1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình yêu cô ấy thật lòng nhưng không thể hiểu tình cảm của ấy như thế nào.PLZ HELP (10/11)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mình yêu cô ấy thật lòng nhưng không thể hiểu tình cảm của ấy như thế nào.PLZ HELP (10/11)

    Mình xin kể đầu đuôi câu chuyện thật chi tiếc giữa mình và ấy quen nhau như sau.
    Cách đây khoảng 2 tháng mình tìm dc việc làm tại 1 xí nghiệp. Mình kô đẹp trai nhà lại nghèo nhưng lại rất vui tính hay chọc cười mọi ng` có khi vô duyên nhưng mọi ng` vẫn cười. Vì thế nên làm quen rất nhanh với các bạn làm chung thì trong đó có 1 em rất dễ thương tên là H để y''. Sau vài lần tiếp xúc trong công việc và có trò chuyện với nhau mình thấy cũng hợp và ấy rất vui tính. Mới đầu mình chỉ coi ấy như 1 ng` bạn thì mình thấy ấy có dấu hiệu "bật đèn xanh" với mình. Lúc đầu mình cũng kô nhận ra vì mình chưa quen ai lần nào nhờ mấy đứa bạn nó nói nên mình mới bắt đầu để ý. Như mỗi lần xong việc là ấy liền chạy qua để nói chuyện với mình. Bình thường ấy thích đùa giỡn với đám bạn trai nhưng thấy mình xuất hiện là ấy liền kô giỡn nữa. Từ lúc làm bạn mình chưa bao giờ mời đi ăn với ấy lần nào thế là ấy chủ động mời mình đi ăn cùng nhau. Thường thì mỗi khi hết giờ làm mình hay đi bộ về thì ấy rủ mình đi cùng vì ấy có xe máy. Mình và ấy cũng rất hay giỡn với nhau có khi lại đá lông nheo với mình. Mình rất thích chọc cười mọi ng` xung quanh có khi bị nói vô duyên nhưng mọi ng` vẫn cười ấy liền nói:" ghét mấy ng` như vậy lắm" nhưng lại nhìn mình bằng cặp mắt rất vui. Nên từ đó mình cũng có cảm tình với ấy. Có vài lần ấy giỡn với 1 thằng phải nói nó rất đẹp trai và dẻo miệng tên là L làm em rất bực và buồn (giống ghen) vì có bao giờ ấy lại giỡn như vậy. Tuy mỗi lần như thế mình lại cảm thấy rất buồn thì ấy lại chọc cho mình cười. Thế nên mình rất thích cô ấy nhưng lại thấy mình chẵn có gì để ấy thích chỉ đc cái miệng nên kô dám quen vì ấy rất dễ thương và có rất nhiều đứa theo đuỗi. Sau nhìu lần đc bạn bè động viên trong đó có 1 đứa từng là bạn trai của ấy(2 ng` quen nhau chưa đầy 1 tháng ngay lúc mình vào làm đc gần 2 tuần thì đã chia tay vì kô hợp).Và mình lúc đó cung suy nghĩ rất nhìu về chuyện này có nên quen ấy hay kô nên mình quyết định tối nay hẹn đi ăn cơm sẽ hỏi ấy cho ra lẽ. Tối đó khi đã ăn xong mình mới hỏi:" H có thích mình kô" thì ấy chỉ toàn cười và rồi 2 đứa cùng về. Sáng hôm sau ấy lại nhìn với ánh mắt rất khác và chẳn cười với mình như mọi ngày thấy vậy nên mình mới tới gặp ấy xin lỗi vì câu nói hôm qua và ấy nói " chẳn có gì đâu chuyện bình thường mà ". Mình cũng tưởng cô ấy hết giận nên mới chọc cười và nói chuyện với ấy bình thường như mọi ngày. Lát sau ấy lại nói:" mình kô bít phải làm cách nào để bạn quên mình đi vì mình kô thích bạn hay chúng ta hãy làm bạn của nhau thôi nha". và mình đồng ý. Nhưng sáng hôm sau khi đang làm cùng thì bổng ấy nói 1 câu tuy rất nhỏ nhưng mình vẫn nghe rất rõ là" bạn tấn công mình từ từ thôi làm gì mà nhanh vậy". mình hiểu câu nói ấy và suy nghỉ lại thấy mình tấn công nhanh thật vì mới quen nhau đc khoản có 1 tháng. Và trước giờ mình còn lưỡng lự có nên quen ấy kô nên chưa có rõ ràng lắm với ấy lắm. Nên từ bữa đó mình bắt đầu quan tâm tới ấy và đã yêu ấy. Cứ khoản 1 tuần là mình hẹn ấy đi ăn hoặc uống nước thì ấy lại kô chịu vì mình và ấy mới chỉ ăn cơm bình dân ở quán dọc đường về nhà nên chưa có lần hẹn nhau để đi chơi. Mà mỗi lần hẹn như vậy ấy từ chối mình liền hay nói câu " thất bại thất bại" ấy liền nói lại rẳng " thất bại là mẹ thành công". Nên mình