1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình yêu bạn được không???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hero_digital, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim....tình yêu là những vết roi bầm tím.....Đó là những lời khuyên của tôi dành cho bạn
    I hope you will open your heart for me
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Dữ tợn cũng tham.

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  3. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Linh cảm đi cho người ta nhờ
    [​IMG]
    Hãy vào http://svhp.net và nói những gì bạn biết về Tin học
  4. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có nhầm nhọt gì ko vậy ?
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà dựa vào linh cảm là sao ông sợ vợ hát pê @kia ....Yêu là yêu lại còn linh với chả cảm .............vậy ông yêu bạn ông cũng dzậy hả ..........................
    Cái hiện tượng một tâm lí thú vị này ai lên net chatchít mà chả gặp phải .gớm .......Tôi đây cũng bị nghe mấy lời này hồi tôi mới lên chat ...........hehe..giờ thì chính cái tên đó hắn nói yêu tôi bà con ạ .nhưng hắn ở tít Nha Trang ...............xa lém ....Nhận lời rồi mới thấy ..........mình chọn ko nhầm người ,,........................I''M IN LOVE .........
      No signature ! No one else .... okie!
  6. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    trời.....có yêu thì nói rằng yêu,không yêu thì nói một điều cho xong,làm chi dở đục dở trong như dong nước hến cho lòng tương tư.....
    nhưng mà thui đi,yêu làm cái gì cơ chứ,nếu có linh cảm thì cũng dập tắt cái linh cảm ấy đi.yêu là vô chỗ chết đó.không tin sao?thử đi là biết liền,như từ địa ngục chui lên ấy
    nguoi di con mai bong dang ay,anh mat ay,tieng noi ay troi dan xa theo chan may khap phuong troi

Chia sẻ trang này