thôi, đừng tôn sùng cảm xúc rồi đổ sang tôn sùng anh kia làm gì. Lùi một bước để thấy trời cao, biển rộng.

    @ bạn kia: Tôi reply khác, bạn đừng quote rồi reply trớt quớt. Nếu trớt quớt thì cứ nói chay, đừng quote.
  2. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn chủ thớt câu của mấy em teen hay dùng nhé: Ế cũng phải trong tư thế ngẩng cao đầu ;))
  3. brandnew2012

    brandnew2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Đến tối hôm qua, mình rất cảm ơn các lời tư vấn của mọi người, và mình cũng đã có phản hồi. Sáng nay khi ngủ dậy mình đã cảm thấy rất thư thái khi đã không để hắn tiếp tục ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên khi vào đọc tiếp các comments của các bạn thì mình lại thấy phiền lòng.

    Chẳng lẽ ngôn từ của mình không đủ rõ để chỉ ra rằng là mình đang muốn ignore anh chàng đó đi. Các bạn thử nghĩ đi, khi mình có tình cảm với 1 người nào đó thì có thể nói delete là làm ngay cái rẹt được không?

    Mình không có kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống này nên mình mới hỏi, vậy hà cớ gì bạn DeutschlandvermisstVN phải quăng sỏi? Bạn có kinh nghiệm thế thì chắc bạn cũng hiểu phụ nữ tâm sự dài dòng là để được nhẹ lòng, được thông cảm, chứ nhiều khi không phải là tìm một giải pháp. Đồng thời mình không thích văn phong của bạn, bạn có thể tiếp tục dùng văn phong đấy ở nơi khác, còn ở đây, topic của mình, mình mong bạn dùng văn phong khác, còn nếu không thì "mời bạn ra đi".

    Khi mình nói hắn giữ của mình 1 triệu, ý mình là sẽ phải gặp hoặc nói chuyện ít nhất 1 lần nữa, chứ không có ý nói anh ta lấy tiền của mình. Bạn không nên qui chụp người khác khi không biết rõ sự tình. Đến đây thì mình cũng mong các bạn đừng nghĩ là mình đang bênh hắn. Nếu hắn là loại người dùng tiền người khác thì mình đã chẳng cần phải viết 1 cái topic dài thê1 này.

    Hy vọng là ngôn từ của mình lần này đủ rõ.

    P/S: mình đã đọc qua các topic khác nữa và thấy rằng hình như mọi người rất thích quăng sỏi, đá, gạch. Mình hoàn toàn không đồng ý với cách đấy, dù cho 1 số bạn nghĩ là "thuốc đắng giã tật". Những người như mình, khi đã tìm đến đây để tâm sự là ít nhiều đã bị tổn thương, và điều mình cần là sự đồng cảm và lời khuyên, chứ không phải sỏi, đá để bị tổn thương nhiều hơn. Nếu phong cách tư vấn ở đây là sỏi và gạch thì chắc mình tìm nhầm chỗ.