cũng nghĩ chắc là ấy động viên mình rồi sẽ có lúc ấy sẽ đi chơi với mình nên mình cũng kiên trì. Thế nên mỗi lần mình lại hẹn cô ấy lại từ chối viện cớ này cớ nọ cả thảy mình hẹn ấy 5 lần rồi. Và bắt đầu mình cảm thấy ấy kô còn thích mình như trước nữa có khi còn làm mình rất rất buồn, có khi làm những việc quan tâm làm mình rất vui. Nói chung kô còn giống như hồi trước nữa từ đó mình rất lo kô bít ấy có thích mình kô và mình quyết định hẹn ấy đi chơi lần nữa. Đến ngày lãnh lương mình mới hẹn ấy như sau:" H ơi, bữa nay mình rửa lương H đi với mình kô" ấy lại từ chối.Ngày hôm sau mình nghe được tin thằng L rủ vài đứa đi ăn trong đó có ấy. Và mình vẩn kiên trì và đợi đến ngày thứ 7 và hẹn ấy thêm lần nữa minh mới nói:" mình hỏi thật H trả lời thật nha" hôm nay cuối tuần mình rửa lương H đi kô" ấy mới hỏi " đi với ai" mình mới nói là đi cùng mình thì ấy lại từ chối kô đi và lại nói "mình chỉ thích đi đông ng` thôi" thế là mình mới nói "vậy mai chủ nhật đi đầm sen nha có mấy thằng bạn của mình đi cùng nửa". Thế là ấy lại từ chối nữa. Tại sao thằng kia lại rủ ấy lại đi còn mình thì kô chịu đi.?
    Nên hiện giờ mình rất buồn kô biết ấy có còn thích mình kô nữa. Và mình cũng kô bít có nên rút lui hay tiến vì mình càng ngày càng thấy ấy rất thân với thằng tên L .Ngày nào nó cũng lại ngồi cùng nói chuyện với ấy rất thân mà mỗi lần gặp mình thì lại rất ít nói nhìn kô có vẻ thoải mái lắm.Giờ mình phải làm gì bây giờ các bạn giúp mình với.
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt và đừng nghĩ về ấy nữa. Ấy ko còn tình cảm với bạn đâu .Vì nếu có cảm tình đã xử sự khác.Rủ mãi nó cũng chán bạn ạ, nhất là làm giảm giá trị bản thân .
    Đừng buồn nữa và quên ấy đi , đó là điều tốt nhất cho bạn lúc này.
  3. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi việc đã hết sức rõ rồi . Cô gái đó đã xử lý đúng trong tình huống này . Đã không yêu thì không nên cho người khác cơ hội làm gì . Nếu cô ấy lập lờ con đen con đỏ sau này bạn còn đâu khổ hơn . Hãy tìm cho mình một đối tượng mới ! Còn nếu cảm thấy không thể thiếu cô ấy thì hãy nói thật tình cảm của mình ra . Nhưng nói thật cơ hội của bạn bằng 0 .
    Được aliaha sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 11/11/2007
  4. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đã là yêu , thì không cần quan tâm tới việc nguời ta có yêu lại mình hay không . nếu nguời ta không yêu lại mình , cũng chẳng phải là 1 lí do để từ bỏ tình yêu đó . 1 nguời đàn ông ,khi đã yêu , thì dù là đau khổ , là giành giật thì cũng đáng để làm .
    nhất là trong truờng hợp này , bạn mới chỉ cảm thấy nguời ấy đang xa dần , chứ chưa cảm thấy người ấy đã biến mất , vậy thì khi còn hi vọng , là còn phải đấu tranh .
    biết đâu cô ta đang chơi trò đong đếm . cô ta không nhận lời với bạn , cũng chẳng nhận lời với thằng cha L kia , có thể cô ta đang dùng hắn để chọc bạn , và dùng bạn , để thử thằng cha kia . phụ nữ bao giờ cũng thế , họ giống như con thỏ , và thỏ khôn thì có 3 hang . nguời con gái này , theo tôi là khá thông minh để bạn phải bỏ công để đoạt lấy .
    trong truờng hợp này , bạn phải xác định mục tiêu mà mình cần phải hạ gục . 1 là thằng cha L , 2 là cô ấy . nếu bạn chỉ tìm cách để hạ thằng cha L , thì bạn đã rơi vào cái mê cung hang thỏ rồi . tập trung hạ cô ta , rồi thằng cha kia cũng sẽ thua bạn . biết nguời biết ta , trăm trận trăm thắng , theo "tán pháp" , thì bạn cần phải phân tích đuợc ;
    1-cá tính đối phuơng
    2-sở thích đối phuơng
    3-sở truờng đối phơng -sở truờng của ta
    4-sở đoản đối phuơng -sở đoản của ta .
