1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xử sự như vậy có nên kể cho BG biết ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thainam11, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mình xử sự như vậy có nên kể cho BG biết ko

    Chuyện rất lạ, nhưng không biết giải thích thế nào. Bắt đầu từ lúc một khách hàng của mình nhờ đt của một gái để gọi cho mình(xin tạm gọi là G). Và G tò mò hay là bị làm sao (có trời mới bít) sau đó lưu số và gọi đến buôn chuyện. Mặc dù gđ ở TP nhưng mình thì làm rất xa nhà (hơn 100 km) lại ở miền núi, đường xá đi lại rất khó khăn. G thì lại ở ngay TP gần nhà mình, vì lịch sự nên mình cũng nói chuyện rất tử tế và G thì chủ động liên lạc thường xuyên. Khi về thì G đòi gặp mặt cafe cà fáo, linh tinh thôi nhưng vẫn chưa lúc nào gặp nhau vì mình đã có người iu ở cùng TP nên khi về nhà giành hết thời gian cho người iu và lúc đó mình coi G như bạn xã giao nên chưa gặp cũng ko sao. Mình cũng coi đó là chuyện quan hệ ngoài xã hội nên cũng ko kể cho người iu biết.
    Như đã nói ở trên vì ở xa nên 2 tuần mình mới về nhà/lần. Một hôm cuối tuần G nói là buồn muốn đi xa cho khuây khoả, và G nói là muốn lên thăm bạn (người khách hàng mượn ĐT của G) và thăm nơi mình làm việc. Ặc.
    Mọi chuyện ko có gì để nói nếu như G ko nói là người bạn của G ko có nhà - G vẫn đi chỉ để thăm mình và G không đến chỗ mình lúc nhá nhem tối. Do người bạn của G ko có nhà nên mình buộc phải đóng vai chủ nhà tiếp khách, đưa G đi ăn tối, đi chơi, thăm thú...... Và đến 11 h đêm thì mình buộc phải thuê cho G một phòng nghỉ để nghỉ lại, còn mình thì về cơ quan ngủ- cuối tuần cả cơ quan về hết, chỉ còn lại một mình mình. (nói chuyện đó có lẽ một số pác sẽ cười là mình ko biết tranh thủ người iu ở xa, cơ quan vắng vẻ....).
    Tiếp tục : sáng hôm sau sang đón G ở nhà nghỉ đưa đi ăn sáng, đi chơi mấy điểm du lịch ..... nói chung là phải thể hiện sự lịch sự... và tiễn G lên xe về TP.
    Kiểm điểm lại thì mình cho rằng lúc đó mình xử sự như vậy hoàn toàn ko có lỗi với người iu, ko có lỗi với lương tâm (chỉ tốn kém tiền ăn, đi chơi, tiền nhà nghỉ ....cho G,he he cho dù nó chẳng đáng mấy - vì mình nghĩ mình là chủ nhà tiếp khách, lại là đàn ông. Quan trọng là cảm động cái tình quan việc G là con gái, chả bít mặt ngang mũi dọc mình như thế nào, chỉ liên lạc qua điện thoại đi gần 150km đường miền núi, chỉ để thăm bạn he he)
    Khách quan mà nói mình cũng có nghi ngờ nên cẩn trọng, nhưng G hơn hẳn người iu của mình từ hình thức đến học vấn, công việc và rất ngoan ngoãn, ko thuộc dạng đua đòi này nọ, thuộc dạng con ngoan trò giỏi, lý lịch trong veo, ko tỳ vết (mình nhờ đứa em học cùng G, bạn bè và cả người lớn điều tra hộ và được xác nhận tin cậy) - và mình tin và trực giác khi giao tiếp với G (mình đã 28 tuổi, chả bé bỏng gì nữa)