    P/S tiếp: post bài xong mới thấy tiếp bài của Anxiety và Manchausa. Cám ơn 2 bạn.
  4. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    block luôn, đỡ bực mình, khỏi phải gặp nữa. (cách của tớ)
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh có vài nhời với cô chủ thớt đỏng đảnh:
    - Thứ 1: đây là diễn đàn chung,mọi người đều có Quyền góp ý miễn là ko vi phạm quy định của box. Cô ko có quyền cấm đoán,xua đuổi,kể cả mind mod.
    - Thứ 2: khi cô muốn tham khảo bất cứ một vấn đề nào trước tập thể đám đông,nhất là lại trên mạng ảo thì việc có những ý kiến trái chiều,có người nói dễ nghe cũng có những lời ko hợp tai là điều Rất Bình Thường, nhưng chung quy mục đích mọi người góp ý là Vì Ai,Để Làm Gì?
    Cô có vẻ quen được nghe những lời mật ngọt chết ruồi nên hễ thấy ai góp ý ko đúng với sở thích là giãy đành đạch nhỉ? Đây là box TVTY,nếu cô muốn nghe lời hay ý đẹp,thích trải lòng mề thì cô nhầm chuồng rồi, mời sang mục Tâm Sự.
    - Thứ 3: cô đưa thông tin như nào thì các bác trên này đánh giá như vậy,cớ sao cô lại đòi hỏi người ta phải ở hoàn cảnh của cô để đánh giá cho thật khách quan theo ý cô muốn. Cô buông 1 câu: "nhắc mới nhớ,hắn còn giữ của mình 1tr"+ với những lời cô kể,những gì trai đã ĐXử với cô thì cô bảo bọn anh đánh giá thằng trai như thế nào mới đúng?
    Cô nói cô ko có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm,nhưng khi nghe bác Đại Bàng đánh giá về trai của cô thì cô lại tỏ ra là Biết Rõ con người trai nên mới yêu,mới phải lập pic tâm sự. Anh nói thật,nếu cô mà biết đâu là đúng,đâu là sai,đâu là tốt,đâu là xấu ở trai thì giờ này cô đã ko phải lên đây gõ phím kể lể khóc lóc rồi,đừng tự dối lòng!
    - Thứ 4: anh thấy bác Đại Bàng từ xưa đến nay tư vấn chưa bao giờ xỉa xói,xúc phạm ai,nếu cô đừng có vì một vài lời nói về thằng trai mà xù lông bật lại,chịu đọc kỹ lại thì thấy rằng bác ấy có quăng vài cục đá thì cũng là muốn cô tỉnh táo,muốn tốt cho cô thôi.
    - Cuối cùng: mới chỉ vài lời chướng tai trên mạng ảo đã đủ làm cho cô Phiền lòng với tỏ thái độ thì chả trách sao cô lại ko bị anh giai kia quay cho chóng, mặt nhức đầu,làm sao bám trụ với sự xô đẩy Đời.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Phiền lòng hay không là do bạn 50%, chúng tôi chỉ kiểm soát 50% thôi. Như anh kia đấy, nhiều lần hắt hủi bạn, mà phải đến vụ "để từ từ tính" thì bạn mới phiền, còn mấy lần trước thì bạn vẫn còn sẵn sàng mở lòng ra để anh ta làm tổn thương, chứ có phải tự một mình anh ta làm tổn thương bạn nổi đâu.

    2/ Ngôn từ của bạn làm cá nhân tôi hiểu rằng tình cảm bạn dành cho anh kia còn nhiều lắm, rằng cái nhu cầu ignore anh kia chẳng qua là biểu hiện tự cao của bản chất tự ti mà thôi.

    3/ Bạn có quyền hỏi. Deustch có quyền trả lời. Khi cả 2 bạn chưa vi phạm nội quy diễn đàn, thì không có bất cứ quản trị viên nào có quyền yêu cầu các bạn phải chọn giọng văn / giọng trả lời gì cả. Bạn có quyền yêu cầu Deustch không tham gia topic này nữa. Deustch có quyền tiếp tục tham gia, vì rằng nội quy không cấm.

    4/ Chúc bạn đòi được tiền. Lúc đòi được thì nhắn ở đây một tiếng cho tôi mừng phụ bạn. 1tr không nhiều, nhưng cũng mua đc cho cha cho mẹ món quà nhỏ, lỡ rủi mất vào tay người không xứng đáng thì hẳn bạn sẽ phiền lòng lắm.

    5/ Xem lại 3/ Bạn có quyền yêu cầu, người khác có quyền gạt yêu cầu của bạn đi. Khi nào cả 2 bên chia vi phạm quy định, thì 2 bên vẫn được phép post bài đều đều, chẳng nội quy nào cấm cả.

    5bis/ Cái sự thông cảm bạn không nhận được từ anh NGƯỜI QUEN - DATE - SUÝT BẠN TRAI (3 vai trò nhé) kia, bạn lại đi đòi hỏi người dưng ở forum đem lại cho bạn sao?

    Tổng kết: Từ post vừa rồi, từ ngôn từ của chủ topic, tôi nhận thấy nhu cầu điều khiển người khác vẫn còn rất lớn ở chủ topic. Chỉ là mqh người dưng với người dưng mà chủ topic đã yêu cầu các thành viên khác phải cư xử cho trúng với quan điểm của chủ topic (Mình hoàn toàn không đồng ý với cách đấy, dù cho 1 số bạn nghĩ là "thuốc đắng giã tật"), thì dĩ nhiên trong mqh với anh kia (một ng gần gũi, thân thiết) thì nhu cầu này còn lớn tới dường nào nữa. Mà trong mọi mqh, một ng chỉ kiểm soát đc 50% mqh chứ có khiển người kia theo ý mình được đâu, nên chủ topic càng mong muốn người khác thực hiện nguyện vọng của chủ topic thì chủ topic càng ấm ức khi người khác ignore mình. Bạn mà vẫn còn cố chấp thế này thì bạn sẽ còn bị tổn thương dài dài trong cuộc sống.