    1.cá tính : cô ta là nguời của công chúng . điều này đuợc thể hiện qua việc cô ta có nhiều nguời thích , và thích đi chơi với tập thể . những nguời thế này huớng ngoại , thẳng thắn , hoà đồng , biết cảm thông và...khó gặm . nói chung , cô ta thuộc tip con gái có cá tính mạnh , vậy thì với những nguời này , tip đàn ông của cô ta là bề ngoài mạnh mẽ , thông minh , ngoại giao và hiểu biết ,, bề trong là tình cảm , dễ xúc động .
    2.sở thích : những cô gái cá tính mạnh , sở thích là các hoạt động vật lý và kích thích . địa điểm thích đến : 1 : sàn bowling , 2:sân vận động . 3 : khu vui chơi trong nhà , 4 :sàn nhảy . 5:khu dã ngoại ngoài trời , 6: đêm hội diễn ca nhạc ..v...v. tùy vào tìm hiểu thực tế , bạn có thể chọn những địa điểm hẹn hò mà theo bạn cô ấy thích thú nhất .
    3: lợi thế của cô ta : có nhiều người theo đuổi . đây là 1 lợi thế khiến cô ta có thể ..kiêu với bạn . lợi thế thứ 2 , do cô ta thích các hoạt động tập thể , nên óc phán xét và mắt nhìn người của cô ta rất tốt .
    lợi thế của bạn : là 1 nguời hài huớc . trong mắt cô ta , 1 nguời hài hước người thông minh . đây là 1 điểm nhấn quan trọng giúp bạn chiếm đuợc cảm tình của cô ấy . và khi cô ấy nói " ghét những nguời như thế lắm " . điều đó ta có thể hiểu : 1 .cô ta phục bạn . 2 cô ta ghen thầm với bạn . cả 2 điều trên đều là lợi thế của bạn .
    4 . sở đoản : cô ta có cá tính . mà những nguời này , đằng sau sự vui vẻ bề ngoài là 1 nội tâm trầm lắng , dễ xúc động . để khai thác sở đoản này , bạn có thể thỉnh thoảng kể những câu chuyện của những tuổi thơ bất hạnh , hay nói những bài báo kể về sự bất công xã hội , hay gần hơn , kể về những điều mà bạn cảm thấy mặc cảm , cảm thấy tự ti , và cảm thấy mình ...cần đuợc thông cảm . hơi đê tiện , nhưng đó là cách gây cảm xúc tốt . và đặc biệt , bạn cũng phải thể hiện mình là 1 nguời dễ xúc động khi nói về những đề tài trên . đó chính là gu đàn ông của cô ta .
    theo tôi , bạn có trên 50% thắng lợi . điều bạn cần , chỉ là 1 kịch bản tốt và khả năng diễn xuất bằng cảm xúc thật mà thôi .
    sao phải nghĩ , đã là yêu , là yêu tới bến .
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với ý tưởng này . Bạn hãy thử đặt mình vào địa vị của cô gái này , chưa là gì của nhau , chưa tỏ thái độ và cô ấy đã thực sự biết rằng chàng ta có tình cảm với mình liệu nếu thực sự có tình cảm với chàng ta liệu cô ấy có gây ra sự tổn thương (từ chối đến 3 lần ) như vậy không .
    còn cái trên thì đồng ý tuyệt đối .
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi là cô gái đó , thì tôi phải đặt dấu hỏi cho 1 người nói thích mình chỉ sau 1 thời gian ngắn quen biết . cô ta kô phải là gà , cũng không muốn mình là cáo , chính vì thế mà cô ta phải thăm dò độ thực lòng của cả 2 người . cách tốt nhất để làm việc này , đấy là tạo ra mâu thuẫn giữa 2 người đó , và chìa khóa của mâu thuẫn là cô ta . đây kô phải là việc làm gây tổn thương , bởi thực sự , cô ta chưa nói thương ai cả .
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ làm việc bình thường , và coi tình cảm của bạn dành cho cô gái ấy chỉ còn là bạn bè thông thường , vì thực tế nếu bạn cứ tiếp tục tỏ thái độ thích người ta , người ta lại càng lảng tránh mà thôi. Cẩn thận không lại bị hố đấy
    Cô ấy đi chơi với người kia cũng chưa chắc là đã nhận lời yêu anh L , mà chỉ chứng tỏ với bạn rằng cô ấy chưa cần bạn.
    Bạn đối xử với cô ấy như những người khác , để cô ấy có thời gian so sánh là lựa chon giữa bạn và người kia. Nếu cảm thấy bạn hợp hơn cô ấy sẽ lại bật đèn xanh với bạn , còn nếu không thì cũng là cách để bạn quên cô ấy , một cách dần dần .
    Chúc bạn vui.

Chia sẻ trang này