1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xử lý như thế này có hợp lý?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brandnew2012, 04/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Gà trong cốc này khi nào nói đc dõng dạc câu trên thì mới mong thoát gà đc.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhầm rồi nàng ơi! Nói xong câu trên không dẫn đến thoát gà. Mà là thoát gà rồi mới thốt được ra câu trên. [:D]
    Đúng là chị em thường rất không hiểu đàn ông :))
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại không đánh giá theo hướng phân biệt giới tính như bạn ở trên. Theo như tôi hiểu thì ý bạn ấy là "phụ nữ không hiểu đàn ông, cho nên có thể lấy chuyện tạm chia tay ra để dỗi hờn, nhưng thông thường thì đàn ông không xem đấy là thứ để đùa giỡn được, cho nên trong VD kia thì cô phụ nữ bị hố nặng." Hay ý bạn là khác?

    Có một lần, tôi đã quyết định chấm dứt mọi thứ trong chỉ 1 giây. 1 giây, chứ không được tới 3 giây. Chắc chắn chia tay với người mình từng quấn quýt, thương yêu thì rất khó khăn, nhưng tình cảm từ 2 phía không đủ để tiếp tục thì phải chia tay. Tôi không nói rằng mình vượt qua chuyện đó nhanh chóng, nhưng rõ ràng một khi đã quyết định chia tay thì tôi còn dây dưa gì nữa. Tự chăm sóc lấy cảm xúc của chính mình khi chấm dứt 1 mqh đã là khó, vì mình chỉ có một mình trong mớ cảm xúc hỗn độn, vậy thì sức lực đâu nữa để mà tự hành hạ mình khi cứ còn dây dưa với người cũ. Ngày xưa đọc post "3 giây" ở TVTY tôi đã thấy cái nặng nề trong 3 giây ngắn ngủi đó, nhưng đến khi chính mình cũng phải quyết định chấm dứt sau chỉ 1 giây "suy nghĩ kỹ càng" thì mới thật sự thấm thía mọi sự. Việc xảy ra đã lâu, dĩ nhiên tôi từng mong chuyện tốt đẹp hơn, nhưng càng sống nhiều, càng ngẫm nhiều, thì tôi càng tin là mình đã đúng. Nếu ngày đó tôi không dám quyết định, mà vẫn nghiêng theo cảm xúc, có lẽ tôi đã tự làm mình tổn thương càng lúc càng nhiều hơn. (Anh bạn tôi chỉ nắm giữ 50% của mqh, chính tôi mới tự làm mình tổn thương trong cái 50% của tôi.)

    Không phải ai cũng hài lòng với các quyết định trong đời mình, nhưng không có nghĩa là thoải mái thả cho mình trượt dài để rồi tự mình làm tổn thương mình.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    "bạn ấy" là bạn nào hả bạn An dễ mến? Có phải là tớ không? [:D]
    An hiểu sai ý tớ rồi đó nha! Tớ đang nói chung là chị em thực ra ko hiểu anh em bằng anh em hiểu chị em nhân dựa vào phát biểu của em Rì Cha dễ thương ấy mà. Chứ còn chuyện của chủ top thì tôi có tham gia đâu :P
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại cho rằng mỗi cá nhân bất kỷ giới tính là người có điều kiện tự hiểu chính mình tốt nhất, nếu mình đón nhận cơ hội tìm hiểu chính mình. Và khi một ng đã tự hiểu mình thì cũng sẽ hiểu những ng xung quanh nói chung hơn.

    Còn cá nhân 1 anh đàn ông nào đó / 1 cô phụ nữ nào đó mà thân mình còn chưa hiểu xong, thì xác suất hiểu được các cô phụ nữ khác / các anh đàn ông khác đều thấp.

    Tôi không đồng tình với quan điểm giữa 2 phái A và B thì có 1 phái tự dưng hiểu phái kia tốt hơn hẳn từ phía ngược lại.