    Cách đây 3 tuần G lại đột ngột lên chỗ mình vì "cuối tuần anh ko về ở lại chắc buồn, em cũng muốn đi chơi xa" mặc dù mình đã nói rõ cho G biết mình có người iu rồi, G vẫn lên và mọi chuyện lặp lại như cũ, nhưng G nói sợ phải ngủ 1 mình ở nhà nghỉ nên mình phải nhờ một chị cùng cơ quan ở lại ngủ cùng G (phải kiềm chế lắm mới ko làm việc có lỗi với lương tâm).
    Hôm qua thứ 6, cuối tuần G lại nói là G sẽ đến chỗ mình. ..... Mình đủ tỉnh táo để xử sự đúng mực và nếu cần thiết có thể chấm dứt mối quan hệ này vì mình và người iu đã iu nhau 4 năm rùi, nhưng vấn đề là mình ko mún để mất 1 ngưòi bạn rẩt tốt. Nếu cứ nhùng nhằng thế này thì.......Còn nói cho ngừòi iu bít thì sao nhỉ.
    Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là sao???
  2. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trong thâm tâm ông anh đang ngầm so sánh Cáo đi lạc với Cáo nhà.Kq là Cáo đi lạc ngon hơn nhiều.Đời trai thì chả tội j mà suốt đời chỉ biết đến cơm, thêm tý phở cho Cs nó có nhiều màu sắc .Vì vậy nên theo em thì bác cứ ...
    Còn thực ra thì chuyện cũng chưa có j, bác thik thì cứ kể cho Cáo nhà.Cáo đi lạc kia chắc đang gặp khó khăn trong CS nên tìm đến bác để khuây khoả, tìm thêm chút màu sắc cho CS ngột ngạt này thôi.
    Chúc bác vui.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Kê? đi!
    Kê? cho gái nó liệu đươ?ng giưf ngươ?i yêu.
    Qua? na?y gái sắp mất một thă?ng giai ngon va?o miệng cu?a một cô bé táo bạo trơ trefn được bọc trong một tấm kính trong veo thánh thiện rô?i.
  4. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Iem nà iem hok tin đấy nà gái ngoan, kon nhà ai mà cứ để tuần nào cũng đi chơi qua đêm như thế? bác kể với bạn gái bác đi, rồi xem lại lòng mình nữa nhé, đừng vì 1 cơn cảm nắng cảm gió mà cả đời phải méo mồm, chúc lành!
  5. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên bài của bác, em thấy nói chung bác cũng là một thằng đàn ông có học thức,có suy nghĩ, có lương tâm.Nhưng với cái loại con gái mà đi qua đêm qua hôm, ặc, nói hơi quá chứ, xin lỗi sao nó lại không vòi bác ở lại với nó trong cái buổi hôm đấy nhỉ?
    Bác đang so sánh nó với cô người yêu bác, bác so sánh thế thì bác đừng có yêu nữa, có một câu của môỵt nhà văn đã nói:''trong tình yêu so sánh là hết yeu rồi" ,việc làm quái gì mà bác đi so sánh cho nó mệt đầu óc vói cái con dở hơi ấy( có khi nó đang chán đời cũng nên" bác dính vào nó không chừng nó bị nhiễm Sida trong người rồi thì lúc đó bác đừng kể lể , , đừng có oán có tách sao cuộc đời bất công thế này thế nọ.
    Đấy em khuyên bác chân tình rồi đấy, bây giờ không thiếu đứa ngon lành mà vẫn dính vào máy cái vụ ma tuý , xì ke áy đâu bác ợ.
    Liệu mà làm bác nhé.

  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    vui thế
    Thứ 1 : Đã là yêu thì không thể có sự so sánh người yêu mình với ai đó này nọ . Đã so sánh tức là trong lòng đã có sự lung lạc rồi . Anh đã nhờ bạn bè tìm hiểu về cái cô G này chứng tỏ anh có sự quan tâm . Mà nếu đã thấy muốn được lung lạc tìm hơi lạ mới thì đừng kể lại với người yêu làm gì , để chị ấy được thanh thản yên lòng đến phút cuối .Còn nếu anh thực sự thấy áy náy với người yêu , thì anh hãy kể hết để chị ấy có quyền can thiệp hoặc kiểm soát quan hệ giữa anh và cái chị G kia .
    Thứ 2 : 28 tuổi mà non , con gái mà chủ động làm quen , chủ động tìm đến ,vượt 150kh ở qua đêm 1 nơi xa lạ với 1 anh đàn ông xa lạ mà anh cũng khen đấy là gái ngoan thì kỳ tài thật . Phải chăng các anh giai học nhiều giờ đều có chung cái tấm lòng trong sáng đáng quý thế . Hiếm có !!! . Nhận xét rất thánh thiện về con người !!! . Nếu chị ấy long lanh như anh miêu tả thì thật giống cái cô TNXP trong " Mảnh trăng cuối rừng " của Nguyễn Minh Châu , đem 1 tấm lòng thanh cảnh vượt đồi núi hiểm nghèo tìm đến nhau ,dù hoàn toàn chưa biết thằng cha ấy như thế nào . Anh đã nghĩ được tốt về chị ấy , và thấy lung lạc muốn đặt lên bàn cân với người yêu 4 năm của anh rồi thì em tin là 2 người sẽ rất hạnh phúc đấy .Gọi là " Nồi nào úp vung ấy " mà . 1 người phụ nữ trong sáng ngoan hiền với 1 người đàn ông bao dung thánh thiện , 1 cặp đôi điển hình , quá đẹp , chẹp chẹp
  7. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    chén đê, mỡ treo miệng mèo, nhớ mang ủng nhé
    tội gì ko chén nhờ, hơ hơ
  8. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thik bà chị này nhất box Anh chủ topic thấy rồi đấy, chơi bời thì cứ chơi, cẩn thận đứt tay thôi (Cáo này gần nhà anh mà.)
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác nì ,quyết định là chén nhưng bác phải mặc áo mưa vào chó nó lành bác ợ
    Chúc bác dai sức để mà chén
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em Kizz, cô TNXP kia làm sao mà Hồn nhiên, Trong sáng như cô G này được. Cô TNXP biết chắc chàng đó chưa có người yêu nên mới đến thăm. Còn cô G này biết rõ là anh đã có người yêu mà vẫn hồn nhiên lên thăm anh cho anh vui..

Chia sẻ trang này