1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xử sự như vậy có nên kể cho BG biết ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thainam11, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác fải có ý chí vững vàng lên tý chứ hay lại đang chán cơm thèm fở thế.......................
  2. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thì biết đâu nó đang có" ý đồ gì đấy", hay là đang chạy đua gấp rút trong công cuộc tấn công đồn có địch.Mà con gái thế cũng liều phết.Đại khái bác trai này nếu mà chém em nó thì nên cản thận , kẻo lại ăn dưa bở, lúc dó thì mất cả chì lẫn chài đấy.
    Con này không phải hạng vừa Gặp em thì em cũng chém
  3. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của anh em thấy rằng anh đang bị dao động và ít nhiều cũng đã có tình cảm với cô gái đó. A nên suy nghĩ thật kỹ kẻo sau này lại phải hối tiếc! 4 năm yêu nhau không thể dễ dàng để "1 cơn gió " quật ngã như thế !
    Nếu cô ấy coi anh như 1 người bạn thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng là cô ấy cũng có tình cảm với anh . "nhưng vấn đề là mình ko mún để mất 1 ngưòi bạn rẩt tốt" .Em không hiểu anh nghĩ gì khi nói câu này??? Thật sự anh chỉ muốn làm bạn tốt hay còn có ý gì khác??? Hơn nữa anh phải hiểu rằng không bao giờ có tình bạn khi bản chất của nó không phải là tình bạn!!!
    Đôi điều chia sẻ cùng anh !!!
    Hãy dừng lại trước khi quá muộn !
    Được lovefriend8x sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 19/01/2008
  4. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vote bài chị nì 5*, chính xác từng câu từng chứ.
    Nói thêm 1 tí cho đỡ cú: Bác chủ topic này GÀ (thế mà cũng tự hào mình 28t ><, xấu hổ quá đi).
    Đừng có để chị người yêu bác đọc được cái bài này là chị í cho out cũng đáng. Tình yêu 4 năm thì sao, không xứng đáng thì cho out là đúng rùi, tội gì phải dùng hàng "kém chất lượng".
  5. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Là tớ thì mỡ dâng miệng mèo cứ chén đã.
    G đó cũng chẳng tử tế gì đâu. Con gái mà dám 1 mình đi chơi xa lại ngủ qua đêm chỗ bác thì chứng tỏ đang mơi bác rồi. Cứ chén đi, tính sau. Nhưng chú ý đừng để e nó cho vào tròng là được rồi.
  6. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Xít!!!
    Đàn ông là phải tốt như vậy à? Lịch sự là phải làm như vậy với người con gái khác mới gọi là lịch sự à? Thế thì bác nhầm rồi đấy! Thà bác cứ chân thành một câu mà bảo bác thấy gái ngon nên không nỡ từ chối giúp đỡ còn hơn là bác đặt ra mấy cái yếu tố lịch sự với chả đàn ông...
    Suy nghĩ đàn ông Việt Nam "lịch sự" như thế thì sao mà không dung túng cái việc "đàn ông là phải có phở" như vậy chứ! Nực cười! Thế này thì cũng đến một ngày đàn bà hiện đại là phải có gậy dự bị đi kèm mà thôi...
    Nếu bác có lung lay như vậy thì cũng nghỉ luôn cái tình yêu 4 năm của bác đi... Bác có đi chăm sóc con nhà người ta tử tế, nhưng suy nghĩ của bác cũng lại hướng sang một người khác thì sao bác đem nổi hạnh phúc cho người mà bác gọi là người yêu?
    Nếu bác giúp con nhà người ta 1 lần rồi quên khuấy, thì bác nói rằng ko hổ thẹn với lương tâm còn cố mà chấp nhận được, nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 mà hoàn cảnh lại như thế, lại vẫn chưa nói với người yêu, bác nghĩ bác ko hổ thẹn sao? Bác thử đặt địa vị người yêu bác là bác đê... ;)
    Bác nói rằng con nhà người ta là học thức, học thức ko có nghĩa nó là gái ngoan gái đàng hoàng bác ạ. Đời nó lại đáng buồn như thế chứ! Vì nếu là gái đàng hoàng thì cái giá của nó cũng ko cho phép nó a li mơi mơi người có người yêu rồi theo kiểu "ko muốn ở một mình" như thế bác ạ. Nó thiếu mỗi nước "em muốn anh ngủ với em đêm lay" thôi!. 28 tuổi rồi mà bác oánh giá thoáng thế! Hay bác thích nó quá rồi nên mù quáng???