    Tôi hoàn toàn hiểu rằng những ng khác có thể có quan điểm khác tôi về việc này, và vì khả năng diễn đạt của tôi ở chỗ này chưa được sáng sủa nên tôi không có nhu cầu tiếp tục dùng ngôn từ để thuyết phục ng khác đồng tình với tôi, mà tôi hoàn toàn hài lòng (tại forum này) dừng ở chỗ chỉ đưa ra quan điểm cá nhân.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    He he. Bạn An nghĩ thế cũng phải thôi. Nhưng thay mặt toàn thể đàn ông yêu phụ nữ trên toàn thế giới, và cũng nhân dịp 20/10 đang tới gần, tôi xin khẳng định điều này là đúng.

    Mọi vấn đề đều có nguyên do của nó. Bởi đặc tính của đàn ông từ xa xưa luôn yêu thương và muốn chở che cho phụ nữ, bởi vậy họ luôn tìm cách làm hài lòng phụ nữ. Mà để làm được điều này thì họ buộc phải hiểu về phụ nữ. Thói quen này đã dần trở thành một đặc tính di truyền của đàn ông từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Bởi thế chuyện đàn ông hiểu phụ nữ hơn phụ nữ hiểu đàn ông là chuyện có thật và rất dễ hiểu.

    Tuy nhiên, tâm hồn phụ nữ thì có rất nhiều góc khuất rất thú vị. Nói chung là rất khó hiểu. Thế nên đến tận bây giờ đàn ông vẫn phải tiếp tục công việc được truyền lại từ bao đời nay. Và các anh em trong cốc này vẫn đang miệt mài thực hiện công việc đầy ý nghĩa và cao cả đó. :x
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy mà tôi lại nghĩ ngược lại với bạn.:))
    Tôi nghĩ rằng phụ nữ thường hiểu đàn ông hơn. Có lẽ là do phụ nữ nhạy cảm hơn, có trực giác tốt hơn, có nhiều tình cảm và biết yêu thương hơn. Trong tình cảm, cũng như nhiều trường hợp khác, tôi đánh giá cao cảm giác hơn là sự học hỏi và kinh nghiệm.
    Xưa nay, trong cái box tvty này, có lẽ các gà thường nêu ra những câu hỏi vì sao, tại sao, làm thế nào- hơn hẳn phụ nữ. Vì không hiểu được, chứ không phải tại chuyện quá khó hiểu. Nếu bạn không cảm nhận tốt, nếu bạn không có khả năng " hiểu", thì bạn có thể đọc những bí kíp cả nghìn lần, trải qua hàng loạt chuyện, được rất nhiều người hướng dẫn và giúp đỡ- nhưng cuối cùng- thực chất bạn vẫn không hiểu.
    Còn... cái câu đỏ đỏ. Tôi cho rằng cho đến bây giờ, mục đích của đa số các anh em ở cái cốc này chẳng phải là đang thực hiện công việc " hiểu phụ nữ"- mà là làm cách nào tóm được trong tay, đưa lên thớt, thỏa mãn cái mục đích của chính họ- chứ không phải là tìm được một người họ thực sự có tình cảm.
    Tóm lại, nếu thích so sánh, thì cùng độ tuổi, với những trải nghiệm tương tự nhau, tôi nghĩ rằng phụ nữ có khả năng hiểu đàn ông hơn- bởi đó gần như là bản năng của phụ nữ.( tất nhiên- đây vẫn là quan điểm cá nhân.)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu thương nhiều sẽ giúp cả những ng thiếu kinh nghiệm yêu đương hiểu được người kia.

    Còn muốn chinh phục người kia cho mình hả hê, muốn điều khiển ng kia hành xử theo ý mình, thì cũng có vài người đẻ ra vài lý thuyết này nọ và thỉnh thoảng cũng có ng áp dụng thành công. Hên xui thôi!
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    He he. Chào Bại thân mến! Lâu ko gặp, nhớ quá, tâm sự với Bại tí :P
    Đúng là phụ nữ nhạy cảm, nhưng cái sự hiểu đàn ông thì nó cũng chỉ đong vừa cái cơi đựng trầu thui. Còn sự hiểu về phụ nữ của đàn ông thì sâm sấp vừa mặt cái giếng khơi mà Bại :P

