1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xử sự như vậy có nên kể cho BG biết ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thainam11, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Kể hay không thì không quan trọng bạn à , nhưng cái chính là bạn phải thận trọng với bản thân , đặt trường hợp xấu là , cô này có thai với thằng nào đó , thằng đó lại không nạnn trách nhiệm thế là bạn phải dổ vỏ rồi ....
    nguy hiểm lắm , còn gái đi đêm thì quả là ghê gớm chứ chả hiền lành gì đâu
    chỉ có 2 từ tặng bạn " cẩn thận "
  2. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến :
    Thứ nhất, chén phải chọn món mà chén, không phải món nào cũng chén được đâu nha, có món chén xong thì tào tháo đuổi cho tơi tả hoặc không lại khứ hồi về đất mẹ
    Thứ hai , chén xong thì cũng phải biết cách chùi mép, tức là phải biết lau mồm + oánh răng sau khi chén
    Hơi khó đấy,nhất là đối với bác chủ topic này
  3. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu như những lời anh nói ở trên là quyết định cuối cùng của anh thì em chúc mừng anh !
    Nếu như anh đã hiểu được mình cần làm gì và đã quyết định dứt khoát thì em nghĩ anh không nên nói với bạn gái của anh.Vì dù sao thì giữa anh và cô G cũng chưa xảy ra chuyện nghiêm trọng, nếu bây giờ anh kể với người yêu của anh thì dù thế nào cũng làm tổn thương lòng tin của cô ấy dành cho anh, nghiêm trọng hơn là sứt mẻ tình cảm giữa 2 người. Anh hãy coi đây là bài học kinh nghiệm cho mình, để lần sau ko còn làm gì có lỗi với người yêu của anh. Hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn , như thế anh sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn!
  4. CrazyGun

    CrazyGun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay............ đôm đốp... đôm đốp..... đôm đốp..... Truyện này mang xuất bản được rồi. Hư cấu y như thật. Bác nào nhận HĐ xuất bản đê..............
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đâm đê, đâm nhiệt tình ý chứ nị, bỏ có phải phí của zời hôk?
    Dưng mà đâm dư lào đừng gây hậu quả là được ===> Fang xong té
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa, bạn cho đó là người bạn tốt thì minh xin nói ko phải. Bạn tốt sẽ ko làm cho bạn khó xử, ban tốt sẽ ko làm cho bạn phải bức rức với " thằng nhỏ". Nên chấm dứt hẳn. Đó là ý mình đặt trong hoàn cảnh của bạn, 1 người đàng hoàng, chín chắn. Còn mình là .. xơi tái
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    ***, sao dạo này mọc lên lắm chuyện phét lác thế nhỉ ?
    Tự dưng có con điên léo quen biết , chạy hơn trăm cây về thăm hơ hơ ? không biết con này có nợ bạc tỷ ? hay sao phải chăn thằng cha làm tín dụng ở tỉnh lẻ thế.
    Mới liếc qua cái ảnh ông Thái Đối tý nữa tối mù mắt. Xấu quá. MK, con ôn hẳn phải dạng quái nhân hiệp khách mới thích nổi ông.
    Thế mới biết một thằng xấu lòi kèn, léo cần tán tỉnh nhiều, gái tự nguyện lao vào đòi ngủ, tôi đến phải gọi ông là sư phoooo `o`
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ăn vụng nhớ chùi mép
    @ Em Long phát ngôn máu quá
  9. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bạn có một cái tài là tài tự hạ thấp nhân phẩm của mình qua việc thích xúc phạm người khác. Bạn đã nghe câu "khi bốc bùn ném vào người khác, trước hết tay mình đã dính bùn rồi". Cứ phải chửi bậy, cứ phải băm bổ thể hiện, cứ phải chê bai người khác thì mọi người sẽ tin và tôn trọng bạn sao.
    1. Bạn bình tĩnh đọc lại cho kỹ những điều tôi viết
    2, Đọc lại những lời lẽ chua chát của bạn
    Bạn sẽ hiểu với tôi bạn rất xấu.
    Người thực, việc thực tôi chả việc jì đặt chuyện show hàng cho tốn thời jan. Có điều thấy áy náy trong bụng nên nói ra, chỉ mong nhận được ý kiến mang tính xây dựng. Cám ơn tất cả mọi người
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Em cổ vũ chủ topic thui chị ơi, em chả dám đâu

Chia sẻ trang này