1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xử sự như vậy có nên kể cho BG biết ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thainam11, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyol

    thuyol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bác nói hay quá
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng 28 tuổi này cơ mà chẳgn ma nào nó tự dưng đến như thế cả
    đúng là người ăn ko hết kẻ lần chẳng ra
  3. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Con ngoan trò giỏi con gái nhà lành thì tớ chẳng biết ... nhưng cứ vài tuần lại có một vài ngày qua đêm .... ở ngoài mà gia đình không ý kiến ý cò gì cả .. tớ cứ thấy nghi nghi làm sao ý , tóm lại là nên chấm dứt mối quan hệ này nếu bạn thấy có lỗi với ty hiện tại của mình .
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ăn ngay cho giòn
    Cẩn thận hậu quả, xem xét tình thế, xếp đặt điều kiện, và cuối cùng.... an toàn là trên hết
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ko nên nói với GF, chuyện này mang nhiều tình tiết tế nhị. Không nên gây hiểu nhầm hoặc gieo sự nghi ngờ cho GF của bạn. Đấy là suy nghĩ của minh thoi. Chúc vui
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  7. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải bạn gái của bạn đang nhờ người thử bạn không?
  8. wannaberose

    wannaberose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình mà cũng lịch sự như bạn chủ topic (chăm sóc, đưa đón em gái có nhu cầu qua đêm xa nhà) thì mình cũng xin bái bai sớm cho lành.
    Thành thật khuyên bạn nếu muốn giữ người yêu thì:
    - Không kể cho người yêu
    - Quên em gái trong trẻo kia khẩn trương và không để những chuyện tương tự xảy ra nữa, tội nghiệp cho người yêu của bạn.
  9. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi, trưởng phòng tín dụng ( em có nhiều thằng bạn làm tín dụng, phần lớn chúng nó đều rất quái ) mà bác hành động như thế này thì em cũng đến chịu bác ( có thể nói là hiếm thấy )
    - Thứ nhất, tự dưng có con dở hơi biết bơi nào suốt ngày chủ động gọi điện liên lạc với bác thì bác nghĩ là nó đơn giản muốn làm bạn với bác àh . Em ếch tin thời buổi này trai đang tuổi lấy vợ,gái chưa chồng lại có thể làm quen đơn giản chỉ vì muốn làm bạn ( bác chủ topic muốn làm bạn với em này ) ---> cái này bác phải biết chứ --> sai lầm thứ nhất
    - Thứ hai, khi em nó gọi điện cho bác bảo xuống chơi với bạn và bác . Sau đó em lại bảo là bạn em không có nhà và muốn thăm bác nhưng kỳ thực là muốn chym bác, hehe, cái này mà nhà bác kô nhận ra, thật thà tin là đúng, mà còn cảm động nữa thì em chỉ còn nước đi đầu xuống đất. Mà thân gái một mình, lại đi qua đêm, iên tục mấy lần như thế ---> con này nó bị dở hơi nặng rồi--> sai lầm thứ hai của bác
    - Thứ ba, em nó xuống chỗ bác chơi, bạn bè thân kô phải, người thân kô, đồng nghiệp không---> người dưng--> bác lại nhiệt tình quá mức tưởng tượng, tốn tiền tốn thời gian với em nó mà không được cái gì cả . Em nói thật,như bác kể ở trên là bác hoàn toàn trong sáng kô lỗi lầm gì hết em cóc tin. Bác dẫn em ý đi chơi,ăn uống...ít ra là cũng là thoả mãn cái sự $@#$@# của bác thôi, rite? ( chắc là em ý cũng ưa nhìn, nhể , em tin chắc là bác cũng thích em ý ) ---> sai lầm rất lớn, cái này bác có lỗi với bản thân, với thằng em bác , và với cánh đàn ông chúng em trên đây nữa.
    Tóm lại, nếu là trường hợp của em,em êch hơi đâu mà đi lo mấy chuyện đó, người yêu thì có rồi,công việc cũng ổn định, lăn tăn gì mà phải đi hầu chuyện và phục vụ mấy con dở hơi thừa thời gian đó.
    Bác là dân tín dụng, chắc cũng biết nguyên tắc đầu tư là phải có lãi,kô chí ít hoà vốn, lãi của bác ở đây là gì , ít ra cũng được ở bên cạnh em,*** phiếm với em là vui rồi, phải không nào, vậy còn kêu ca gì nữa
    Chuyện của bác em có thể đoán thế này: khi gặp em ý, bác cũng thích đi, cũng muốn %$##@@# với em ý nhưng không ngờ chuyện của bác lại đi quá xa ( do em ấy quá si mê bác ) không kiểm soát được nên bác sợ và rụt lại và lên đây nhờ anh em tư vấn.Chứ nói thật, những gì bác kể, nhất là về sự trong sáng trong tâm hồn của bác và của em ý thì em thấy còn nhiều mâu thuẫn lắm
    btw, nếu chuyện thật như vậy ( dù có cho mắm muối hơi nhiều ) thì khả năng nhìn người của bác có vấn đề đó
    Được huyboss sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 21/01/2008
  10. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Được huyboss sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 21/01/2008

Chia sẻ trang này