1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình xử sự như vậy có nên kể cho BG biết ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thainam11, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Được huyboss sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 21/01/2008
  2. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
  3. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
  4. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hờ
    bạn bảo iu bạn gái mình àh
    cười
    thật ra bác đang thík chị ấy rùi đấy, em chả tin chị ấy là ngtốt. thật ra chuyện sợ ngủ 1 mình là viện cớ thui ạh
    Bác thử nghĩ xem con nhà lanh ai lại dám để con gái mình qua đêm ko
    mà lại với 1 người chưa gặp mặt chỉ 8 qua ĐT
    quả này bác bị lừa ngon ơ
    ờh thì ngừng lại là vừa rùi đấy
    ko thì có lúc nhìn lại
    chằng thấy phở mà cũng ko thấy cơm
    đói rả ruột ra
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nói cả 5-6 trang mà chưa có kết quả sao? Chủ topic, bạn có gan như người đàn ông mà bạn nói ko? Nếu có thì nói, nói cho cô ấy biết ==> anh đã đấu tranh để ko gây sai lầm nào cả. Anh mong em hiểu anh, chia sẻ với anh .....
    Còn nếu ko đủ can đảm để nói thì cứ giữ lấy cho riêng mình.
  6. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì hỏi làm đec gì nữa ... ông xem lại mình có còn iu em của ông nữa không ??? Chẳng biết ông thế nào chứ tôi thấy người yêu tôi đẹp hơn cả Mai Phương Thuý
  7. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Gặp đồng hương đồng khói rồi vào tư vấn dùm bác một tẹo:
    Đầu tiên,bác phải xác định lại tình cảm hiện tại với cô người yêu cái đã (rất quan trọng)
    Nếu bác cảm thấy tình yêu của bác đang còn đủ mãnh liệt để đi tới hôn nhân (28 tuổi roài còn gì nữa) thì bác nên nói cho người yêu bác biết đi.Nhưng nhớ là phải bỏ đi một số chi tiết.ví dụ như là :Dẫn đi ăn uống,chơi bời,thăm thú,...Sau khi bác kể em chắc rằng người yêu bác cũng sẽ hiểu cho bác.
    Còn nếu bác cảm thấy tình yêu của bác đã hơi lạnh nhạt rồi thì em khuyên bác cứ 2 tay 2 súng cho nó hoành tá tràng
  8. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Toàn những lời lẽ chê trách này kia, lại còn dcm cái thằng mặt có khe vừa rồi ( em quên nick nó rồi ) vào tung kứt đái toé loe ở đây nữa chứ. Chê trách người ta thì @#$ ai chả làm đc.
    @ chủ topic: bác làm gì cảm thấy đúng và như bác nói không thẹn với lương tâm là đc, sống thế nó thoải mái cái lòng mề .
  9. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu con ngoan trò giỏi kiểu gì mà tự dưng chỉ có cái sdt chưa biết là ngô khoai sắn đã đong đưa nhắn tin làm quen vài lần rồi mò >150k đường miền núi lên thăm rồi over night luôn rồi vài ngày lại mò lên over night
  10. mushroom17

    mushroom17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi con gái thời nay bạo dạn kinh. Em phát khiếp các bác ạ. Lần đầu gặp mà thấy bác ổn á, các em í chủ động ngay. Cầm tay, ôm, hôn, rồi còn make love... luôn í chứ lại. Những loại con gái như thế á ranh ma lắm, nhìn mặt thì rõ ''thánh thiện''. Bác nào mà ''trình'' kém là bị lừa ngay mà k biết gì. Tốt nhất nên tránh xa các bác ạ.
    Bác chủ topic này cũng là ng biết suy nghĩ. Nếu k nghĩ đến ng yêu thì chắc đã ''xơi'' em Cáo kia rồi chứ chẳng lên đây hỏi han. Cáo mà đã giăng lưới thì anh nào chả nghiêng ngả. Mọi ng cũng đừng nặng lời quá . Làm người ai chẳng rung động trước cái đẹp mà .
    Bác chủ topic mà tỉnh ra thì tránh xa mấy loại Cáo như thế ra bác ạ. con gái mà đi qua đêm 1 mình thế thì bó tay rồi đấy. E chưa thấy trường hợp nào thế trừ mấy em Cáo hay ngủ lang với trai thôi.
    Chúc bác vui vẻ.

Chia sẻ trang này