    Thôi, nói móc bác nhiều roài, giờ chuyển sang nói nhẹ nhàng.
    Thực ra thì như bác nói thì bác vẫn chưa đồng ý làm rì với ló! Mới chỉ đang thổn thức và phân vân thôi. Thôi thì cũng là chưa muộn... Sau lần này bác cũng nên oánh giá lại tình cảm của bác và người yêu đi... Dù sao thì 4 năm cũng chả nhằm nhò gì với cả quãng đời về sau... Nếu bác quyết định break thì no problem, còn nếu gạt bỏ mối quan hệ "ham muốn" kia để tiếp tục xây dựng tình yêu đích thực và lâu dài của bác, thì khuyên bác là nên kể lại hết với người yêu... Tùy thuộc vào nồng độ ăn ớt (tức máu ghen) mà người ta giận bác, bác cố gắng mà làm lành và cũng phân tích cho họ để sau lày lấy nhau về bác và cô ấy ko ai phải trải qua giai đoạn phải lăn tăn suy nghĩ như vậy nữa!
    Gud luck!
  7. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ngưòi đã góp ý, nhiều ý kiến làm cho tôi hiểu hơn về cuộc sống, suy nghĩ của con người. Tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn vì các bạn đã quan tâm. Có mấy điều mà tôi muốn nói với các bạn :
    1. Khi một cô gái đến với bạn cả 100 km dù chỉ liên lạc qua điện thoại chưa biết mặt, mặc dù rất cảm động nhưng tôi cũng đủ khôn lớn để đặt một dấu hỏi to đùng. Chỉ 1 lần đầu thì không ko vấn đề gì - mọi người đồng ý chứ. Nhưng lần 2 thì có là thần kinh mới ko hiểu vấn đề, lần thứ 3 thì ......ko phải là có vấn đề mà là rất có vấn đề. (tích cực hay tiêu cực tôi chưa đề cập đến)
    2. Tôi đã đánh giá G rất khách quan, qua nhiều nguồn thông tin, qua cách ứng xử với mọi người nên mới đánh giá đây là người tốt và ko có vấn đề gì (tôi đang là trưởng phòng Tín dụng của Ngân hàng nên trong việc giao tiếp và đánh giá con người cũng có chút ít kinh nghiệm, đủ biết lúc nào Cáo diễn)
    3. Dù Bạn gái tôi có kém G mọi mặt nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, tôi chẳng bao giờ đánh đổi tình yêu trong 4 năm với một người rất yêu thương và hiểu tôi để bước vào phiên lưu cả.
    4. Đầu giờ chiều tôi đã trả lời dứt khoát là tuần này tôi ko tiếp G được và nói rõ là G ko nên làm như thế nữa.
    Tôi chỉ muốn hỏi các bạn rằng tôi có nên nói chuyện này với người yêu ko. Hay quên nó đi như một chuyện giao tiếp rất bình thường.
  8. luckygift

    luckygift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cố lên nhớ ăn nhiều rau răm vào cho bớt vật
  9. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Công nhận kỳ lạ thật. Tớ thì chẳng bao giờ cứ cuối tuần đi chơi xa qua đêm như thế mà không bị bố mẹ hỏi han cả
  10. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay phết nhỉ, em đó hơi bị ác chiến đấy, con gái mà 1thân đi xa thế chả ai quản cả..Hịc. Bác cứ kể đi, nếu bạn gái bác yêu và hiểu bác như đã khoe/. Tất nhiên phải có ng xác mih hoàn toàn trong sáng khi cần/. Hay mang BG tới giới thiệu với em kia cho nó oai.

Chia sẻ trang này