    Cả cái sự nhạy cảm cũng vậy, phụ nữ thường được cho là có thiên hướng nhạy cảm về vấn đề cảm xúc, nhưng ở tầm vi mô, những tiểu tiết, những tình huống đong lại nói chung cũng vừa vặn với cái cơi đựng trầu. Cộng thêm tư tưởng thụ động trong việc đi tìm đối tác để duy trì nói giống nên cái sự nhạy cảm chỉ có thể phát huy ở một số khía cạnh hạn hẹp chứ không được rèn giũa qua bao thế kỷ như những người đàn ông đáng yêu. Chẳng thế mà các chị em phụ nữ đáng yêu luôn được coi là sinh vật nhẹ dạ nhất hành tinh này đấy Bại nhé! :-*

    Còn các bạn đàn ông thì lại khác. Cái sự nhạy cảm không thể hiện ở những tiểu tiết mà luôn ẩn giấu trong những tình huống, trong những suy nghĩ mang tầm chiến lược. Bởi họ là những người luôn phải chủ động đi tìm đối tác để duy trì nòi giống nên việc đánh giá và hiểu biết sâu sắc về đối tượng là điều kiện bắt buộc. Đối tượng ở đây là ai? Chính là những chị em phụ nữ. Cộng với việc luôn trau dồi và hun đúc phẩm chất tuyệt vời đó qua bao thế kỷ, càng ngày những người đàn ông càng trở nên nhạy cảm trước những người phụ nữ. Tuy nhiên thì chỉ có họ hiểu được điều này bởi qua hàng bao thế kỷ, phẩm chất đó dần như một bản năng sẵn có mà chị em phụ nữ không thể có được do sự khác nhau về tố chất cộng với việc ít có động lực để rèn luyện. Cho nên mặc nhiên hầu như tất cả những chị em phụ nữ nhẹ dạ đều tin rằng mình hiểu đàn ông hơn đàn ông hiểu mình, và đó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những sai lầm.

    Cái đo đỏ: Bại dễ thương đã nhầm lẫn giữa việc đánh đồng box TVTY với toàn bộ ngôi nhà chung thế giới. Tớ lại đang mỉm cười với câu hỏi là vì sao số chị em tham gia trên các mục tâm sự của các tập san, các diễn đàn vv.. lại nhiều đến thế đấy! [:D]

    Hơn nữa, tất cả những gì gọi là bí kíp trong này, nó chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng kinh nghiệm lớn lao về việc tìm hiểu, nắm giữ, nâng niu trái tim và tâm hồn chị em phụ nữ. Và trên hết, nó chỉ là cẩm nang tạm thời cho các gà rơi vào tình huống khó khăn chứ không phải là kim chỉ nam cho công cuộc tán gái vĩ đại. Nếu đánh đồng 2 khái niệm này thì một lần nữa Bại dễ thương lại coi thường sự sâu sắc của những người đàn ông bằng sự nhẹ dạ của chị em phụ nữ mình rồi.

    Và trên hết, Tẹt chỉ muốn khẳng định một điều rằng: Đàn ông hiểu phụ nữ ghê nhắm! Vì họ yêu phụ nữ. Yêu ghê nhắm! :x Còn phụ nữ thì sao? Họ yêu nhiều thứ! :-?? :))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thêm một ý kiến nữa cho dòng đo đỏ của Bại nè: Nếu lật ngược lại vấn đề, bây giờ những người phải đi cưa cẩm, tán tỉnh là chị em phụ nữ, còn đàn ông chúng tớ cứ tối tối ngồi xỉa răng, hút thuốc, ngồi rung đùi chờ chị em mang hoa đến tán tỉnh thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? E rằng không phải là box TVTY nữa, mà cả cái diễn đàn TTVN xinh đẹp và to tướng này cũng không thể nào đủ chỗ cho chị em vào xin tư vấn cơ đấy! Nghĩ đến thấy dzui ghê =)) =)) =))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    2 loạt bài từ 2 phái là một trong những bằng chứng để mọi ng có cơ hội tự nhận định về mức độ sâu sắc của vài cá thể đại diện của 2 phái. Chắc mọi ng cũng như tôi đã tự rút ra được kết luận rồi.

Chia sẻ trang này