    Chúc bạn lấy lại đc 1tr dễ dàng.
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Quả này mợ An lại xơi thêm quả bảo kê topic, kiêm nghề văn thư lưu trữ... Cả cốc vỗ tay tuyên dương mợ =D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">" sau này mợ lưu trữ cả comment ,đỡ lo việc lỡ mồm chửi tục bị ẩn bài, anh em càng cảm kich, Anh chưa cần đọc nhưng nếu chủ thớt mà nghe lời mợ an thì anh kết luận ca này chết lâm sàng!
    Tớ không biết điều kiện nhà gái có khấm khá sang giàu, du học tự túc, hay du học học bổng... nên cũng khó phân loại thuộc kiểu não ngắn hay dài, nhưng tóm cái váy lại thì gái đang thả cái value của mình xuống cái vực thẳm không phanh.
    Gái du học nhiều nên chắc tây hóa, cứ thích nhau thì sẵn sàng giường chiếu trong tích tắc. Nhưng ở việt nam đất nước lũy tre làng 4000 năm nay văn hóa nó khác.Cái giá trị của gái nằm giữ giá, ngồi một chỗ tỏa hương hoa, đôi khi kênh kiệu một tí, có đầu óc thì chơi trò mèo vờn chuột.....
    để cho giai nó ve vản ong ****... mời mọc, trèo rào đủ các kiểu, thì giai mới thấm được cái nhọc nhằn của nghề đẽo gái
    Nói gì cũng là cái mác du học, lại suốt ngày bám riết, rủ rê đi phan thiết với cái thằng tiếng anh một chữ cắn đôi cũng không biết thì gái đang định rõ giá trị của mình ở đâu. Bác đại bàng nói hơi nặng, nhưng thực ra cũng có ý đúng
    Nếu gái không ý thức được giá trị của mình, thì chuyện bị giai vứt trỏng trơ từ sáng đến 3h chiều, sau lại vứt từ 3h chiều qua hôm khác thì là chuyện đương nhiên!
    Nói đến đây nếu gái biết được trong 2 phương án gái đưa ra, anh sẽ chọn phương án nào, thì anh sẽ hết sức cảm kích vì gái hiểu anh, và hoàn toàn xởi lởi tặng gái hai chữ "não dài"
    ................................
    Sau đây là đáp án
    phương án 2: (Coi trọng giá trị bản thân)à coi hắn như con muỗi hay không khí, hắn có nói gì thì à, ừ xã giao, rủ thì không đi nữa!thân mến!
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tự hỏi rằng chủ top có biết Deutsch ném đá ai, và biết tất cả điểm chung của mọi người trong topic này đang tư vấn cho ai và muốn giúp ai không vậy?

    Mình xin đi ra đầu tiên vì những gì mình nghĩ về chủ top là đúng...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin lỗi mợ Anx nếu mình quote trớt quớt nhưng mình e là mợ viết thế chủ topic lại tưởng ý mợ như mình đã quote.
  9. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ==! ném cho mà tỉnh ra,đây lại vào đòi xự đồng cả
    pó chiếu
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nhớ ngày xưa có đọc 1 bài cách đây 6-7 năm ở box này, tôi không nhớ rõ hoàn cảnh topic, nhưng một bạn reply gì đó, và chèn vào đoạn kể chuyện của mình. Bạn ấy kể là có xích mích với cô bạn gái và cô bạn gái nhấm nhẳng nói "hay mình thử chia tay nhau một thời gian đi anh ạ." Rồi bạn ấy kể: Tôi suy nghĩ kỹ càng trong 3 giây rồi nói: "Mình chia tay nhau luôn đi em."

    3 giây cũng có thể suy nghĩ được rất kỹ càng, nếu chịu suy nghĩ, bạn ạ.

    Nếu bạn là người biết vạch ra các giới hạn trong cuộc sống của mình, thì nửa giây cũng đủ để đưa ra một quyết định rạch ròi. Ngược lại, nếu bạn không có quan niệm rõ ràng, thì mỗi ngày bạn mỗi dời cột mốc của bạn, rồi cứ nhấp nhổm nhòm ngược lại cái vạch mà bạn vừa vạch ra, trong lòng thèm thuồng quay lại chỗ cũ.

Chia sẻ trang này